ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những bà vợ là chuyên gia… xới
Sunday, October 3, 2010 9:02
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Phụ nữ vốn đã nói nhiều, phụ nữ lập gia đình nói nhiều hơn, trong đó phụ nữ có chồng hay mắc lỗi lại nói nhiều nhất.

Lập gia đình như người làm vườn trồng cây hôn nhân, phải vun xới để cây ra hoa kết trái hạnh phúc. Thế nhưng có nhiều cây mới trồng được vài năm đã héo khô, bật cả gốc hoặc hoa chưa nở đã tàn vì gốc cây thường xuyên bị “ xới” nhiều hơn vun.

Phụ nữ vốn đã nói nhiều, phụ nữ lập gia đình nói nhiều hơn, trong đó phụ nữ có chồng hay mắc lỗi lại nói nhiều nhất. Lấy chồng được 4 năm, bà Trần Thị Hải Triều, nhân viên ngành in, không tiếc công sức cho gia đình. Bà chịu khó đi học nấu mấy món nhậu, để ông chồng lai rai với bạn bè cuối tuần, khỏi ra quán, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là biểu hiện rất rõ cho việc bà vợ có công “vun” cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, đây cũng là “chủ đề” để bà nổi giận với ông chồng, rồi đào lên đủ thứ chuyện.

Bởi ông xã bà vẫn cứ ra quán nhậu với bạn bè (trong đó không ít lần ông là người khởi xướng). Mới đây, bà nghe ông gọi điện cho bạn: “Ra quán có không khí mới vui ông ơi, bàn công chuyện mới có hiệu quả. Ở nhà để ăn đám giỗ thôi. Mấy ông mà ăn ở nhà riết, chán chết!”. Biết rõ ông vẫn thường về nhà dùng cơm tối, gặp bạn bè chỉ nổ cho vui miệng, nhưng bà lại cảm thấy khó chịu, chứng tỏ công sức của bà “vun” vào, ông không hề thấy quý giá.

Thế nên, một lần ông đi đâu về thật thà khai báo đã ăn rồi, bà không thể nào cười nổi, mà bao nhiêu ấm ức tuôn ra cùng với những cảm xúc không kiềm chế được. Bà “xới” lên đủ thứ chuyện: “Ông coi thường gia đình, coi thường sức khỏe, ông coi trọng bạn bè hơn vợ con, ông tập tành ăn chơi, ông ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân…”. Bà còn vẽ ra một viễn tưởng rất khủng khiếp: “Mai mốt ông nằm một chỗ, mướn ai hầu thì mướn, chứ tôi không biết đâu nghen!”.

 Những bà vợ là chuyên gia... xới   - Tin180.com (Ảnh 1)

Trước sự rượt đuổi, truy quét của bà vợ, ông chồng “rú ga phóng tới luôn”. Ông không thèm đôi co, cãi cọ cho mệt xác mà mật độ biến khỏi nhà mỗi buổi chiều càng dày hơn. Dường như ông muốn trở thành mô hình người đàn ông mà bà vợ đang vẽ ra. Theo đà “xới” của bà vợ, ông cũng nhiệt tình “xới” theo kiểu của mình. Gia đình có nguy cơ rối tung, mạnh ai nấy sống.

Bà Ngô Thùy Lê, chủ một sạp bán trái cây chợ Bà Chiểu, là một người có công với gia đình chồng. Bà lo cho cô em chồng ở quê ra, vừa học đại học, vừa phụ bà buôn bán có thu nhập để đóng học phí. Bà gởi tiền về quê, mỗi khi bố mẹ chồng đau ốm, đám giỗ…

Ngay cả những người cháu họ của chồng, cũng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của bà. Thế nhưng, càng lập nhiều thành tích với ông xã, bà càng dễ phát điên khi ông hoặc gia đình ông có những “dự án” mà không thông qua ý kiến của bà. Vì thế, hạnh phúc gia đình đã được bà vun đắp lên bao nhiêu thì cũng bị chính bà xới tung ra bấy nhiêu.

Mới đây, bà hay tin mẹ chồng vừa mới cắt một miếng đất trong vườn bán để có tiền lo cậu cho con trai út đi lao động nước ngoài. Bà cảm thấy như mình bị gia đình chồng coi như người ngoài, mặc dù ông chồng giải thích: “Má sợ em lại vất vả nên không nỡ mượn tiền của vợ chồng mình”. Bà vẫn ấm ức: “Tui đâu có cản má bán đất, nhưng tui không ưa cái kiểu nhà anh có chuyện gì tui là người biết sau cùng”. Trong cơn giận hờn, bà đào xới lên đủ thứ chuyện “khó ưa” của ông chồng, của em chồng, mẹ chồng…

Trong mắt ông chồng, một bà vợ có “công dung ngôn hạnh”, đáng được tuyên dương, bỗng nhiên trở nên “công thần” lắm mồm, suy diễn. Ông chồng đang dần dần cảm thấy hạnh phúc mong manh, dù trước đây ông yên tâm bên bà vợ đảm đang. Tuy nhiên, ông lại chọn phương án “Im lặng là vàng” để đối phó với bà vợ. Đó là một dạng phản ứng không có tính vun trồng cho hạnh phúc hôn nhân, thay vì khai thông tư tưởng cho bà vợ. Bởi thế, chính ông cũng vô tình “xới” tung mảnh đất gia đình, để rồi không còn hào hứng trở về nhà sau giờ làm việc.

Không ai muốn gia đình bất ổn, để rồi mỗi người ôm một nỗi sầu riêng, như cây hôn nhân có thể dễ trồng nhưng khó lớn lên một cách xanh tươi nếu hai vợ chồng không thường xuyên vun vào, mà cứ “xới” lên để biết tay nhau…

(Theo Tuổi trẻ)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.