ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nhật kí mẹ chồng kể tội nàng dâu
Wednesday, January 26, 2011 15:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cô con dâu vừa chạy, vừa cầm cuốn nhật kí của mẹ chồng đọc vanh vách như thể không nên bỏ sót một chữ nào.

Cứ dăm bữa nửa tháng hàng xóm lại được một xem màn kịch “cãi vã” chẳng ra đầu ra cuối của nhà ông bà Thọ. Mà ai cãi nhau với ai thì chẳng cần đoán cũng rõ. Mười lần như một, lần nào cũng là mình cô con dâu một “phe”, còn lại hai ông bà Thọ cùng chung “chiến tuyến”. Anh con trai hết chạy ra mắng vợ lại chạy về. Nhiều lần vậy, chán chẳng muốn nói, anh mặc kệ bố mẹ và cô vợ “yêu quý” của mình.

Vốn là cô con gái được cưng chiều, nhưng Lụa – cô con dâu của ông bà Thọ không thể học cao hơn cái bằng Trung học. Hết cấp 3, cô ở nhà làm thợ may. Xinh gái lại ăn nói “hay” nên chỉ sau một thời gian được người mai mối, cô theo về làm vợ anh Quỳnh – chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng, con trai duy nhất của ông bà Thọ. Dù là cô con dâu duy nhất của ông bà nhưng chưa bao giờ hàng xóm thấy ông bà thực sự thích cô con dâu này, cũng bởi cô trẻ người non dạ, lại chỉ được cái nói “hay” mà không khéo, còn ông bà thì có tính chấp nhặt, viết “nhật kí” mỗi lần không bằng lòng điều gì với con dâu.

 Nhật kí mẹ chồng kể tội nàng dâu - Tin180.com (Ảnh 1)

Chưa một lần thấy cô tỏ ra hỗn hào với bất cứ ai trong tổ dân phố, nhưng cứ lúc cáu lên là Lụa chẳng thèm nể mặt ai, dù đó là chồng hay bố mẹ chồng. Cô sẵn sàng gọi bố mẹ chồng là “Ông Thọ ơi, bà Thọ ơi, ông bà dạy con trai ông bà thế à…” hoặc sẵn sàng mày tao với chồng không ngần ngại.

Mọi người chỉ xuýt xoa, con bé trông thế mà “bạo miệng”, mà láo. Chỉ cho đến hôm cả ông bà Thọ chạy đuổi theo con dâu chửi ra tận ngõ, hàng xóm mới biết “nội tình”. Cô con dâu cầm cuốn nhật kí của mẹ chồng đọc vanh vách như thể không nên bỏ sót một chữ nào.

Ngày… tháng… năm

Hôm nay nó lại mua thịt vịt về cho cả nhà ăn. Nó thích ăn món này chứ bố mẹ nó có thích ăn đâu. Nó có nghĩ gì đến bố mẹ chồng như chúng tôi đâu. Bực mình, tôi không đụng đũa, ra chợ mua đậu phụ về ăn, để nó ăn thịt vịt một mình xem có nuốt trôi không…

Ngày… tháng… năm…

Bố mẹ đẻ nó mua cho cái xe tay ga đời mới. Gớm, cứ làm như mỗi mình nó có xe ý. Ở nhà chồng nuôi còn bày đặt mua xe xịn làm gì, người thì có một mẩu, chẳng xứng đôi chút nào với thằng con đẹp giai của mình mà còn cứ tinh vi…

Ngày… tháng… năm

Thằng cháu nghịch như giặc, ông nội nó cáu tiết tát cho một cái. Thế mà con dâu tôi bù lu bù loa là ông bà không yêu cháu, đánh cháu dã man… Dã man gì chứ, tát mỗi cái thôi. Mà sao lại không yêu cháu, chúng tôi yêu cháu nội tôi chứ thèm gì yêu con trai cô…

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay thì quá lắm, cô ta giặt quần áo mà bớt cái áo của mình lại. Mình đã bảo cái áo này không phai màu đâu mà nó không tin nên nó quẳng lại đây mà. Nhưng đúng là có phai màu thật, nhưng biết đâu những đồ kia không ngấm màu thì sao. Đúng là tiểu nhân. Cứ đợi đấy, trời mưa, còn lâu tôi mới cất quần áo cho cô nhé…

Ngày… tháng… năm…

Đi qua phòng thấy vợ chồng nó rì rầm nói chuyện. Thấy nó mách lẻo chồng nó là “bố mẹ khắt khe với em quá”. Hừ, khắt khe à, đã thế mai bà bảo con trai bà lấy vợ khác cho mày biết tay…

Ngày… tháng… năm…

Vừa chửi cho nó một trận, sướng cả miệng. Sao trên đời có đứa con dâu ngu như nó nhỉ?! Có việc nấu mỗi nồi canh rau cũng để nát, đã thế lại còn vờ vịt đau bụng chứ, điêu thế… Tôi chả tin!

Ngày… tháng… năm…

Vợ chồng nó đang cãi nhau. Thích thế! Đáng đời chưa cô con dâu của mẹ. Nguyên nhân là gì nhỉ. À, thằng con trai mình đi nhậu về muộn, vợ nó bắt xin lỗi, con trai mình không xin lỗi. Thế là cãi nhau. Rõ vớ vẩn, đời nào con mình phải xin lỗi nó. Cứ thử động vào con trai bà xem… bà cho biết tay ngay…

Ngày… tháng… năm…

Nay cúng ông Công ông Táo rồi. Sao cùng là hàng mã ngoài chợ mà bộ ông Công ông Táo con Lụa mua xấu thế nhỉ… Đúng là không có mắt thẩm mỹ gì cả!

Ngày… tháng… năm…

Sắp Tết rồi, già thêm một tuổi rồi, tay cũng yếu đi, thế mà vẫn phải viết. Haizzz (thấy thằng cháu mình viết nhật kí nó hay viết thế khi mỗi khi nó muốn thở dài), bao giờ thì mình không phải viết những chuyện về con dâu nhỉ? Có khi phải bảo thằng cháu dạy cách viết nhật kí trên I-tờ-nét cho nhàn, chứ luyện chữ mãi thế này mệt quá.

Đấy lại chẳng được yên, nó lại đang bảo chồng nó là lúc nào cũng nghe theo mẹ kìa. Mình lại phải ra chửi cho nó một bài cho nó chừa cái tội mắng con trai mình mới được. Nhanh nào…

T.H
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.