Đỗ Huỳnh Thoại My là cô nữ sinh tạo được nhiều ấn tượng với bạn bè bởi cặp mắt một mí là lạ và nhất là người khuấy động cho các phong trào hoạt động bề nổi của lớp cũng như của trường.
Ngay từ khi còn học phổ thông, cô bạn Nữ sinh thanh lịch- Thoại My đã là cô học sinh cá tính, hoạt ngôn bởi vậy trong bất cứ sự kiện, hoạt động nào của trường lớp cũng có mặt cô bạn. “Các bạn thường gọi đùa em là cô nàng hoạt náo viên” Thoại My chia sẻ.
Trưởng thành bởi phong trào Đoàn đội cộng với việc đang theo học chuyên ngành PR, cho nên Thoại My khá tự tin trong việc giao tiếp, cũng như khá vững vàng trong việc thuyết trình, trao đổi trước đám đông. Điều đó làm nên một Thoại My cá tính, bản lĩnh.
Việc nói và phát động những hoạt động bề nổi trở thành niềm đam mê và cũng là thế mạnh của cô nữ sinh viên xinh xắn Thoại My. Gần đây trong cuộc thi của Khoa tổ chức, Thoại My với khả năng nói của mình đã đạt danh hiệu ” Dũng sỹ giao tiếp”.
Từ những phong trào nhỏ trong lớp , đến hoạt động lớn Đoàn trường, với cá tính sôi nổi và ham hoạt động xã hội, Thoại My là gương mặt khá quen thuộc với các teen miền Nam khi liên tục xuất hiện trên các chương trình game show truyền hình.
Mặt khác cô bạn cũng giành lượng thời gian nhất định tham gia làm PG. “Muốn trải nghiệm mình và trên hết là cải thiện hơn khả năng tự tin của mình cũng như khả năng giao tiếp” là chia sẻ của Thoại My với 2 công việc này.
Thoại My cũng bén duyên với nghề MC nhờ khả năng thể hiện ngôn ngữ lưu loát, cô bạn thường làm MC cho những hoạt động ở trường và một số chương trình nhỏ. “MC là nghề sẽ hổ trợ em rất nhiều trong công việc chuyên ngành của em, em hy vọng mình sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc MC.
MC chuyên nghiệp cần rất nhiều yếu tố, nghề MC cũng lắm thăng trầm và cũng lắm thăng hoa, em hy vọng nếu có duyên thì chắc chắn sẽ bám theo MC đến cùng”. Thoại My thể hiện mong muốn.
Với Thoại My, hoạt động xã hội và từ thiện được cô bạn khá lưu tâm. Ngoài hoạt động thiện nguyện ở Khoa và ở trường, Thoại My thường cùng gia đình tới những trung tâm từ thiện, đến chùa- nơi có trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, cơ nhỡ để giúp đỡ.
Ngoài ra, cô bạn còn có biệt tài làm thơ rất thú vị. Tại vòng sơ khảo thí sinh Miss Teen khu vực miền Nam, cô bạn tự tin thể hiện khả năng thơ phú nổi trội của mình bằng cách làm và đọc thơ trước sự ngỡ ngàng, tán thưởng của BGK cũng như các bạn thí sinh tham dự cuộc thi Miss Teen.
Trước đó, phát huy sở trường “hoạt náo viên” của mình, Đỗ Huỳnh Thoại My đã quyết tâm kêu gọi, huy động các bạn thí sinh miền Nam đến tham gia các buổi offline vui vẻ và hòa đồng nhất từ trước tới nay. Những buổi offline trở thành một kỉ niệm đẹp với tất cả các bạn thí sinh tham dự Miss teen 2010 khu vực miền Nam.
“Được lọt vào Top 100 em rất vui và hạnh phúc. Thật sự em hát không hay, múa cũng không giỏi, chỉ có chút khả năng nói trước đám đông. Vì vậy chắc chắn trong vòng thi sơ khảo tài năng khu vực phía Nam em sẽ làm một điều gì đó đúng với sở trường của mình” Thoại My cho biết.
Dưới đây là những hình ảnh đẹp của cô bạn “hoạt nào viên” Đỗ Huỳnh Thoại My:
(Ảnh: NV cung cấp)
(theo dantri)