ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Dz. Report
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chạy trốn vết thương lòng – Nỗi đau nhân đôi!
Monday, August 2, 2010 9:48
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vậy là, Linh chuẩn bị lên xe hoa với một người đàn ông cô không hề yêu, chỉ xem như trò chơi để trêu tức người yêu cũ, rồi cô sẽ phải giải quyết hậu quả của việc làm thiếu suy nghĩ này như thế nào…

Từ cưới để trả đũa người yêu…

Linh – một cô gái mới chỉ 20 tuổi, cứ nằng nặc đòi bố mẹ cho lấy chồng chỉ với một lý do đơn giản: Để trốn chạy kỷ niệm cũ, để trả thù hay ngốc nghếch hơn là trêu tức người yêu trước của mình.

Linh cho rằng khi cô yêu người khác, lấy người khác, anh ta sẽ “nổi điên, ghen tuông” mà quay trở lại với cô.Sau một vài lần anh chàng người yêu cũ ích kỷ, kéo cô quay lại vì thấy Linh đi với người con trai khác khiến cô tưởng nhầm đó là tình yêu, cuối cùng anh ta cũng chán và “bơ” luôn cô.

Thấy trò cũ không còn hiệu quả, Linh quyết lấy chồng. Đương nhiên, thấy con gái cương quyết quá, tưởng cô bé đã chín chắn nên bố mẹ cô cũng… ký duyệt, đồng ý việc gia đình có thêm một thành viên.

Chạy trốn vết thương lòng - Nỗi đau nhân đôi! - Tin180.com (Ảnh 1)

Linh quyết định cưới cho người yêu cũ ’biết mặt’ (ảnh minh họa)

Đến sợ yêu thêm lần nữa…

Chị Hương (Cầu Giấy – HN) thì chết mê chết mệt bộ phim the Woman who still want to marry” (tạm dịch: Những người phụ nữ vẫn muốn cưới), do quá giống mình: nhân vật chính là những cô gái 34 tuổi “điên cuồng” muốn lấy chồng dù chẳng cần yêu đương, hẹn hò gì. Và cách “chữa” vết thương lòng của Hương cũng như vậy khiến tình đã đẩy chị sống cô đơn dù đã gần tuổi 35.

Chị xinh xắn, có học thức và công việc ổn định cùng một mức lương có thể thoải mái sống. Tuy nhiên, sau 4 năm chia tay người yêu cũ, chị vẫn không thể có được một tình yêu kết thúc bằng đám cưới như mình mơ ước. Lý do rất đơn giản: Chị sợ yêu thêm lần nữa.

Vết thương trong quá khứ với mối tình hơn 6 năm đã khiến chị Hương không muốn tiếp tục tin bất cứ ai. Chị quan niệm đàn ông lúc nào cũng chực “lừa” mình. Và vì thế, mỗi khi có ai muốn tiến đến chị đều đề cập luôn chuyện cưới xin chỉ sau một, hai lần hẹn hò. Thành ra các anh “chạy” hết, dần dần, số đàn ông theo đuổi chị thưa dần rồi gần như…. Chẳng còn ai.

Và nỗi đau nhân đôi…

Câu chuyện của Linh và Hương – hai người phụ nữ dù tuổi tác chênh lệch, hoàn cảnh khác nhau: Một người cứ đi tìm chồng dù đã gần 35, một người đã lấy chồng khi mới tròn 20 tuổi, một người ôm vết thương lòng của quá khứ để tránh bị lặp lại, còn một người cứ trượt dài trong những sai lầm khác nhau…nhưng họ đều có một điểm chung: Không dám đối diện quá khứ để dứng dậy, mà cứ mải miết chạy trốn, dù đã quá mệt mỏi nhưng vẫn tự mình tiếp tục tự làm tổn thương bản thân.

“Bỏ qua tình yêu là một điều tồi tệ nhất tôi đang gặp phải” – chính chị Hương cũng phải công nhận điều đó.

Nhưng chị không thể làm khác, cứ mỗi lần định tiến tới với một ai đó, chị lại sốt ruột sau lần hẹn thứ hai. Thời gian với chị cứ dài lê thê, và khi “anh ta” không nói gì, chị lại nghĩ đến chuyện bị đùa cợt. Rốt cuộc, chị chẳng để cho ai có cơ hội tìm hiểu và phát triển tình cảm với mình. “Tôi không muốn yêu hay mất thời gian vào tình yêu nữa, tôi chỉ muốn cưới thôi” – câu nói chấm dứt buổi phỏng vấn được nói ra với âm điệu chắc nịch, mà hẳn điều đó đã trở thành một thứ “quan niệm” khó thay đổi.

Còn Linh… Cuộc sống của Linh hiện tại khá sung sướng, chồng em là một doanh nhân khá thành đạt, giàu có. Tuy nhiên, khi gặp tôi, Linh vội vàng với những cuộc điện thoại hẹn hò đi chơi, vội vã với những tin nhắn, gọi điện tình cảm. Khi tôi cười trêu em “chồng quản thế”, cô bé cười hồn nhiên trả lời “Bồ đấy, mấy thằng liền”.

Linh không yêu chồng. Cô thậm chí không hề có ý nghĩ sẽ cố gắng xây dựng tình cảm giữa hai người. Trong câu chuyện của Linh, rõ ràng cô bé đang cầm tiền của chồng đi nuôi những anh bồ tưởng như yêu cô hết lòng, nhưng lại cầm tiền của chồng cô để ăn chơi cho “bằng người”.

“Đừng bảo em phải yêu lão (chồng), vài năm nữa người yêu em ổn định, anh ấy sẽ lấy em” – Linh khẳng định về anh chàng “người yêu” hiện tại của cô, tất nhiên, anh ta đang “vay” của cô những món tiền lớn để “làm ăn, gây dựng sự nghiệp” cùng những cuộc vui thâu đêm của mình.

Đánh mất cuộc đời vì những quyết định ngốc nghếch

Đàn ông có nhiều cách để chạy trốn vết thương lòng, họ có thể uống rượu, đi chơi với bạn bè, lao đầu vào công việc hay thậm chí là quen biết, chơi bời với một vài cô nàng khác. Tuy nhiên, họ không ngốc nghếch đánh đổi cả cuộc đời mình hay chôn vùi mình trong những nỗi đau. Đàn ông có thể làm đau người khác nhưng không cho phép bản thân tự làm đau mình.

Phụ nữ ngược lại, vì tình yêu, đôi lúc họ đưa ra những quyết định ngốc nghếch, khăng khăng những quan niệm sai lầm chỉ để chạy trốn những vết thương lòng quá lớn. Để rồi khi nhận ra thì họ đã đánh mất những gì đẹp nhất của cuộc đời: Sự hồn nhiên, sức khoẻ, hay thậm chí là cả tuổi thanh xuân.

Không biết đến bao giờ Linh và Hương mới nhận ra những vấn đề của mình, nhưng chắc chắn, họ sẽ hối tiếc khi nhận ra và nhìn lại quãng đời đã mất, chỉ vì một người đàn ông…

(Theo Eva)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.