Với phương châm: “Bạn có tài năng – chúng tôi có sân khấu”, Thăng Long Idol 2010 đã thực sự trở thành một đêm hội âm nhạc với trường ĐH Thăng Long. Đúng như những hứa hẹn ban đầu, Thăng Long Idol 2010 được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và sân khấu mang nhiều “giao diện” khác nhau.
Ban giám khảo của Thăng Long Idol 2010 là những nhạc sĩ, nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc có chuyên môn cao như nhạc sĩ Tuấn Phương, NSƯT giảng viên Trần Ngọc Lan, giảng viên Đặng Châu Anh, ca sĩ Lê Anh Dũng.
Là cô gái thể hiện phần thi đầu tiên nhưng Ngô Dương Yến Nhi đã thể hiện rất tình cảm ca khúc “Cha tôi” (An Hiếu).
Bùi Hoàng Phương với “Mùa đông sẽ qua” (Huy Tuấn)
Bùi Trung Hiếu thể hiện bản lĩnh sân khấu vững vàng với “Dẫu phố vắng em” (Khắc Việt)
Chàng trai đạt giải khán giả bình chọn qua mạng Vũ Trung Hiếu cá tính với “Đôi chân trần” (Y Phôn K’Sor)
Nguyễn Việt Cường với “Cánh buồm phiêu du” (Sơn Trạch)
“Giận anh” (Đức Trí) đã giúp Nguyễn Hồng Vân đạt giải phong cách.
Xúc động với “Về đi em” (Trần Tiến) từ giọng ca Dương Minh Tuấn
Phút suy tư của Tạ Hương Liên trong ca khúc “Yêu thương mong manh” (Đức Trí)
“Cô gái tự tin” Phạm Thị Kiều Trang
“Son” – Tiết mục dàn dựng công phu của Dương Quỳnh Anh.
Giản dị, chân thành với “Những mùa đông yêu dấu” đã giúp Nguyễn Đức Phong giành ngôi vị cao nhất tại Thăng Long Idol 2010.
Khép lại phần thi của 14 thí sinh là Nguyễn Diệu Linh với “Sương mai” (Lưu Thiên Hương)
Chàng nhạc sĩ, ca sĩ của “Yêu lại từ đầu” Khắc Việt bất ngờ xuất hiện.
Giải nhì: Bùi Hoàng Phương – Dương Quỳnh Anh
Phương Nhung
(theo dantri)