ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nở rộ dịch vụ tư nhân trông trẻ ngày giáp Tết
Friday, January 28, 2011 9:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Biết nhiều ông bố, bà mẹ lâm vào tình cảnh đau đầu tìm chỗ gửi con ngày giáp Tết, nhiều dịch vụ trông trẻ tư nhân đã nở rộ.

Bi hài chuyện gửi con ngày giáp Tết


Mấy ngày nay, chị Hiền phân vân không biết nên gửi bé Đức Anh ở đâu, bởi trường mầm non bé theo học các cô đã cho nghỉ, mà hai vợ chồng vẫn phải trực đến tận ngày 29 âm lịch. Ông bà nội ngoại đều ở xa, vợ chồng chị lâm vào cảnh “dở khóc, dở cười”.

Hôm trước, Đức Anh nghỉ tết ở nhà, cũng trùng ngày 23 tháng Chạp nên chị Hiền xin nghỉ làm một hôm ở nhà trông con: “Nhưng công việc cuối năm vẫn còn bề bộn quá, nghỉ ở nhà thì không yên. Mà gọi điện nhờ ông bà lên trông cháu cũng không được, ông bà cũng bận chuẩn bị Tết ở quê”.

Chị có gọi điện đến mấy trường mầm non tư thục để đăng kí gửi con ngày Tết, nhưng đều nhận được lời từ chối với lí do: Cơ sở tư nhân đã nhận đủ cháu, và đáng ra chị phải gọi điện đăng kí từ trước đó một tháng mới sắp xếp, bố trí được giáo viên trông trẻ.
 Nở rộ dịch vụ tư nhân trông trẻ ngày giáp Tết - Tin180.com (Ảnh 1)
Đưa con tới công sở ngày giáp Tết là… phương án bất đắc dĩ của nhiều bà mẹ

May mắn hơn chị Hiền, vợ chồng chị Hoa đưa hai bé đến nhà ông bà, nhờ hai cụ trông giúp. Ông Phương, bố chồng chị Hiền than thở: “Mấy năm nay, tôi và bà nó đều phải trông hai đứa cháu nội cho vợ chồng thằng cả đi làm. Có cháu về chơi thì cũng vui cửa vui nhà, nhưng hai đứa nhỏ nghịch quá. Bà nó phải tất bật chuẩn bị Tết nên “khóan trắng” cho tôi trông hai đứa, một mình tôi chạy bở hơi tai vì hai đứa nhỏ lúc nào cũng chỉ chăm chăm không có ai là chạy ra đường nghịch bẩn. Đi tìm chúng đến mệt”.

Chỉ mới trông hai đứa cháu nội một ngày, mà bệnh đau lưng của ông đã tái phát. Ông trở thành người trông trẻ “bất đắc dĩ” vì lúc nào cũng phải “dán mắt” theo hai đứa cháu. “Không sang được nhà mấy ông bạn hữu, xem các gia đình chuẩn bị Tết ra sao, lại cũng chưa dám gói bánh chưng vì sợ hai đứa nhỏ nghịch ngợm, hỏng hết bánh”, ông Phương nói.

Giải pháp… cuối cùng khi lâm vào thế bí của nhiều đôi vợ chồng là mang con tới công sở. Mấy ngày nay, công ty anh Hùng bỗng chốc biến thành nhà giữ trẻ, bởi mỗi sáng đi làm, vài ông bố, bà mẹ lại… mang thêm đứa con.

“Tưởng có mỗi thằng cu Tôm nhà tôi tới chỗ làm theo bố, nhưng đến đây cháu cũng có mấy bạn cùng chơi, cũng đỡ buồn”. Chưa tìm được người trông trẻ, mà cô giúp việc lại muốn về Tết sớm vì quê xa, nên anh chị đành chấp nhận phương án mỗi người đem theo một đứa tới cơ quan.

Nhìn cảnh ông bố trẻ vừa giải quyết đống giấy tờ, lo làm báo cáo, đến giờ lại cho con uống sữa, cho con đi vệ sinh… ai cũng ngán ngẩm.

Năm nay, cơ quan chị Nhàn thêm quy định cán bộ, công nhân viên không được đưa trẻ tới công sở để đảm bảo hiệu quả công việc. Lý do cũng bởi từ năm ngoái, công ty biến thành nhà giữ trẻ, “Bọn trẻ la hét, khóc, hoặc chạy khắp nơi nghịch máy tính, giấy tờ khiến công việc cứ rối tung lên. Chắc vì vậy mà công ty đưa ra quy định mới. Thế này thì mai con gái nghỉ học, lấy ai trông cháu bây giờ?”, chị Nhàn than.

Dịch vụ trông trẻ ngày Tết – Giá tăng vẫn “hút” khách


Chỉ cần lên mạng, đánh cụm từ “trông trẻ ngày Tết” sẽ ra hàng loạt các địa chỉ tư nhân nhận trông trẻ cho phụ huynh.

Tại các diễn đàn, chủ đề tìm người trông trẻ ngày Tết được bàn tán sôi nổi. Thậm chí, nhu cầu này còn được đăng trên nhiều diễn đàn với những nội dung như: “Mình ở Hà Nội cần người giúp việc trông em bé mấy ngày Tết từ 29 đến ngày mùng 5 Tết, ăn ở tại nhà, ai biết giới thiệu giùm mình nhé, liên hệ 0904.333.xxx. Xin cảm ơn”… Hoặc “Những ngày cuối năm là dịp các bậc phụ huynh hối hả chạy hàng tết, không có thời gian trông nhà – giữ con. Chúng tôi là: Sinh viên làm thêm, phụ nữ có gia đình và con nhỏ. Nhận trông giữ nhà và trẻ em những ngày giáp Tết ( người trông có hộ khẩu tại hà nội, giấy tờ tùy thân đầy đủ ). Liên hệ: 0987115xxx”…
 Nở rộ dịch vụ tư nhân trông trẻ ngày giáp Tết - Tin180.com (Ảnh 3)
Một lời rao về dịch vụ trông trẻ trên các diễn đàn

Do có nhu cầu cần người trông trẻ vào dịp Tết nên nhiều trung tâm cũng như cá nhân đưa ra dịch vụ trông trẻ dịp Tết.

Chị Thu Minh, nhà ở phố Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội) vốn có kinh nghiệm thuê người giúp việc bày tỏ: Tết năm ngoái chị có thuê người giúp việc hơn 10 ngày Tết, giá làm hợp đồng lúc đó là 150 ngàn đồng/ngày. Phí môi giới mất 250 ngàn đồng. May mắn, chị thuê được người tốt, chị đã lưu lại số điện thoại của người này để Tết năm nay chị lại thuê trực tiếp, đỡ mất phí môi giới.

Tại công ty Hướng Thiện (54, ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đã có người trông trẻ, giúp việc luôn. Mức dao động 100 – 300 ngàn đồng/ngày tùy vào năng lực mỗi người. Phí môi giới là 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, ở đây, dù thuê thêm sau 10 ngày, giá vẫn như ngày Tết.

Tại công ty Phúc Toàn, nhà 10B ngách 575/10 ngõ 575 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) nhận cung cấp người trông trẻ dịp Tết với lý lịch rõ ràng, chuyên nghiệp.

Anh Minh, nhân viên tại đây cho biết: “Giá trông trẻ là 150 ngàn đồng/ngày, có kinh nghiệm, cùng lệ phí môi giới là 450 ngàn đồng. Trung tâm có mọi lứa tuổi, có thể trông từ 20 Tết. Tuy nhiên, khách hàng có nhu cầu phải đặt tiền để có người trông trẻ ngày Tết”.
 N? r? d?ch v? tu nhân trông tr? ngày giáp T?t - Tin180.com (?nh 4)
Dịch vụ trông trẻ ngày Tết, tuy đắt nhưng vẫn “hút” khách

Sau khi khảo giá nhiều nơi, anh Hưng cho hay: “Dịch vụ dọn nhà, kèm trông trẻ có giá đắt hơn năm ngoái 40 – 50%, nhưng gia đình anh vẫn phải chấp nhận mức giá đó vì không muốn sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn. Buổi sáng anh sẽ phải đưa trẻ đến đia chỉ người giữ, họ sẽ quản lý, cho các cháu ăn, ngủ trưa, vui chơi và trả cho cha mẹ trước 7 giờ tối”.

Nhiều ông bố, bà mẹ có chung hoàn cảnh cũng đứng lên thành lập một nhóm trẻ và nhờ người trông trẻ có uy tín giúp đỡ, với mức thù lao xứng đáng. Chị Hoài chia sẻ kinh nghiệm giúp các ông bố, bà mẹ đỡ đau đầu ngày Tết: “Nhà tôi có hai cháu, cháu lớn đang học tiểu học, cháu nhỏ học lớp 4 tuổi. Tôi cùng các mẹ trong khu tập thể lập nên hai nhóm. Đối với nhóm trẻ học tiểu học, chúng tôi nhờ cô giáo dạy con mình, cô cũng rảnh rỗi, nhà lại rộng nên có thể đủ chỗ cho 5 trẻ. Chúng tôi cũng nhờ luôn cô cho cháu ăn trưa, và dạy các cháu ôn bài. Với mức phí rất rẻ vì cô giáo giúp phụ huynh là chính. Còn đối với nhóm trẻ mầm non, chúng tôi nhờ bà Hồng, một bà giáo đã về hưu cùng khu phố, tuy trả mức phí cao một chút, nhưng đổi lại ai cũng yên tâm vì bà rất cẩn thận, chu đáo”.

Cũng nhờ “chiêu” gửi con này, mà Tết nào mẹ Hoài cũng rảnh rang, không lo phải đưa con tới công sở.

Đinh Liên
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.