Có rất nhiều cặp vợ chồng tan vỡ vì lý do: không còn gì để nói với nhau, cuộc sống trở nên vô cùng tẻ nhạt. Nhưng điều gì khiến hai con người từng khao khát ở bên nhau và chuyện gì cũng muốn nói với nhau lại chán nhau như thế? Hãy lắng nghe những chia sẻ sau đây để tìm hiểu nguyên nhân.
![Bỗng dưng ...hết chuyện - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/11/Bong-dung-het-chuyennbsp-_Tin180.com_0011.jpg)
Anh Hoàng Minh (27 tuổi): “Ông chẳng bà chuộc”
Cô ấy rất xinh đẹp, dễ thương, lại có vẻ hiền lành, nhu mì. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi vẻ bên ngoài của cô ấy. Tôi nghĩ có một người vợ như thế thật đáng hãnh diện và chắc là sẽ dễ chịu. Thế nhưng chỉ nửa năm sau đám cưới là tôi đã hối hận về nhận xét của mình. Đằng sau vẻ xinh đẹp dễ thương ấy là một người nông cạn và hời hợt. Còn đằng sau sự nhu mì dễ thương là một trí óc… hạn chế. Tôi chẳng biết nói chuyện gì với cô ấy.
Nếu tôi hỏi ý kiến cô ấy về công việc của mình, về gia đình thì cô ấy đưa ra những nhận xét cực kỳ ngớ ngẩn. Còn nếu tôi muốn trò chuyện về phim ảnh, sách vở hay những gì đó cao siêu hơn thì cô ấy chẳng thèm nghe tôi nói. Cô ấy có thể nhảy vào cắt ngang mọi chuyện của tôi để nói về chuyện bà hàng xóm ăn mặc như con điên hay là cô bạn gái của cô ấy vừa bỏ thằng bồ nào đó… Nói chung là “ông chẳng bà chuộc”, tôi chẳng thể nói chuyện được với cô ấy, dù chỉ nửa tiếng đồng hồ.
Người ta thường có thể bị hấp dẫn bởi vẻ bên ngoài. Cũng có khi lầm tưởng gán cho một “tín hiệu” đáng yêu nào đó thành cả một tính cách. Nhưng chỉ cần sống với nhau một thời gian, người ta mới nhận ra sự khác biệt ghê gớm giữa hai người! Khi đó, người ta sẽ bắt đầu bực bội vì những khác biệt và nhận ra mình đã sai lầm.
Nhưng bên cạnh đó, thay vì phán xét bạn đời như anh chàng trên, bạn cũng có thể xem xét lại: liệu có phải mình cảm thấy chán hay chính người kia cũng chán mình vì đã biết quá rõ mình sẽ nói gì, làm gì và sự quan tâm đã giảm đi. Vả lại, tại sao bạn lại nghĩ rằng những chuyện của mình thú vị hơn chuyện của người kia? Bạn có quan tâm đến những điều người ấy nói hay chưa? Hay chỉ thấy chán vì những điều người kia quan tâm hoàn toàn trở nên vô vị với mình?
![Bỗng dưng ...hết chuyện - Tin180.com (Ảnh 2)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/11/Bong-dung-het-chuyennbsp-_Tin180.com_0021.jpg)
Thiên Nhi (32 tuổi): Ở trọ chung nhà
Cưới nhau được chừng ba năm thì chúng tôi “hết chuyện để nói với nhau”. Công việc của anh ấy cứ đều đặn như thế, công việc của tôi cũng vậy. Chuyện nhà cửa con cái cũng chẳng có gì thú vị. Mà thực sự cũng vì tất cả những gì có trong cuộc sống của nhau, chúng tôi đều đã biết cả. Thói quen suy nghĩ và hành động của cả hai cũng không còn gì mới mẻ. Thế thì nói ra làm gì? Cả hai chúng tôi dần quen với việc đi, về đến nhà là mạnh ai nấy làm việc của mình, rồi ngồi ăn cơm. Đến khi xem TV thì anh ấy một cái truyền hình, tôi một cái, ai xem kênh người ấy muốn. Chưa kịp hết chương trình thì đã ngủ… Riết rồi, tôi thấy chúng tôi giống ở trọ chung nhà chứ không phải là vợ chồng nữa. Trong khi đó nói chuyện với những người đàn ông khác, tôi vẫn thấy thú vị và họ cũng thú vị khi nói chuyện với tôi.
Khi mới quen, bạn và người ấy có bao nhiêu chuyện để nói với nhau. Do còn mới mẻ, người nào cũng cố gắng để người kia có thể biết nhiều hơn về mình. Thế nhưng khi đã trở thành vợ chồng, điều đó sẽ mất đi. Bạn đã quen với mọi thứ về người kia và cả hai đều không cố gắng làm gì để có những cuộc trò chuyện vui vẻ. Hãy học lại từ đầu kỹ năng nói chuyện với nhau, hãy tìm ra những điều thú vị, tạo ra những điều gì đó chung (sở thích, mối quan tâm) để có thể trò chuyện với nhau. Hãy giảm bớt “những điều mình thích” để quan tâm đến “những điều anh ấy thích”.
![Bỗng dưng ...hết chuyện - Tin180.com (Ảnh 3)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/11/Bong-dung-het-chuyennbsp-_Tin180.com_0031.jpg)
Ý Nhi (28 tuổi):Anh ấy toàn nói điều cao siêu
Tôi biết chồng tôi là một người rất thú vị. Anh ấy quan tâm đến đủ chuyện trên đời. Riêng tôi, tôi chỉ thích nói chuyện nhà, con cái, chuyện mua sắm cho gia đình. Những lúc anh ấy nói những điều cao siêu như nghệ thuật, sách vở hay triết học, tôi… chán không thể tưởng được. Tôi cứ phải cố gắng hết sức để ngăn mình không ngáp dài hay chảy nước mắt. Tôi biết là phải quan tâm đến những gì mà chồng mình quan tâm, nhưng điều ấy đôi khi thật là quá sức.
Bạn đã hết sức cố gắng và điều đó thật đáng ca ngợi. Tuy vậy, bạn cũng không cần thiết phải “theo” anh ấy trong mọi câu chuyện. Hãy tìm cách để có được những đề tài mà cả hai cùng thấy thú vị. Hãy chọn lọc từ những điều anh ấy quan tâm những gì bạn thấy có vẻ thú vị và “nghiên cứu” những điều đó. Có thể chính bạn sẽ cảm thấy nó thú vị. Thậm chí nếu sự thích thú của bạn là trái ngược với anh ấy, hãy đưa nó ra để thảo luận, tranh cãi với anh ấy, thể hiện quan điểm của mình.
Hạnh phúc như một cây xanh, cần được chăm sóc mỗi ngày. Và nếu thực sự trân trọng gia đình mình, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong chính những cố gắng đó.
Khánh Chi
(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Inmagine.com)
(theo phunuonline)