ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Con đường nơi anh đứng
Thursday, December 30, 2010 9:47
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Em gặp anh ở con đường nhỏ phía sau trường đại học, khi em lần đầu tiên đến lớp. Con đường đó em đi hằng ngày, vì nhà em trong khu tập thể của trường. Sinh viên năm nhất nhưng nhà ở gần trường đại học từ lâu nên em cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.

ap_20090724111220695

Không biết anh có nhận thấy không, em đi trên con đường quen thuộc mà run bắn lên vì khi nhìn thấy anh, em như chạm vào một luồng điện. Anh đứng đó, cạnh đường, đang đợi một cô gái. Cô gái đó ăn mặc rất sành điệu, toàn hàng hiệu, da trắng và thuộc diện chân dài. Em nhìn anh, đẹp trai, ăn mặc đẹp và đặc biệt có đôi mắt to, sâu. Anh nhìn em. Hai mắt chúng mình chạm nhau. Em thấy cô gái kia đang đi đến, vẫy anh rối rít mà anh thì cứ nhìn em.

Em chẳng có gì đặc biệt, vẫn cứ là một đứa trẻ con. Cả thời cấp 3, các bạn đều có bạn trai, trừ em, chẳng có anh nào tán tỉnh. Em cũng chưa từng thích một ai. Em đã nghĩ rằng mình không xinh như nhiều bạn. Vậy mà anh lại nhìn em.
Em bước qua chỗ anh đứng, giáp mặt với cô gái anh đi cùng, càng thấy sao cô ấy thật đẹp. Cái đẹp của cô ấy làm em quên luôn ý nghĩ tơ tưởng về anh. Em hết run, đi vào lớp và xác định học tập là mục đích cao nhất.
Anh gõ bút vào đầu em. Em quay lại, tiếp tục run bắn. Anh ngồi sau em. Hóa ra mình học chung lớp. Cả lớp có 5 cậu con trai, chẳng cậu nào cao hơn 1,7 m. Anh cao hơn hẳn, 1,8 m.
Thế rồi những ngày sau đó, chúng mình cùng học một nhóm, cùng thích một môn, cùng đi dã ngoại, rồi cùng đi xem phim.
Bây giờ mình đã là vợ chồng. Ngày cưới mới hôm qua thôi. Cô gái xinh đẹp kia là em gái anh. Không có cô ấy, mình đã không thể cưới vì chính cô ấy là người cho em thấy anh là chàng trai con nhà giàu, đẹp trai nhưng lại biết trọng tình cảm.
Em cảm ơn con đường đã đưa em đến bên anh.

Hoài Anh
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.