ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ngàn lần ơn mẹ
Monday, July 19, 2010 14:20
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hết giờ làm mọi người hối hả về nhà, nhưng con luôn ở lại đánh vài séc cầu lông mới về để tránh bị mẹ nhắc chuyện chồng con.

1247196908-con-se-lay-chong-3

Mẹ lo chuyện lấy chồng của con đến bạc cả đầu. Mẹ mai mối cho vài đám, nhưng chẳng ai làm tim con “rung rinh” cả. Cố đi chơi với họ thấy chán quá đành tìm cách bỏ về. Nhưng mẹ không bỏ cuộc. Mẹ sợ con gái xinh đẹp không tìm nổi chồng, sợ cái tuổi nó đuổi xuân đi, rồi còn thiên chức làm mẹ nữa. Vì vậy mẹ vừa kiên trì mai mối, vừa rành rẽ phân tích rằng “không có người đàn ông nào vừa nam tính, vừa ga lăng, lãng mạn mà chỉ yêu một người đàn bà đâu con ạ”.
Tối nay về thấy nhà có đàn ông lạ con đã khó chịu, chào hỏi chiếu lệ rồi lại kiếm cớ đi. Có số máy lạ gọi điện mấy lần, nhưng con không muốn nghe.
Khuya có tin nhắn: “Nếu em không thích gặp mặt, hãy vào đường link này để cùng trò chuyện, có rất nhiều điều thú vị…”. Lời mời làm con tò mò vào blog của “hắn” xem thế nào mà tự tin (hay tự kiêu) đến thế. “Hắn” ngót bốn chục “lá vàng bay”, bị vợ bỏ và đang nuôi con gái. Vừa định gạt “hắn” khỏi bộ nhớ thì dòng giới thiệu làm con chú ý: “Cuộc đời hôm nay có thể hạnh phúc, mai đã là người đau khổ. Quan trọng là biết tự đứng lên…”.
“Hắn” tâm sự rằng hắn có việc làm tốt và ổn định. Hơn 30 tuổi mới lấy vợ, nhưng sau 2 năm “nằm vùng” trên miền ngược, vợ “hắn” bỏ con đi tìm tình yêu khác. “Hắn” bị sốc, nhưng con gái bé bỏng đã kéo hắn về làm tốt vai trò người bố… Tình yêu con của hắn qua từng dòng viết làm con mất ngủ, để rồi hôm sau nhận điện thoại và từ đó trò chuyện trên blog và chấp nhận… gặp hắn. Trái tim con nóng rực, loạn nhịp vì biết rõ đó là tình yêu. Con tự thoát khỏi bản thân, vượt qua định kiến để đi lấy chồng.
Ngàn lần con biết ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã kiên trì mai mối dù biết bao lần ấm ức. Ngày con lên xe hoa, những giọt nước mừng vui của mẹ hoà chung nước mắt hạnh phúc của con. Con hứa sẽ cùng chồng xây dựng một gia đình hạnh phúc, để mẹ không phải lo lắng cho con gái của mình.

Bích Hường
(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.