ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hôn nhân không hạnh phúc 
Thursday, December 9, 2010 15:06
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tôi 24, chồng tôi 26 tuổi, cưới nhau được 3 năm và có một con trai 2 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi không có hạnh phúc.

Hôn nhân không hạnh phúc   - Tin180.com (Ảnh 1)
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi thường xuyên cãi nhau dù là chuyện lớn, bé. Tôi không hiểu nổi chồng mình, anh ấy không hề yêu thương, chăm sóc tôi. Tôi là dâu út, sống chung với gia đình chồng. Cuộc sống căng thẳng, luôn ám ảnh tôi vì ba mẹ chồng rất khó tính, để ý từng ly từng tí và luôn miệng mắng chửi. Mỗi lần có chuyện cãi nhau là chồng tôi méc ba má chồng nên ông bà ngày càng có thành kiến với tôi.

Chồng tôi khó tính, không hề tôn trọng vợ, anh không thèm trả lời khi tôi hỏi đi đâu; cơ quan hay bạn bè tôi tổ chức tiệc tùng thì cả anh và bố mẹ chồng đều ngăn cấm không cho đi; không được dùng kem dưỡng da, đi làm tóc… Tôi như con bù nhìn trong mắt họ, cuộc sống thiếu tự do, như địa ngục.

Về tiền bạc tôi cũng phải tự lo toan phụ giúp gia đình và chăm sóc con. Chồng tôi không hề đưa tiền cho vợ để trang trải sinh hoạt gia đình. Nếu hỏi thăm tình hình tài chính của anh là hai đứa lại cãi nhau, để rồi lần nào tôi cũng phải chủ động xin lỗi và làm hòa, cho qua mọi chuyện để cuộc sống dễ thở hơn.

Hiện giờ tôi suy sụp tinh thần lẫn vật chất. Tôi không thể tiếp tục cuộc sống gia đình như vậy nữa.

Thy Tiên
(theo phunuonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.