Chiều nào, ba cũng đến trường mẫu giáo rước Bi – cậu con trai năm tuổi yêu quý. Ba rất thích nhiệm vụ này và gọi đó là “hành trình kết nối những trái tim”.
Ảnh minh họa – Nguồn: Internet
Ba suốt ngày đi làm, đến lúc về nhà, cơm nước xong thì Bi phải học bài hoặc ba phải làm việc nên ba tranh thủ lúc rước Bi để trò chuyện với Bi. Trên đường từ trường về, hai cha con huyên thuyên đủ thứ chuyện. Ba thích cái giọng líu lo có phần ngọng nghịu với những thắc mắc của Bi: “Ba ơi! Tại sao mình chạy tới thì cây cối hai bên đường lại chạy lui?”; “Cô giáo dạy ngồi trên xe là phải đội nón bảo hiểm sao anh đó chạy xe mà không đội nón?”. Gặp đường đông người, Bi lại thắc mắc: “Mọi người đều đi học về cùng với con hả ba?”. Câu hỏi nào của Bi, dù ngây ngô hay hóc búa, ba cũng trả lời một cách nhiệt tình, tường tận nên Bi thích lắm và rất hào hứng đặt câu hỏi.
Vậy mà cuối tuần rồi, ba lại chịu “bó tay”. Hôm đó, như thường lệ, ba đón Bi từ nhà trẻ về. Đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học, Q.1, thấy chú công an đang thổi còi và kêu một chiếc xe dừng lại, Bi liền hỏi ba: “Ba ơi! Tại sao chiếc xe đó bị chú công an kêu lại vậy?”. “Tại chú đó chạy vượt đèn đỏ là vi phạm luật giao thông”. Bi lại hỏi tiếp: “Vậy mọi người đều không được vượt đèn đỏ phải không ba?”. “Ừ đúng rồi, Bi giỏi quá!”. Được ba khen, mặt Bi sáng hẳn lên, đôi mắt long lanh đáng yêu làm sao. Đèn xanh, ba lái xe đi tiếp, Bi vẫn luôn miệng kể cho ba nghe những chuyện vui ở lớp và việc mà Bi đã làm, đã học ở trường.
Đang ríu rít kể chuyện, bỗng dưng Bi chỉ tay về phía trước và nói: “Ba ơi, nhìn kìa có hai chú công an không dừng lại khi đèn đỏ, vậy ai thổi còi phạt mấy chú?”. Lần đầu tiên ba bối rối trước câu hỏi của Bi. Ba đành lấy chuyện ăn uống ra “đánh lạc hướng”: “Cha con mình đi ăn kem nhé”. Nghe vậy mắt Bi lại sáng lên và tíu tít kể về kem dâu, kem sầu riêng…
Nhìn Bi ăn say sưa, ba hy vọng là Bi sẽ quên câu chuyện này. Tuy nhiên ba thì không thể quên được vì vẫn lo, không biết một lúc nào đó Bi lại thắc mắc về chuyện chú công an vượt đèn đỏ.
Ba Kiên
(theo phunuonline)