Sáng anh hãy thức đúng theo chuông đồng hồ reo, đừng tắt đi ngủ thêm một tí để rồi chẳng kịp ăn, hôn vội vàng lên má em, thoắt cái biến mất sau cách cửa. Chiều em anh nhé, anh sẽ thức dậy đúng giờ, ăn sáng cùng em và hôn em một nụ hôn thật ngọt trước khi đi làm.
Chiều em anh nhé, anh sẽ đưa em đến chỗ làm, để cho chúng bạn tụi nó trố mắt lên vì em cũng được người yêu đưa đón. Trưa, trong lúc nghỉ em muốn điện thoại của mình được rung lên vì cuộc gọi của anh. Thỉnh thoảng, anh hãy làm phiền chiếc điện thoại với dòng tin nhắn “Anh yêu em, chúc mừng ngày phụ nữ”. Chiều anh đón em về kèm theo nhành hoa mimosa kiều diễm trên tay. Nụ hôn phớt nhẹ cũng làm em hạnh phúc.
Em sẽ ngất ngây và bảo chúng bạn “người yêu tui đó”. Người yêu em tuy nghèo khó nhưng vẫn luôn lãng mạn và chiều em. Anh đừng biện cớ là anh đi làm không có thời gian mua hoa.
Chiều em anh nhé. Chúng mình cùng ghé chợ mua thức ăn. Anh đẩy xe và em chọn đồ. Cùng em vào bếp, em sẽ nấu ăn và anh dọn bàn. Rồi hai chúng mình sẽ cùng xem một bộ phim. Anh tạm gác cuộc chơi pingpong và hẹn với một số bạn trên game online vào thời gian khác.
Chiều em anh nhé! Chúng mình sẽ đi ngủ sớm và hãy nằm bên cạnh em chứ đừng như những ngày tháng trước, bên cạnh em là chú gấu bông, còn anh mải mê online và gõ tanh tách trên bàn phím.
Chiều em anh nhé! Giờ em đi làm và chờ ngày 20/10. Em sẽ ủi chiếc áo em tặng anh vào dịp Noel. Em sẽ mặc chiếc áo mà anh tặng em vào dịp sinh nhật. Và chúng ta sẽ là cặp tình nhân hạnh phúc nhất phải không nào?
Lê Lan (Antibes, Pháp)
(Theo Dân trí)