ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sắm Tết: Bánh kẹo ngoại “hút” bà nội trợ
Wednesday, January 26, 2011 12:44
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ăn Tết với thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, rượu bia… nhập ngoại là xu hướng của nhiều gia đình thành thị.

Tết năm nào chị Quỳnh Anh cũng “chuộng” sắm đồ ngoại bởi: “Toàn hàng hiệu, ăn ngon hơn hẳn, mà lại yên tâm về chất lượng. Bánh kẹo nội địa thì bày bán nhiều, loại bán theo cân trông cũng khá bắt mắt mà lại rẻ, nhưng sợ nhất là mua phải loại không có nguồn gốc rõ ràng. Vừa ăn, vừa lo ngay ngáy vì không biết chiếc bánh này, cái kẹo kia có phẩm màu hay không? Ăn vào liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe? Những loại bánh kẹo khác có thương hiệu nội địa thì giá thành cũng không hề rẻ, mất thêm chút tiền mua đồ ngoại ăn Tết, cũng cảm thấy cái Tết của gia đình sang hơn”. Chị chọn mua vài thứ bánh kẹongoại: một túi sôcôla, mấy hộp bánh quy, kẹo, hạt dẻ, hạt sen, hai thùng bia Heineken, tổng cộng chị chi hết gần 3 triệu.

Không chỉ có gia đình chị Quỳnh Anh, mà rất nhiều gia đình khá giả tại thành thị cũng có xu hướng chọn đồ ngoại ăn Tết.

 Sắm Tết: Bánh kẹo ngoại ’hút’ bà nội trợ - Tin180.com (Ảnh 1)

Nhiều bà nội trợ chuộng mua bánh kẹo nhập khẩu hơn những thương hiệu nội địa (Ảnh nguồn Internet)

Tại cửa hàng bán hàng nhập ngoại trên phố Tây Sơn, khách hàng đứng chen chân đông nghịt ngày giáp Tết. Một cân thịt lợn muối, nhập từ Pháp có giá 1,2 triệu đồng/kg, thịt bò Mỹ, Úc, Ý giá không dưới 1,3 triệu đồng/kg, quả cherry nhập từ New Zealand giá khoảng 800.000 đồng/kg, một số người sành ăn tìm mua cherry nhập từ Úc và chấp nhận giá hơn 1 triệu đồng/kg vì cho rằng loại này ngọt hơn.

Ở các shop thực phẩm và một số siêu thị, bánh kẹo, sôcôla ngoại nhập đã ra mắt hơn 50 loại, mới cả về nguồn gốc lẫn khẩu vị nhập từ hơn 20 quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Canada, Đan Mạch, Philippines.
 Sắm Tết: Bánh kẹo ngoại ’hút’ bà nội trợ - Tin180.com (Ảnh 2)
 Sắm Tết: Bánh kẹo ngoại ’hút’ bà nội trợ - Tin180.com (Ảnh 3)
Các loại hoa quả, bánh kẹo nhập khẩu đắt hàng dịp Tết

Chị Lan, chủ cửa hàng cho hay:“Trước cửa hàng tôi cũng chỉ nhập dè sẻn lượng thực phẩm, bánh kẹo ngoại ngày Tết. Tuy nhiên, thấy lượng khách tin dùng khá đông nên nhập về ngày nhiều hơn. Nhiều người không tiếc tiền bỏ ra 5, 10 triệu, thậm chí có người mua một lúc hơn 30 triệu chỉ để mua một vài hộp bánh, kẹo, phomát, ít thực phẩm tươi, đóng hộp, vài chai rượu nhập từ châu Âu, Mỹ…”.

Không chỉ sắm thực phẩm, bánh kẹo nhập ngoại cho gia đình ngày Tết, mà nhiều người còn chuộng đồ ngoại với lí do làm quà biếu. “Biếu những giỏ quà bình thường, cây trái bình thường như mọi năm thì cũng nhàm. Năm nào cũng chỉ có ngần ấy thứ. Mua một chai rượu ngoại, bánh kẹo ngoại đem đi biếu cũng thấy sang hơn”, chị Thủy, một người mua hàng cho hay.

Không ngại tốn kém, nhiều gia đình mạnh tay chi hàng triệu đồng để mua đồ ngoại ăn Tết. “Tết bây giờ không phải như ngày xưa, ăn lấy no mà phải thưởng thức những thứ ngon, lạ, hơn nữa cũng phải chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe. Ví dụ như hộp bánh quy bơ tôi mua, nhập khẩu từ Canada có giá 85.000 đồng/gói nhỏ, đắt gấp 3, 4 lần bình thường nhưng quan trọng trong sản phẩm có bổ sung thêm omega 3-6, cùng một số vitamin, không có chất béo gây hại nên tốt cho sức khỏe của cả nhà. Chính vì thế nên đồ nhập ngoại luôn là lựa chọn số một của tôi mỗi lần mua sắm”, Chị Thủy lập luận.

Đinh Liên
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.