ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé!
Saturday, December 11, 2010 8:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cuối tuần nào cũng thế, có thời gian rảnh ở nhà, bố Toản lại dọn dẹp nhà cửa, xắn tay áo vào bếp nấu cơm. Bố cực kì đảm đang đấy nhé!

Ngôi nhà của vợ chồng anh Toản – chị Diệp nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Đức Cảnh (Hà Nội). Cả nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười, tiếng cu Bi mới gần 2 tuổi ngọng ngịu nói.
Giống như nhiều gia đình khác, vợ chồng anh Toản dành hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, thư giãn sau tuần làm việc căng thẳng. Mỗi tuần, cả nhà sẽ có kế hoạch, dự định khác nhau: Về thăm ông bà nội, ngoại, đi chơi cùng bạn bè, đi du lịch, ở nhà dọn dẹp nhà cửa…
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 1)
Cuối tuần này, gia đình bé Bi ở nhà. Bố Toản xung phong xắn tay áo vào bếp trổ tài nấu nướng, bố Toản làm rất nhanh, món nào mẹ con Bi cũng tấm tắc khen ngon.
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 2)
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 3)
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 4)
Chị Diệp vui vẻ kể: “Thường thì cuối tuần nhà mình ở nhà. Hai vợ chồng và con ngủ muộn hơn ngày thường một chút. Sau đó mình dậy, cho cu Bi đi chợ cùng, hai mẹ con sắm đồ, mua thực phẩm. Chồng mình thường nhận công việc dọn dẹp nhà cửa để hai mẹ con có thời gian thong thả đi chơi”.
Những lần rảnh rỗi, mẹ thường cho Bi đi chợ cùng, đến chợ, bé thích lắm vì bao nhiêu thứ hàng, bao nhiêu màu sắc mới lạ. Mẹ Diệp hiểu Bi tò mò, nên đến đâu, gặp thứ gì lạ cũng giải thích cho Bi hiểu: Cá sống dưới nước, bé biết con tôm, con cua, biết rau muống, rau cải giống nhà bà ngoại nữa… Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, là một lần Bi học được thêm những bài học mới, nên bé thích lắm.
Trong lúc hai mẹ con lựa thực phẩm, bố Toản dọn dẹp nhà cửa, lau các phòng ở, các tầng rất sạch sẽ. Hai mẹ con đi chợ về là căn nhà đã gọn gàng.
Công việc tiếp theo của bố Toản là… xắn tay áo vào bếp, trổ tài nấu nướng. Món tép rang, món nem cuốn, cả món rau nữa… bố Toản chỉ làm một loáng là xong.
“Thấy vợ vất vả, tôi cũng muốn giúp đỡ bà xã một chút. Hàng ngày đã bận việc cơ quan, lại còn việc gia đình, con cái… Cuối tuần tôi rất muốn cho vợ được nghỉ ngơi, tôi không có quan niệm đàn ông làm việc nhà thì mất uy, và coi đó là việc của phụ nữ. Tôi thích làm việc nhà lúc rảnh rỗi, bởi tôi muốn chia sẻ gánh nặng cuộc sống với bà xã mình”. Anh Toản tâm sự.
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 5)
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 6)
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 7)
Bố Toản nấu cơm, mẹ lại chơi với cu Bi và dạy cu Bi học bài. Cu Bi tên là Đỗ Nguyễn Thái Đức, năm nay bé mới được gần 2 tuổi.
Mẹ Diệp rất lưu ý trong việc dạy cho Bi học, nhưng cách dạy của mẹ rất độc đáo nhé. Dạy con học bằng sách, xem tranh chỉ được một lúc là bé chán, bé đòi chơi, mẹ Diệp sẽ không bắt Bi học tiếp. Học chán rồi, Bi quay ra nghịch rổ đựng quýt hai mẹ con mới mua hồi sáng. “Bé Thái Đức rất nghịch, con trai mà, chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Nhưng tôi cũng tranh thủ những lúc bé thích nghịch thứ gì đó để dạy cho con. Ví dụ như hôm nay, con thích nghịch những quả quýt, mẹ sẽ nói cho con biết đây là quả gì, một quả, hai quả, ba quả… tức là dạy con đếm. Những lần như thế này, tôi thấy con học rất nhanh và nhớ lâu”.
Đã đến giờ ăn cơm, bố Toản dọn mâm cơm bê lên nhà. Bao nhiêu là món ngon mà cả mẹ, cả Bi đều thích. Bố Toản không thường xuyên nấu cơm, nhưng rất có năng khiếu nội trợ. Món nào cũng ngon, cũng hấp dẫn. Cu Bi được mẹ rèn luyện từ nhỏ, nên tự xúc cơm ăn, bố mẹ không phải vất vả cho ăn như các bạn khác đâu nhé!
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 8)
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 9)
 Cuối tuần: Bố vào bếp làm cơm cho mẹ con Bi nhé! - Tin180.com (Ảnh 10)
Nhìn vợ chồng anh Toản – chị Diệp lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc ai cũng tấm tắc khen. “Với vợ chồng mình thì không có bí quyết nào cho hạnh phúc cả. Chỉ đơn giản, chồng mình rất yêu, hiểu và cảm thông với vợ. Anh chia sẻ việc nhà với mình bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Chỉ đơn giản như việc lau nhà, sửa ống nước, nấu cơm cuối tuần… nhưng mình rất vui. Hàng ngày, mình đi làm xa nhà, cách nhà hơn 10km, chồng đi làm gần hơn. Nên anh xung phong nhận đưa đón cu Bi tới lớp, mình cũng thảnh thơi và bớt lo lắng vì nếu phải cho con ăn, đưa con tới trường, đi làm thì muộn giờ mất. Cả chiều tối khi đi làm về, cu Bi cũng được bố tắm rửa sạch sẽ rồi. Theo mình, điều quan trọng của hạnh phúc gia đình là việc hai vợ chồng phải biết chia sẻ việc nhà với nhau, thấu hiểu sự vất vả và cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống”. Chị Diệp hạnh phúc nói.
Cuối tuần của vợ chồng chị Diệp thật giản dị, đầm ấm. Còn gia đình bạn thì sao? Hãy liên hệ với aFamily và kể câu chuyện thú vị về gia đình bạn ngày cuối tuần nhé!

Đinh Liên
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.