ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đặt hôn nhân vào… “cửa tử”
Sunday, September 26, 2010 9:08
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tự nhiên chồng lại nói năng theo lối “nhát gừng” nên chị Dung cũng theo đó “đáp trả” y như vậy. Chồng nói cụt ngủn thì vợ cũng trả lời gọn lõn cho bõ tức.

Từ nói năng “thả cửa”

Chị Thảo, 36 tuổi, trưởng phòng nhân sự một công ty truyền thông ở ngay lòng Hà Nội. Là người phụ nữ khá thành đạt, tự tin, chị cũng có mối quan hệ rộng và rất tốt với mọi người.

Nhìn cái cách mà chị ăn nói, cư xử thì ai cũng phải trầm trồ khen ngợi: “Đã giỏi lại khéo”. Kể cũng lạ, đi ra ngoài thì thế, chị Thảo được tiếng tinh tế, duyên dáng vậy mà về nhà lại “nhát gừng” và “dùi đục” với chồng.

Anh Dũng là một người hiền lành, ít nói và luôn nhường nhịn vợ. Đồng lương của một kỹ sư đem về cho vợ từng được trân trọng. Hai vợ chồng sống với nhau khá ôn hòa, hạnh phúc, nhất là khi hai đứa con lần lượt ra đời.

Nhưng từ khi chị Thảo thăng chức vùn vụt, kiếm tiền về nhiều như nước thì mỗi tối những tiếng chị quát nạt, chê bai chồng cứ diễn ra như cơm bữa. Tất cả cũng chỉ vì kiếm được nhiều tiền nên chị Thảo cho mình cái quyền thích gì thì làm nấy. Đi ra ngoài chị khéo léo bao nhiêu thì về nhà chị cứ nói năng “thả cửa” bấy nhiêu.

Chị Thảo cũng mất hẳn cách cư xử khéo léo, dịu dàng của một người vợ và chẳng còn giữ ý giữ tứ với chồng như xưa nữa. Thay vào đó, chị sẵn sàng nói thẳng vào mặt chồng là lương lậu của anh chẳng đủ uống nước chè thì sao lo cho vợ con được?

Những lời ấy chị Thảo nói thường xuyên, cốt để chồng không được can dự vào việc mình “đi đêm đi hôm”. Thi thoảng chịu không nổi nên anh Dũng có phản ứng lại thì đều bị vợ nói “sốc”: “Anh thử hỏi có ai dám chê tôi được nửa lời không nào?”

 Đặt hôn nhân vào... ’cửa tử’   - Tin180.com (Ảnh 1)
Chị cảm thấy thất vọng vì chồng bỗng dưng cứ “trơ như gỗ”

Nếu như đi ra ngoài, chị Thảo tươm tất, gọn gàng, trang điểm son phấn khá chỉn chu thì ở nhà, trước mặt chồng, chị cứ cẩu thả, đầu tóc bù xù. Bởi chị cho rằng đã là vợ chồng thì càng ít thủ tục rườm rà càng tốt. Vậy nên đời sống vợ chồng ngày càng trở nên nhạt nhẽo, buồn tẻ mà chị vẫn xem như không.

Chị cũng quá tự tin vào chiếc ghế trưởng phòng mình đang ngồi, về số tiền lương nhiều gấp mấy lần chồng. Không những thế, chị còn nghĩ đơn giản rằng dù mình có lôi thôi, lếch thếch ở nhà thì chồng cũng chẳng dám chê bai. Bởi anh Dũng vẫn còn “mải miết” với cái “mác” kỹ sư không đủ tiền đổ xăng xe.

Với nữa, anh Dũng vẫn không còn thể hiện thái độ khó chịu với vợ hay tỏ ra buồn phiền nữa. Chị Thảo càng được nước lấn tới, cứ mặc kệ chồng, miễn đi ra ngoài, chị vẫn giữ nguyên là người phụ nữ đẹp người đẹp nết.

Chồng “trơ như gỗ”!

Trường hợp khác, chị Dung lại chán sự hồn nhiên, vô tư đến bất cẩn của chồng. Nếu như trước đây, anh Phương từng là người đàn ông lịch lãm, ăn nói có duyên, lọt lỗ tai lắm và còn hay “hạch sách” vợ chuyện nói thiếu chủ ngữ. Vậy mà lúc này anh lại nói năng với vợ theo lối “nhát gừng”. Tức tối với chồng thế nào mà chị Dung cũng theo đó “đáp trả” y như vậy, chồng nói cụt ngủn thì chị cũng trả lời gọn lõn.

Chị Dung cho rằng chồng không tôn trọng nên mới thay đổi thế. Tuy chồng chẳng bao giờ nặng lời mà chỉ bộc lộ sự đểnh đoảng, vụng về cũng khiến chị không sao chấp nhận được.

Nằm bên chồng mà chị có cảm giác như đang nằm bên khúc gỗ biết thở phò phò, mùi rượu bia cứ thế phả ra nồng nặc. Đã vậy, mười bữa đi nhậu là mười bữa “chân nam đá chân chiêu”, chẳng còn dáng dấp của một ông chồng nữa.

Về đến nhà là anh Phương để nguyên cả quần áo lẫn giày lên giường ngủ. Bao lần phải phục vụ chồng, chị Dung cũng đã nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng anh chỉ cười trừ nhưng rồi chuyện ấy cứ lặp lại. Thế là chị bắt đầu “trả đũa” chồng bằng việc “thân ai người ấy lo”. Cứ như vậy, vợ chồng đua nhau làm căng. Hình ảnh người bạn đời trong mắt mỗi người vì thế đã trở nên nhạt nhòa.

Có hôm chị Dung còn tròn xoe mắt nhìn chồng đi làm vội quá nên diện nguyên bộ quần áo cũ hôm qua, nhăn nhúm hoặc khoác vội chiếc áo chưa kịp lộn, cài cúc khập khiễng, vớ vội cái mũ bảo hiểm và “chạy” xe thục mạng.

Hôm khác thì cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, anh Phương miệng nhai chèm chẹp mà vẫn bấm số điện thoại nói chuyện ngay ở bàn ăn. Góp ý rồi, nhắc nhở cũng nhiều mà chồng vẫn không thay đổi nên chị Dung cũng chán. Tự nhiên tình cảm mà chị dành cho chồng cứ thế hao hụt dần.

Có nhiều hôm đi làm về muộn, chị Dung còn được chồng chào đón bằng một thái độ của người dưng: “Về rồi đấy à? Sao muộn thế? Cứ tưởng là ai?”. Chị Dung nghe chồng hỏi han mà cứ như lời của kẻ qua đường, mà kể người xa lạ cũng nói năng còn có chủ ngữ. Có nhiều khi chị mua tặng chồng cái áo, anh Phương lại “xưng cồ” lên: “Em mua làm gì? Tốn tiền”.

Chưng hửng trước thái độ của chồng, chị Dung ngao ngán: “Chẳng hiểu sao tự nhiên ông ấy lại trở nên lạnh nhạt như thế nữa. Cứ như khúc gỗ di động ấy”. Theo lời kể của chị Dung thì trước đây anh Phương lúc nào cũng tình cảm, một lời là “em ơi”, hai lời là ngọt lạt. Thế mà đùng một cái lại trở nên khô khốc, nhiều lúc chị cứ quay như chong chóng vì thất vọng.

Đừng đặt hôn nhân vào “cửa tử”!

Vợ chồng thay đổi, từ vồn vã trở nên nhát gừng hay “trơ như gỗ” cũng không phải là chuyện hiếm hoi. Nếu như tình trạng này diễn ra lâu thì rất có thể đặt hôn nhân vào “cửa tử”.

Đơn cử là trường hợp của chị Thảo, do “thoải mái” trong cư xử với chồng, nói năng dập khuôn như một cỗ máy nên có đợt chồng chị đi công tác biền biệt. Chị Thảo chỉ chột dạ khi chồng bắt đầu để ý người phụ nữ khác. Thế là cái ghế trưởng phòng của chị không đủ mạnh để chồng ngưỡng mộ đến mức chịu nhường nhịn mãi. Uất ức, chị Thảo đòi ly thân và tất nhiên anh Dũng gật đầu đồng ý ngay. Thậm chí anh còn nhắc vợ: “Nếu em thấy cần thì viết đơn đi, anh sẽ kí”.

Đến trường hợp của chị Dung, sẵn chán chồng nên khi gặp lại người yêu cũ, chị đã xao động và suốt ngày tơ tưởng đến “người trong mộng”. Cuộc hôn nhân ấy không biết rồi sẽ về đâu nếu như anh Phương không chịu thay đổi, còn chị Dung lại cứ “điên đảo” với người xưa.

(Theo Eva)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.