ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Suýt mất con vì bắt mạch chuẩn đoán giới tính thai nhi
Wednesday, August 4, 2010 8:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sau khi thử thai phát hiện mình có thai, thay vì đi khám bác sỹ, chị Quyên lại tìm đến phòng khám Đông y để bắt mạch, nhằm biết sớm giới tính của thai nhi.

Vì trước đó vợ chồng chị Quyên đã có một bé gái 4 tuổi rồi nên lần này, cả hai bên nội, ngoại và anh chị đều mong đẻ được thằng cu để “nối dõi tông đường”. Nếu sớm biết giới tính của con, anh chị sẽ sớm đưa ra quyết định nên đẻ hay giữ.

Ngược lại với vợ chồng chị Quyên, chị Kiều (Lò Đúc) mới sinh con lần đầu nhưng vẫn hồi hộp, muốn biết sớm giới tính của con. Ngay khi vừa có thai được 7 tuần, chị đã tìm đến một thầy lang có tiếng, được nhiều mẹ trên Webtretho giới thiệu, để bắt mạch kiểm tra giới tính của con.

Bắt mạch… trăm đường kết quả

Hai vợ chồng chị Quyên bước ra khỏi cửa phòng mạch của một thầy lang mà mặt mày xanh xao, phờ phạc. Thầy “phán”, mạch của chị yếu lắm, thai không khỏe, mà nhiều phần là con gái nên anh chị cứ suy nghĩ kỹ, nếu muốn sinh con trai thì giải quyết rồi quay lại bốc thuốc sinh con trai.

Không tin lắm vào “kết quả” thầy đưa ra, chồng chị Quyên lại đưa vợ sang một phòng mạch khác, bà lang ở đây lại cho biết, anh chị có con trai rồi, nhưng thai hơi động nên phải uống thuốc an thai. Vừa mừng, vừa lo, anh chị cũng mang chục thang thuốc về nhà, phân vân chưa biết có nên uống hay không.

Chị Kiều thì rủ thêm một vài người bạn đi bắt mạch, 3 người đi cùng nhau thì 2 người thầy phán là con gái, còn chị Kiều là con trai nhưng thai yếu, động nhẹ, chân tay có triệu chứng bị lạnh, bị táo bón, tức bụng… Thấy thầy “phán” chuẩn quá, chị chỉ biết gật gật đầu tin theo và kết quả là về nhà với lỉnh kỉnh bao nhiêu thuốc an thai trên xe.

Suýt mất con vì bắt mạch chuẩn đoán giới tính thai nhi - Tin180.com (Ảnh 1)

Nhiều thầy lang tự quảng cáo rằng mình có loại thuốc giúp sinh con trai.


Kết quả thực lại rất khác

Dù chưa biết trai gái như thế nào, nhưng vì thầy lang mỗi người phán một kiểu, làm anh chị Quyên cảm thấy không yên tâm nên quyết định không dùng thuốc.

Lời khuyên của “thầy” về chuyện giải quyết thai, anh chị cũng không muốn làm theo bởi vì con nào cũng là con, miễn là con sinh ra khỏe mạnh là anh chị đã vui rồi. Tháng thứ 3, chị Quyên đi khám thai lần đầu tiên, bác sỹ cho biết thai phát triển rất tốt và không có dấu hiệu gì bất thường như động thai, thai yếu… cả.

Đến lúc chị Quyên sinh con, cả nhà cảm thấy thót tim vì đó là con trai, nếu nghe lời thầy lang kia thì suýt chút nữa anh chị đã tự hại con.

Còn chị Kiều, khi được 8 tuần cũng đến bác sỹ khám thai, kết quả là đã có tim thai, thai khỏe mạnh và các triệu chứng chị gặp phải là bệnh bình thường của các bà bầu. Bác sỹ cũng cấm chị tuyệt đối không được dùng thuốc bắc khi đang mang thai.

Khi khoa học hiện đại, việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn thì các bà mẹ trẻ càng nên giữ mình tránh khỏi những lời lừa lọc, những thông tin phi khoa học để không gây ảnh hưởng tới em bé đang hình thành trong bụng.

Vũ Nhi – Tổng hợp
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.