Anh khó tính, chọn vợ rất kỹ, phải là người dung hạnh công ngôn vẹn toàn, không thì anh quyết không mở cửa trái tim.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại nghe chị ca thán về anh. Chị bảo anh dạo này sinh tật nhậu nhẹt. Trước đây anh cũng có nhậu nhưng chỉ là xã giao, vui vẻ với bạn bè chứ không phải là bợm rượu. Có lẽ do chị là người cầu toàn nên với chị, chuyện nhậu đơn giản cũng thành một lỗi lớn? Rồi chị lại bảo anh chơi cá độ bóng đá. Nhưng, anh vẫn rất bình thường, chẳng có dấu hiệu gì là mất khả năng chi trả do thua độ như chị nói …
Càng ngày, chị càng ca thán về anh nhiều hơn. Giờ không còn lỗi nữa mà đã là tội rồi. Nào là khi cãi nhau anh cũng gọi vợ là mày, xưng tao; thậm chí còn đập phá đồ đạc và đòi đánh chị. Có lần hai người cãi nhau to, chị gọi điện thoại cầu cứu cả nhà. Đến nơi, quả là anh đã mất bình tĩnh, chỉ chực lao vào chị. Chị thì bù lu bù loa khóc lóc… Mọi người phải kéo anh về nhà, nhỏ to khuyên giải. Hỏi mãi, anh cũng chẳng kể ra được lỗi nào của chị, chỉ nói, sống với nhau anh bức bối lắm, chịu không nổi.
Anh bảo, có lần rủ chị đi uống cà phê ở quán gần cơ quan, chị không chịu, đòi phải đến quán X vì có máy lạnh, khung cảnh sang trọng, thức uống hợp khẩu vị, phục vụ tốt… Dù đường xa, trời lại nắng nhưng anh cũng chiều. Thế mà vừa đến nơi, chị đã chê ỏng chê eo: Sao quán hôm nay lắm khói thuốc thế, người đâu bất lịch sự hút thuốc nơi công cộng thế này. Bất chấp cái nhìn soi mói của mấy “ống khói” kia, chị kéo tay anh vào góc xa xa ngồi. Suốt buổi, anh bị chị “suỵt” mấy lần bảo nói nhỏ nhỏ. Cơ khổ, quán mở nhạc ầm ầm, chị xì xà xì xầm nên anh chẳng nghe được gì, lại còn phải luôn chú ý giữ gìn “âm lượng” kẻo bị chị la. Ngồi ăn mà chị cứ sửa lưng anh, bảo phải cầm dao thế này, cầm nĩa thế kia. Phải giữ phong thái đĩnh đạc đàng hoàng nơi công cộng. Ăn không được gây tiếng nhóp nhép, không được làm dây bẩn thức ăn xuống khăn bàn… Anh đi dự tiệc cũng nhiều nhưng thật tình là chưa bao giờ ăn uống mà phải gò bó như đi với chị. Có khi ăn nhậu với bạn bè thân tình, anh còn dùng tay để ăn các món xương xẩu… Bạn bè gặp nhau vui vẻ nói cười để giải stress chứ có phải đi thi hoa hậu đâu mà lúc nào cũng giữ dáng. Bên chị, lúc nào anh cũng thấy gò bó đến nghẹt thở.
(Theo PNO)