Trong vòng bốn tháng, Phạm Tố Quyên, sinh viên Học viện Ngoại giao đăng quang liên tiếp hai cuộc thi sắc đẹp.
![]() |
Hoa khôi cuộc thi Nét đẹp nữ sinh Ngoại giao 2010 vào tháng 4. |
Ngoài đời thường cũng như khi lên sân khấu, Tố Quyên luôn toát lên vẻ đẹp thông minh, sắc sảo nhưng vẫn có nét đằm thắm của con gái Hà Nội. Cô sở hữu thân hình cân đối, khuôn mặt sáng và nước da trắng mịn màng. Đặc biệt khi lên ảnh, Quyên bộc lộ được tất cả nét đẹp và thần thái của mình. Những tố chất đó, cộng với khả năng ứng xử thông minh, giúp Quyên chinh phục được Ban giám khảo của cả hai cuộc thi, kỷ niệm tuổi 20 bằng hai vương miện sắc đẹp.
Trong cuộc thi của Học viện Ngoại giao, Quyên đã chứng tỏ được sự nổi bật của mình qua các vòng thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, đặc biệt là phần biểu diễn tài năng với màn belly dance gợi cảm và câu trả lời xuất sắc trong phần thi ứng xử. Trong đêm thi ngày 3/4, cô sinh viên năm thứ 2 này đã đoạt liền hai giải Miss Ứng xử và vương miện Hoa khôi.
Tố Quyên sinh năm 1990 trong gia đình công chức tại Hà Nội. Cô vừa tròn 20 tuổi nhưng rất chững chạc và năng động. Ngoài việc học, Quyên đã đi làm thêm từ thời cấp 3 và hiện vẫn làm gia sư. Cô cũng hợp tác kinh doanh mở cửa hàng thời trang nữ cùng chị họ. Làm thêm bận rộn, nhưng Quyên vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và là thành viên hội tình nguyện Thắp lửa trái tim (LHO) trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. “Những công việc này khiến cuộc sống của mình trở nên năng động và ý nghĩa hơn. Mình có nhiều cơ hội để thử sức và cống hiến sức trẻ dù chỉ là một phần nhỏ cho xã hội”, Quyên chia sẻ.
Thẳng thắn, nhiệt tình, luôn cố gắng hết mình và chinh phục các thử thách mới, đó là vài nét tự họa tính cách của Quyên. Luôn chín chắn và già dặn hơn tuổi, song cô bạn 9x này vẫn rất lãng mạn, nữ tính. Những lúc rảnh rỗi, Quyên thích đọc tiểu thuyết, tập nấu các món ăn mới và đi chụp ảnh cùng nhóm bạn thân, lưu giữ những cảm xúc và hình ảnh của thời tươi đẹp nhất.
(Theo Dân Trí, zing)