ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay
Thursday, August 19, 2010 8:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nhắc đến phố Hàng Lọng (nay là Lê Duẩn), ít ai còn nhớ đây từng là con phố với nghề lọng và nghề thêu tay truyền thống một thời.

Dài chỉ mấy chục mét, một bên là nhà dân, bên kia là tường trụ sở Bộ Công an, không mấy ai nhớ đến ngõ Hàng Lọng vì tên phố đã đổi từ lâu. Sau giải phóng, Hàng Lọng đổi thành đường Nam Bộ. Ðất nước thống nhất, đường Nam Bộ thành đường Lê Duẩn.

Người dân phố Hàng Lọng xưa chuyên làm ô, làm lọng. Hàng Lọng tập trung rất nhiều nghệ nhân thêu (chủ yếu ở Thường Tín, Hà Nội đến), vì vậy mà con phố còn nổi tiếng với nghề thuê truyền thống.

Tương truyền, ông tổ nghề thêu Lê Công Hành, Trần Quốc Khái sau đổi tên là Trần Công Hành, đỗ tiến sĩ đời vua Lê Chân Tông (1643- 1649). Năm Bính Tuất (1646), ông được cử đi sứ sang Trung Quốc; không biết vì ông đã đối đáp điều gì ngang ngược hay là vì muốn thử trí thông minh của sứ thần Việt Nam, người ta nhốt ông lên trên một cái lầu cao và rút đi tất cả cầu thang. Ở trên lầu, buồn quá, chẳng có việc gì làm, ông tháo chiếc nghi môn xuống. Ông thấy chỉ màu, đường thêu rất khéo. Ông cẩn thận gỡ từng sợi chỉ ra xem cách thêu: Thêu con rồng thì mắt, vẩy, móng, chân… như thế nào? Thêu con phượng, thì mắt, mỏ, cánh phượng ra sao…?. Ông càng xem càng say mê như được đọc một quyển sách hay. Ông nghĩ bụng, phải tìm hiểu cách thêu này để về truyền dạy cho bà con. Ông xem xét tỉ mỉ mọi đường thêu.

Tìm hiểu đầy đủ cách thêu chiếc nghi môn rồi, ông lại tháo cái lọng ra xem xét… Nhìn ra ngoài trời thấy đàn chim bay lượn, ông thèm cuộc sống tự do như chúng. Sực nhớ hai cái lọng, ông giương lọng và đứng trên bàn thờ cao nhảy xuống sàn lầu. Lọng cản không khí đỡ ông rơi từ từ xuống sàn. Ông sung sướng nói với mình: “Thế là đã có cách xuống lầu! “. Ông ghì chặt hai cán lọng vào người và nhảy từ lầu cao xuống đất. Lính gác cổng reo hò: “Sứ thần Việt Nam biết bay!”.

Ít lâu sau, ông về nước, đem nghề thêu dạy cho dân làng Quất Động. Dần dần nghề thêu phát triển sang các nơi khác như: Thọ Nam (Hoài Đức), Đại Nghĩa (Thường Tín), Bắc Ninh, Hưng Yên. Ông còn dạy cho người dân một số làng nghề làm lọng nổi tiếng ở Hà Nội: Hàng Lọng. Ở nơi đây từng có đền thời ông – ông tổ nghề lọng, thêu.

Nhân dịp triển lãm Qua phố nhớ gì? cái tên Hàng Lọng lại được nhắc đến, gợi nhiều hoài niệm về con phố này.

Dưới đây là một số tác phẩm thêu tay ở triển lãmQua phố nhớ gì?:

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 1)
Tác phẩm: Phố cổ Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên
Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 2)

Các tác phẩm thêu tay được trưng bày tại triển lãm “Qua phố nhớ gì”

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 3)

Tác phẩm: Hoàng hôn
Tác giả: Phạm Thúy Vân

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 4)

Tác phẩm: Sông Hương
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 5)

Tác phẩm: Thiếu nữ rót trà
Tác giả: Trần Thị Thùy

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 6)

Tác phẩm: Hàng Bạc
Tác giả: Trần Hồng Thái

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 7)

Tác phẩm: Đạp xe
Tác giả: Đặng Thị Kiều

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 8)

Tác phẩm: Hồ Gươm
Tác giả: Trần Thị Thùy

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 9)

Tác phẩm: Chùa Một Cột
Tác giả: Trần Thị Thùy

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 10)

Tác phẩm: Đồng quê
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 11)

Trước khi bắt đầu thêu, bản mẫu sẽ được vẽ trước, người thợ sẽ dựa vào đó để thêu và hoàn thiện tác phẩm

Qua phố Hàng Lọng nhớ nghề thêu tay - Tin180.com (Ảnh 12)

Tại triển lãm, người dân sẽ được tận mắt các thợ thêu khéo léo với từng đường kim, mũi chỉ

Anh Trần
Theo baodatviet

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.