Lúc mới lấy nhau, gia tài của vợ chồng mình chỉ có hai chiếc xe đạp cọc cạch để đi làm. Lương ba cọc ba đồng, thiếu trước hụt sau. Em vừa đi làm, vừa làm ruộng, nuôi heo… tất bật quanh năm không nghỉ.
Nhiều người thấy anh có chức vụ trong chính quyền, có nhà cao cửa rộng, cứ nghĩ anh giỏi chạy chọt cửa sau. Họ đâu biết từ ngày lấy nhau đến giờ, anh chưa bao giờ đưa em thứ tiền nào khác ngoài tiền lương. Em vẫn thường nhắc anh: giúp được ai thì giúp, làm phước cho người ta, đừng tư lợi gì, đêm mới ngủ ngon…
Nợ trả xong, hai con cũng đã đi làm, những tưởng từ nay em sẽ được thảnh thơi thì anh lại bắt đầu đổ bệnh. Hết huyết áp cao rồi đến tiểu đường, sỏi thận… Sáng ra mới thấy khỏe mạnh đi làm, lát sau đã có người điện về báo tin anh bất tỉnh dọc đường, có khi thì ngất xỉu ở cơ quan. Đến nỗi mỗi lần có người lạ gọi về nhà là em sợ điếng hồn. Suốt ba năm, anh nằm viện liên miên. Em lo lắng cho anh đến vàng võ xanh xao, nhưng trước mặt anh, em chưa bao giờ tỏ ra bi quan, lúc nào cũng an ủi động viên để anh an lòng.
Có đêm anh tỉnh giấc, cả phòng bệnh ngủ yên chỉ còn em ngồi thức cạnh anh, nhìn anh bằng đôi mắt vừa thương yêu, vừa lo lắng, xót xa… như thể chỉ cần em chợp mắt là sẽ mất anh vĩnh viễn… Em quẫn trí đến nỗi không biết nghe ai xúi, em đi chùa cạo đầu để cầu nguyện cho anh được bình an. Thấy em đầu trọc lóc, lòng anh dội lên, uất nghẹn!… Cố bấu víu vào niềm tin rất đỗi mơ hồ, anh biết em đã lo sợ, đã hoang mang nhiều lắm. Phụ nữ rất xem trọng dung nhan, em đã không màng đến chuyện xấu đẹp, hy sinh tất cả vì anh. Nếu làm vậy có thể giúp em yên lòng, sao anh nỡ trách em quá mê tín dị đoan, chỉ giận mình không khỏe mạnh để em bớt khổ.
Nhờ em chăm sóc kỹ lưỡng, mấy năm nay sức khỏe của anh đã tốt dần. Anh mừng một, em mừng đến mười. Sau cơn bạo bệnh, anh từ chức để làm nhân viên bình thường. Anh chỉ mong từ nay đến cuối đời được cùng em và các con sống những tháng ngày bình yên không sóng gió. Em luôn hãnh diện khoe với mọi người: chồng em hiền lành, giỏi giang, không nhậu nhẹt chơi bời; em may mắn mới lấy được anh làm chồng. Nhưng anh nghĩ, anh mới thật sự là người may mắn khi cưới được người vợ như em. Nếu được làm lại từ đầu, anh sẽ chú ý sức khỏe của mình để em không phải khổ nhiều đến vậy. Anh cũng ước mình có thể giỏi giang hơn để em không cực như những năm qua. Lòng anh luôn thương yêu em nhiều lắm, như em đã thương anh!
Nguyenphuongdt@…
(theo PNO, afamily)