Mẹ chồng chỉ thích được tặng quà hàng hiệu
Wednesday, December 8, 2010 13:44
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Kết hôn chưa lâu, ai cũng khen Chi sướng bởi lấy được chồng hơn nhiều tuổi. Anh chín chắn, lại yêu và chiều vợ hết lòng. Nhà chồng Chi nghèo, vùng quê quanh năm đất cằn, sỏi đá hầu như không thể kiếm thêm tiền thu nhập ngoài hai vụ lúa. Yêu chồng, Chi cũng thương gia đình chồng nghèo khó, vất vả, nên dù không có nhiều tiền, mỗi lần về chơi, cô cũng cố gắng mua quà hoặc biếu thêm tiền bố mẹ.
Thời gian đầu, anh em bên nhà chồng ra chơi cũng hay lên xin mỗi lần một thứ. Lúc thì xin dàn máy nghe nhạc, máy ảnh, laptop cũ… thỉnh thoảng các cháu nhà chồng cũng vào chơi, cô lại rút vài trăm cho các cháu, hoặc gửi vài triệu về cho bố mẹ chồng.
Mẹ chồng thích tặng hàng hiệu
“Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, nhà ngoại thì chẳng giúp đỡ được bố mẹ việc gì. Chỉ có lấy thêm đi chứ làm gì biếu được nhà ngoại. Nhưng bên nội thì lần nào cũng phải lo cho người này cái này, người kia cái kia… Mỗi lần nghe bên chồng than khó khăn, vất vả… là mình biết ý mà cầm ví, rút tiền”. Chi tâm sự.
Mới tuần trước, mẹ chồng Lan Anh còn “thăm dò” ý kiến con dâu xem mùa giáng sinh và năm mới này này đi nghỉ mát ở đâu? Chỉ thế thôi là Lan Anh lại nghĩ đến việc ví tiền của mình sẽ bị vơi đi bội phần vì kiểu gì cũng phải… “chi đẹp”.
Thấy con dâu lưỡng lự, mẹ chồng chị lại gợi ý: “Các con mới lĩnh lương à? Bà bạn mẹ mới đi Nha Trang về kể trong đó đẹp lắm. Giờ mẹ cũng già rồi, sống cũng chả còn được bao nhiêu nữa. Nếu con nghĩ đến mẹ…”.
Mẹ chồng hay “gợi ý” quà để con dâu mua tặng
Thời gian đầu làm dâu, chỉ vì muốn lấy tiếng với bên chồng, nhiều lúc chị có tặng mẹ chồng cái áo, khi thì là cái khăn đắt tiền. Thế nhưng càng về sau, chẳng để con dâu “hiếu thuận”, mẹ chồng chị đã săn đón và gợi ý trước.
Nghĩ lại túi tiền của mình cũng không được rủng rỉnh cho lắm nhưng “làm lơ” đi thì không ổn, vậy nên hết lần này đến lần khác, chị Lan Anh đều phải làm một cô con dâu “ngoan” và biết điều với mẹ chồng.
Nhưng hình như sở thích được nhận quà của mẹ chồng thường vô hạn. Thấy con trai lĩnh lương là bà liền bóng gió thích cái này, cần cái kia. Giá cả chi tiêu ngày càng đắt đỏ, cũng như bao chị em làm “nội tướng” trong nhà, khó khăn lắm Lan Anh mới dè xẻn, tiết kiệm để hàng tháng không bị âm.
“Nhiều lúc bấm bụng nhìn thấy bộ cánh thời trang rất đẹp, mình rất ưng nhưng vẫn phải quay mặt đi không dám mua. Vậy mà mẹ chồng chỉ thích đồ hiệu, mua tặng món gì phải thật oách vì cụ nói “tiền nào vải đấy”. Chỉ khổ cho túi tiền của con dâu. Dư dả thì cũng chẳng tiếc làm gì, đằng này hàng tháng hai vợ chồng cũng phải chắt bóp, còn lo cho con cái”. Lan Anh tâm sự.
Khổ vì nhà chồng hay xin tiền
Sở thích tiêu tiền của mẹ chồng khiến chị Yến choáng váng. Chị làm phép tính cộng trừ và thấy oải thực sự. Tiêu pha ngày càng nhiều, ấy vậy mà mẹ chồng không chịu hiểu và thông cảm. Dù không muốn nhưng đôi lúc chị vẫn phải nhắm mắt mua hàng hiệu cho mẹ đỡ tủi thân.
“Lần trước nhận được tiền thưởng, chồng biếu mẹ phong bì hai trăm đô . Ngay hôm sau cụ đã xách về nào quần, nào áo. Nhìn mẹ chồng chi tiêu thoáng tay, thậm chí rất “hoang”, mà xót xa.Thành thử, trong gia đình, chuyện chi tiêu, sử dụng đồng tiền, việc gì cũng là mẹ chồng “chủ trì”, con dâu “chủ chi”. Nhiều lúc cũng bức xúc lắm, cũng muốn nói để mẹ hiểu mà thông cảm cho các con, nhưng lúc nào chồng cũng dặn trước: Anh chỉ còn có mẹ, em làm thế nào đối đãi tốt với các cụ thì làm. Đành… biết thế, chứ không dám nói gì”. Chị Yến thở dài.
Đinh Liên
(theo afamily)