Tất bật chạy ngược chạy xuôi
Mấy ngày nay chị Huyền thuộc một công ty Dược phẩm cố tìm trăm phương, nghìn kế để tiếp cận với “ông chủ” lớn của mình trong Tổng công ty nhằm gửi đến sếp một chút quà gọi là tầm lòng nhân dịp năm mới tuy nhiên mọi cố gắng của chị đều rơi vào bế tắc khi gọi điện liên lạc xin một cái lịch hẹn gặp sếp đều bất thành. Khổ sở chạy hết từ văn phòng này sang văn phòng nọ, phố này đến phố kia nhưng rốt cuộc mấy túi quà gửi tới các sếp cứ một mực không chịu rời tay chị Huyền.
Khổ nhất là đường đông, tắc đường liên miên, đi ngã nào cũng thấy tắc đường, đi xe máy được cái lợi thế là có thể lách đám ùn tắc mau lẹ nhưng quà cáp túi nọ, túi kia cồng kềnh, lỉnh kỉnh không xách nổi. Theo lệnh “sếp nhỏ” của mình, chị Huyền cứ gọi taxi cho gọn nhẹ chỉ việc đến nơi cần đến bước xuống, xách quà, mang vào là xong. Tuy nhiên cũng vì cái lệnh đó mà xe taxi chị đi, chết cứng giữa dòng xe cộ không thể nhúc nhích trong hàng giờ đồng hồ trong khi cái lịch hẹn với sếp Tổng mãi mới sắp xếp được thì từ từ trôi qua… Đường thông, xe chạy đến nơi thì sếp đã đi tự bao giờ. Thế là mất toi cả ngày mà không được việc gì, chị Huyền lại méo mặt khệ nệ xách túi quà ra xe, đi tiếp…
Với anh Sơn nhân viên công ty truyền thông, năm nào cũng được giao nhiệm vụ gửi quà biếu Tết cho các đối tác làm ăn với công ty mình. Ngược xuôi tất tưởi chạy hết hướng này đến hướng khác, công ty này đến công ty nọ. Trời thì rét căm căm ấy thế mà anh đổ cả mồ hôi hột vì chạy gửi quà quá nhiều trong cùng một thời gian.
Mệt nhất là các đối tác chuyện địa điểm văn phòng công ty, đến địa chỉ cũ không thấy công ty đâu, gọi điện thì mới được biết là chuyển đến một nơi khác cách đó gần 10km – nơi mà anh vừa hỏa tốc phóng xe từ đó về khi gửi quà Tết cho một đối tác khác. “Thất kinh vì cứ phải chạy vòng vèo, chạy đi rồi lại chạy lại một địa điểm mà đáng ra nếu biết trước mình có thể giao quà cho hai đối tác cùng một lúc”, anh Sơn vừa thở hổn hển vừa nói.
Trong thang máy, chị Ngân than thở với một đồng nghiệp nam: “Sếp đi đằng sếp, quân đi đằng quân, đụng đến ai là cũng trốn, khổ thân mình ở giữa chết chẹt phải lo đi giải quyết vụ quà cáp Tết nhất này”, vừa nói, tay chị vừa chỉ xuống vô số những giỏ quà đã được đóng gói cẩn thận.
Quà như thế nào cho hợp tình, hợp lí?!
Dịp Tết, việc quà cáp cho sếp dường như trở thành một việc nghiễm nhiên, nhất thiết phải có và không ai bảo ai cứ thế tự nhiên mà làm. Nhân viên cấp dưới thì lo cho cấp trên, cấp trên lại lo tặng, biếu cho cấp trên nữa, cứ thế, mỗi người một việc, chạy vòng vòng lo khoản quà biếu cũng mất đến cả tháng trời từ việc lên danh sách, kế hoạch tặng rồi tặng gì cho hợp tình hợp lí, vừa “tế nhị” làm hài lòng xếp vừa thể hiện được đúng với mục tiêu không vì “chạy chọt” này kia.
Gặp chị Vân và một vài đồng nghiệp đang loay hoay nhờ chủ quầy hoa lan trên đường Hoàng Hoa Thám chêm thêm vài cây vào chậu cho đủ lớn, Chị Vân – Q. Cầu Giấy cho biết: “Nhà sếp cái gì cũng có. Rượu Tây, rượu ngoại thì thừa mứa, sếp còn mang đến cơ quan biếu lại nhân viên. Mấy chị em trong cơ quan đau đầu bàn đi tính lại, loại trừ khoản rượu, mứt, bánh kẹo… thì quyết định cuối cùng là lên chợ hoa này tìm lựa những gốc lan đẹp nhất rồi cho vào chậu mang biếu sếp vừa thực tế vừa làm hài lòng sếp vì sếp bình thường cũng rất thích hoa lan”.
Với tổng chi phí trên một triệu đồng, chị Vân và mấy đồng nghiệp khá hài lòng với chậu hoa lan mĩ mãn của mình làm quà biếu sếp mà nếu mua ở một số vườn hoa trưng bày trong khu trung tâm có thể lên đến vài triệu.
Quà biếu sếp thông thường phải khác với quà biếu đối tác làm ăn. Nếu đối tác làm ăn chỉ đơn giản trong việc lựa chọn là một giỏ quà gồm một chai rượu, một hộp bánh, vài gói kẹo, cà phê, mứt… thì với sếp riêng của mình quà phải độc và đặc biệt hơn nhiều. Chính vì vậy không ít các nhân viên phải lao đao trong việc cân nhắc, chọn lựa sao cho hài lòng các sếp. Có nhiều người vì mục tiêu “sắp ghế” cho mình trong năm tới lại càng tất tưởi, đôn đáo hơn khi tìm quà để tranh thủ lấy lòng sếp…
Maika
(theo afamily)