Ngại rét, chị em đặt mua – nấu thực phẩm online
Thursday, January 13, 2011 8:29
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Chị Diệp kể:“Trước đây, mỗi sáng tôi đều dậy thật sớm, mua thực phẩm cho cả ngày. Chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình nữa. Nhưng đợt này trời rét quá, nên buổi sang thường dậy là đi làm luôn. Bé con gửi bà ngoại. Hai vợ chồng “cơ động” bữa sáng. Mấy hôm trước tan sở làm, chiều muộn về vẫn rẽ qua chợ mua đồ ăn. Mất hàng tiếng đồng hồ mới len chân vào được, lại chọn thật kỹ từng mớ rau, lạng thịt… Xong được công việc mua thực phẩm cho bữa tối thì cũng lạnh cóng hết cả người”.
Rút kinh nghiệm của những ngày chịu rét vì đi chợ, chị nảy ra ý định đặt hàng qua mạng: “Buổi tối cần ăn món gì, cần bao nhiêu tôi đều lên trang web, hoặc viết email đặt hàng. Cứ đúng giờ, đi làm về là thực phẩm đã được giao tới tận nhà. Không phải chịu cảnh đứng mưa mà chọn hàng nữa. Chịu tốn thêm một chút tiền, chẳng đáng là bao mà giữ gìn được sức khỏe”.
Đặt mua thực phẩm online đắt khách vì trời lạnh
Cũng giống như chị Diệp, chị Khanh chọn dịch vụ đi chợ và nấu cơm tại nhà. Chỉ cần một cú click chuột hay một cuộc điện thoại, dù bất cứ thời điểm nào trong ngày khách hàng có thể ngồi nhà và đợi các loại thực phẩm, rau, thịt, cá, hải sản… do nhân viên mang tới ngay tức thì. Thường thì mức phí khách hàng phải trả cho bên giao hàng tùy theo khoảng cách từ nơi giao đến nơi nhận, dao động trong khoảng 5.000 đồng đến 20.000 đồng một lần vận chuyển. Nếu sử dụng thêm dịch vụ nấu cơm gia đình thì giá sẽ cao hơn một chút.
“Công việc cuối năm bận rộn, trời lại rét mướt, đi làm về nhà đã có cơm canh sẵn sàng. Vừa đảm bảo bữa cơm cho gia đình thật tươm tất, lại không mất thời gian chuẩn bị. Nên trong những ngày rét tới, tôi sẽ sử dụng dịch vụ thường xuyên”. Chị Khanh cho hay.
Thay vì hàng giờ chờ mua thực phẩm trong thời tiết lạnh giá, đặt mua thực phẩm mang tới tận nhà là xu hướng của chị em trong những ngày thời tiết lạnh giá
Có những hôm trời mưa, lạnh, chợ Xanh cách nhà tới hơn 2km, chị Lam phải phóng xe đi. “Mua được chút thực phẩm về nhà là tím tái hết mặt, tay chân cứng đơ vì rét. Từ hôm đó tôi mới mắc bệnh cúm. Được các chị em cùng công sở bật mí, nên giờ chỉ lên mạng, đặt đồ ăn sẵn, về nhà chỉ cần cắm cơm, hâm nóng lại thức ăn là có bữa tối ngon”.
Gần một tuần trời rét đậm, rét hại, cũng là một tuần dịch vụ nấu cơm tại nhà của chị Phương ăn nên, làm ra. “Mỗi ngày tôi nhận được hàng chục cuộc điện thoại đặt hàng, nhưng không dám nhận nhiều vì sợ không đảm bảo được bữa ăn cho khách, mất uy tín. Nấu xong cho nhà này, lại vội vã phi xe đến nhà khác cho kịp giờ nấu cơm. Giá cả trong mấy ngày rét cũng có tăng đôi chút, nhưng lượng khách không hề giảm”, chị Phương cho biết.
Đặt mua quần áo ấm qua mạng cũng đắt khách hơn các cửa hàng
Không chỉ ngại đi chợ vì trời rét, chị em cũng có xu hướng đặt mua quần áo ấm thay vì chen chân đứng co ro tại các cửa hàng bán đồ chống rét… nhiều người chọn cách online mua sắm.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa ở công ty, chị Linh truy cập vào mạng internet để tìm mua áo ấm. Chiếc áo khoác dạ dày, màu đen ưa thích được chị đặt mua: “Trời rét căm căm như thế này thật ngại đi ra đường. Đi mua áo thì mất khá nhiều thời gian lang thang shop này shop kia để thử. Ngồi trên công ty, lướt web, cái nào ưng thì mua tiện lợi hơn rất nhiều. Chắng vất vả gì mà vẫn có áo ấm, đẹp để mặc.”
Tại một số diễn đàn về trẻ thơ, các bậc phụ huynh cũng đua nhau lên mạng chia sẻ thông tin về nơi có thể mua những bộ quần áo ấm cho con em mình với giá rẻ nhất. Hàng chục địa chỉ bán quần áo ấm cho bé được các mẹ chia sẻ cùng nhau. “Cần mua khăn, áo, găng, tất, mũ… cho mùa đông cũng đều có đủ cả. Trời lạnh còn kéo dài nên các chị em thường tranh thủ giờ nghỉ tại cơ quan để mua hàng online. Không mất hàng giờ lang thang ngoài đường để chọn được món đồ ưng ý nên ai cũng cảm thấy thích thú”. Chị Thùy Trang nói.
Đinh Liên
(theo afamily)