ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vợ chồng bất hòa vì bão giá
Wednesday, December 29, 2010 8:30
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cơn bão giá không chỉ ảnh hưởng đến chi tiêu của nhiều gia đình, mà còn khiến các cặp vợ chồng xảy ra nhiều bất hòa, xích mích.

Cầm chiếc túi đi chợ về, chị Lan (Long Biên, Hà Nội) bỏ thức ăn trên bếp thở dài ngao ngán: “Đi chợ gì mà như bị ăn cắp ấy, bữa cơm đạm bạc cho cả nhà mà cũng tốn tới hơn 50.000 đồng. Đấy là chưa kể đến tiền học cho con, tiền ăn trưa, ăn sáng, tiền mua sữa… thôi thì đủ thứ tiền đều trông vào cái đồng lương công chức còm đấy”.

Nói mãi mà anh Phương – chồng chị vẫn điềm nhiên ngồi đọc báo, chị đâm ra bực tức. Đi làm cơm một mình, chị cằn nhằn: “Đấy anh xem, dạo này nhà mình chi tiêu thứ gì cũng thâm hụt, chứ đừng nói đến có của để dành, anh không chăm chỉ kiếm tiền có mà chết đói. Cả cái khu xóm này, có ai được như anh Minh đâu, vừa kiếm tiền giỏi, là chủ doanh nghiệp hẳn hoi, lại thường xuyên giúp cô Hoa việc nhà. Anh thì nước đến chân rồi mà vẫn còn ngồi đọc báo được”.
 Vợ chồng bất hòa vì bão giá - Tin180.com (Ảnh 1)
Nhiều cặp vợ chồng xích mích vì chuyện chi tiêu trong gia đình
(Ảnh minh họa)

Nghe vợ chì chiết, anh Phương gỡ tờ báo xuống, nói hằn học: “Cô thích thì sao không lấy một thằng chồng như thằng Minh ấy, cho sướng. Tôi chỉ biết kiếm tiền đến thế này thôi”. Chị bỗng im bặt.

“Vẫn biết ông xã cũng vất vả kiếm tiền, ngày nào cũng nhận việc làm thêm ở cơ quan đến tối mịt mới về, cả ngày cuối tuần nhiều khi vẫn phải đi làm. Nhưng quả thật có đi chợ mới xót, thứ gì cũng đắt, đồng lương của hai vợ chồng, cộng với tiền chồng làm thêm cũng chẳng đủ chi. Nghĩ xa xôi mà thêm chán”. Chị Lan tâm sự.
 Vợ chồng bất hòa vì bão giá - Tin180.com (Ảnh 2)
Bà nội trợ phải tằn tiện chi tiêu khi đi chợ thời bão giá

Nghỉ làm ở nhà để chăm sóc con nhỏ, cả nhà chị Hương (Hà Đông, Hà Nội) đều trông cả vào tiền lương hàng tháng của chồng. Kinh tế eo hẹp nên chị phải tiết kiệm tới tối đa chi tiêu trong gia đình. Chị trở nên cau có, keo kiệt với chồng các khoản cà phê, thuốc lá, nhậu nhẹt bạn bè. Có lần hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì… điếu thuốc lá. Nhìn thấy chồng hút thuốc nhiều, chị vừa lo cho sức khỏe của anh, lại nghĩ tiền thuốc lá anh hút tính ra một tháng cũng không hề ít, lại hại người nên nói: “Anh hút ít thôi, tiền thuốc anh hút một tháng tiết kiệm cũng đủ mua cho con hộp sữa”. Thế là hai vợ chồng xảy ra bất hòa”.
 Vợ chồng bất hòa vì bão giá - Tin180.com (Ảnh 3)
Nhiều bà nội trợ trở nên mệt mỏi, đau đầu khi nghĩ đến chi tiêu trong gia đình (Ảnh minh họa)

Nhiều ông chồng sợ vợ chi tiêu hoang quá nên đòi chuyển “tay hòm chìa khóa” sang cho mình. Vợ chồng chị Ngân (Từ Liêm, Hà Nội) là một ví dụ. Sáng thứ hai, bước vào cơ quan với gương mặt mệt mỏi, chị than thở: “Tháng này con ốm nên thâm hụt tiền, hỏi tiền chồng, anh ấy đáp lại luôn rằng: “Mới đưa 5 triệu đầu tháng giờ chưa được nửa tháng đã hết. Mua sắm cho lắm vào”. Ông ấy đi công tác, đâu biết con ốm mấy hôm nằm viện, lại còn mắng vợ không ngớt lời là không biết chi tiêu. Nói xong vứt trên bàn cho mình 2 triệu như bố thí rồi bỏ đi, không thèm nghe mình giải thích. Thế đấy, không chia sẻ, gánh vác với vợ thì thôi, giờ cái gì cũng chi li, tính toán với vợ”.

Còn anh Thắng (Kim Liên, Hà Nội) thì yêu cầu vợ chuyển việc quản lý chi tiêu sang cho mình, vì anh biết chị Hân, vợ anh tiêu pha rất hoang, không chỉ riêng chuyện ăn uống mà chuyện mua sắm quần áo chị cũng… vô địch. “Mà quần áo, giày dép, váy… vợ đã rất nhiều, nhưng cứ thích là mua, lại toàn mua đồ hiệu, thì tiền núi cũng chả đủ”. Anh Thắng nói.
 Vợ chồng bất hòa vì bão giá - Tin180.com (Ảnh 4)
Bữa cơm gia đình đầy đủ, vui vẻ luôn là điều mong muốn của bà nội trợ
(Ảnh minh họa)

Chị Hân vợ anh có thói quen mua hàng không bao giờ biết trả giá vì ngại kỳ kèo vài nghìn, vài trăm đồng. Góp ý nhiều lần vẫn không ăn thua. Anh mới quyết định giữ tiền. Nghĩ chồng không tin tưởng mình nên chị vợ đang chiến tranh lạnh, ra “nghị quyết” tiền ai nấy tiêu.

Sống trong cơn bão giá là tình trạng chung của nhiều gia đình hiện nay. Mỗi cặp vợ chồng nên cùng nhau chia sẻ gánh nặng với người kia, trao đổi thẳng thắn để cân đối chi tiêu sao cho hợp lý. Đừng để bão giá cũng càn quét cả hạnh phúc gia đình.

Đinh Liên
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.