ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vợ đâu mà khéo thế!
Sunday, August 29, 2010 10:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Họ hàng có ý coi khinh khi thấy chồng Ngọc thất nghiệp, ở nhà chăm con. Cô bạn cùng công ty với Ngọc thắc mắc: ‘Để chồng chơi dài, mày không sợ lão ý ăn bám sao?’.

Tuy nhiên, Ngọc biết anh xã chịu ở nhà chăm con đã là thiệt thòi và cô luôn trân trọng điều đó.

Trước khi kết hôn, nhiều người khuyên Ngọc phải cẩn thận. Ngọc là cử nhân ngoại ngữ, có công việc ổn định. Còn chồng Ngọc chỉ học xong hệ tại chức tài chính, công việc rất bấp bênh. Nếu phải gánh vác kinh tế của cả gia đình, chắc chắn hạnh phúc không thể bền. Tuy nhiên, chỉ có Ngọc mới biết chồng cô chăm chỉ giúp vợ việc nhà, yêu thương cô thế nào.

Sinh con, do ông bà hai bên vẫn còn đi làm, vợ chồng Ngọc cuống cuồng tìm người trông bé. Năm bảy mối không thành. Lúc đó, chồng Ngọc lại thất nghiệp. “Mình có ý muốn để chồng ở nhà trông con. Khi con cứng cáp, gửi trẻ thì anh ấy tìm việc tiếp cũng được” – Ngọc cho biết. Tuy nhiên, họ hàng hay bạn bè thấy Ngọc phải gồng mình lo kinh tế thì tỏ ý thương hại, có người còn mạnh mồm “chồng kiểu thế, có cho cũng không thèm”. Chỉ có Ngọc là cảm thấy bằng lòng vì chồng cô rất chu đáo. Hơn nữa, ở nhà trông con cũng là một việc, không phải chơi dông hay ăn bám như nhiều người vẫn nghĩ.

 Vợ đâu mà khéo thế!   - Tin180.com (Ảnh 1)

Ảnh minh họa.

Còn Mai Anh (quận 3, TP HCM) không dưới chục lần muốn ly hôn vì chồng vô tâm quá. “Sinh nhật hay ngày kỷ niệm gì là quên luôn, trong khi mình rất háo hức. Có lần, mình mời cả nhà ra ngoài ăn để mừng sinh nhật chồng. Thế mà chờ hàng 2 tiếng mà chẳng thấy chồng đâu vì ‘xưởng còn nhiều việc quá’” – Mai Anh chia sẻ.

Thấy chồng tối mặt vào công việc, lại khô khan, ít nói, Mai Anh rất tủi thân. Nhìn bạn bè đi đâu cũng có chồng đưa – đón, cô không khỏi chạnh lòng. Khi cằn nhằn, trách móc, Mai Anh chỉ nhận được thái độ dửng dưng đến khó hiểu của chồng. Tuy nhiên, khi Mai Anh phải mổ thai ngoài tử cung, cô lại được chồng chăm sóc nhiệt tình.

Mai Anh nói: “Anh ấy nấu cháo, rót nước cho mình uống thuốc. Còn tận tay dìu mình vào nhà vệ sinh khiến các bệnh nhân cùng phòng rất ngưỡng mộ”. Bây giờ, Mai Anh không còn than thở hoặc muốn ly hôn vì “lấy nhầm chồng nữa”. Cô cho biết, dù không tránh khỏi những phút buồn tủi nhưng lúc khó khăn, luôn được chồng ở bên nên cũng được an ủi nhiều.

Trân trọng ưu điểm, gia giảm khuyết điểm

Bản thân mỗi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Ngay cả khi kết hôn thì những ưu – khuyết đó cũng vẫn còn tồn tại. Đã quyết định là vợ chồng thì cần hiểu ưu – khuyết của người bạn đời và của cả bản thân mình. Từ đó có những điều chỉnh phù hợp để kéo dài tuổi thọ hôn nhân. Tất nhiên có những cái gọi là “cố tật” thì không dễ gì thay đổi được. Lúc đó tình yêu, sự cảm thông, trân trọng dành cho nhau sẽ giúp ích rất nhiều.

Khi đánh giá cao những ưu điểm của người chồng, người vợ cũng thấy tinh thần thoải mái hơn. Thông thường, người ta hay nhìn vào yếu điểm và quá chú trọng đến yếu điểm mà quên hết ưu điểm. Chẳng hạn, một anh chồng ham nhậu nhẹt thì chắc chắn “xấu xa” trong mắt người bạn đời. Trong khi đó, anh chồng đó còn bao ưu điểm khác như chăm chỉ làm việc, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình…

Không những thế, khi được vợ đánh giá cao ưu điểm, người chồng cũng biết phát huy ưu điểm hơn nữa. Còn nếu suốt ngày “bới bèo ra bọ” thì có khả năng, người chồng sẽ “xấu” hơn vì “vợ tôi đâu có tin tôi tốt đẹp gì”.

Cuối cùng, đừng ngại dư luận bởi chính người trong cuộc mới là người hiểu rõ chồng (vợ) mình nhất. Đừng vì những tác động bên ngoài rồi “gây sự” với nhau. Chỉ có người bên trong mới hiểu rõ “nội tình” và có những quyết định hợp lý nhất.

(Theo Me&be)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.