ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Du lịch, lữ hành thắng to
Tuesday, February 8, 2011 10:05
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trong khi các đô thị lớn vắng lặng trong những ngày Tết, thì tại các điểm du lịch, lượng người du xuân đổ về tấp nập. Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết và các tour biển đảo là những điểm đến được khá đông du khách lựa chọn.

Theo phản ánh của một số người trở về sau chuyến du xuân tại các điểm du lịch nói trên, bình quân phòng lưu trú tăng đến 70 – 100% so với ngày thường. Riêng các dịch vụ ăn uống cũng đua nhau tăng bình quân 30 – 50%.

Du lịch, lữ hành thắng to - Tin180.com (Ảnh 1)
Dù giá cả tăng cao, nhưng khách du lịch vẫn vui vẻ móc hầu bao mua dịch vụ đắt hơn 20 – 30% ngày thường.

Giá phòng tăng gấp đôi

Chị Lê Tân, một du khách đến từ Tiền Giang cho biết, chị cùng gia đình hài lòng với không khí vui xuân đón tết ở Đà Lạt. Song, chị cũng “bấm bụng” móc hầu bao khi giá thuê phòng tăng gấp đôi so với ngày thường. “Ngày thường, giá phòng đôi chỉ có 300.000, nay tăng lên đến 600.000 đồng”, chị Tân cho biết.

Không may như gia đình chị Tân, nhiều du khách không đặt phòng trước, đã phải ‘ngủ bụi” hoặc trú tạm tại các nhà dân với điều kiện tối thiểu.

Lãnh đạo Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ mùng 3 Tết trở đi, khách du lịch ồ ạt đổ về Đà Lạt. Nhiều khách sạn kín phòng đến ngày ngày 6 Tết, các khách sạn lớn loại có gắn “sao” hết chỗ đến ngày 10 Tết.

Tại Nha Trang, các khách sạn đã kín chỗ từ 28 – 29 Tết. Không chỉ các khách sạn lớn ven biển, ngay cả các khách sạn nhỏ, xa biển cũng đẩy giá lên cao gấp 2- 3 lần so với ngày thường. Anh Đoàn Hữu Thạnh, một du khách từ TP.HCM cho biết, dù không lạ gì với Nha Trang, nhưng anh vẫn phải chịu mức giá 800.000 đồng/phòng so với giá 300.000 – 400.000 đồng của ngày thường.

Tại Côn Đảo, dù thời tiết trên đảo bất lợi, với sương mù và gió chướng, song, lượng khách tăng lên đáng kể trong những ngày cao điểm Tết. Ông Nguyễn Lương Rân, Giám đốc Nhà nghỉ Côn Đảo, thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nếu như trước mùng 2 Tết, công suất khai thác phòng của các khách sạn, cơ sở lưu trú trên đảo chỉ đạt 30 – 40%, thì từ mùng 2 – 4 Tết, công suất khai thác phòng đạt đến 80 – 90%, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mọi năm, giá phòng chỉ tăng 20%, do giá điện tạo Côn Đảo tăng cao, đạt 5.500 đồng/kWh.

Hài lòng với Tết Việt

Phong tục mua chữ đầu năm tại Hà Nội đã ảnh hưởng cả khách du lịch quốc tế. Ở phố “ông đồ” cạnh Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhiều người chú ý tới một người đàn ông Mỹ gần 60 tuổi thuê viết một cột chữ to trên giấy trắng: Trên cùng là chữ Việt Nam, phía dưới là tên 3 quốc gia Liberia, Iraq, Afganistan bằng tiếng Anh. Ở giữa là 6 chữ Hán: danh dự, trung thành, liêm chính. Anh đồ trẻ thắc mắc: “Việt Nam có liên quan gì tới ba nước có chiến tranh này”? Người phiên dịch giải thích: “Đây là bốn nước ông này từng tới, Việt Nam được ưa thích nhất nên đặt trên cùng”! Ông này tỏ ra rất hài lòng với món quà lưu niệm, cho dù phải trả tới 700.000 đồng!

Đầu xuân hành hương về đất Phật là phong tục của người Việt, nên ngay từ mùng hai Tết, chùa Hương đã khá đông khách thập phương, trong đó có nhiều nhóm gia đình từ miền Nam ra, và kiều bào cao tuổi mua tour trọn gói ghép khách lẻ. Trưa mùng 4 Tết, bến Đục gần như “cháy” lái đò, và đầu giờ chiều, du khách phải đứng xếp hàng 40 phút mới ngồi lên được cabin cáp treo.

Trước cửa động Hương Tích là cảnh biển người chen nhau. Một số gia đình đành cử một người to khỏe nhất đứng đội lễ, rồi cả nhà hướng về cửa động vái vọng vào. Ông bà Nguyễn Thế Long (kiều bào Mỹ) vẫn cố gắng len vào được trong động chiêm bái Phật, vì không biết bao giờ mới có cơ hội. Lần đầu tiên ra Hà Nội thăm quê gốc sau 57 năm, hai ông bà rất vui chuyện với khách cùng đoàn. Vợ chồng ông còn hết sức thích thú với tour Hạ Long, vì ngoài phong cảnh đẹp, ngủ đêm trên vịnh đem lại cảm giác rất thanh bình.

Cũng vậy, ông Trần Hữu Nhạc (Zurich – Thụy Sĩ) vừa nhập quốc tịch Việt Nam rất vui, bởi đường vào chùa Hương rất thuận lợi, lại không bị mưa phùn… Điều ông Nhạc băn khoăn là việc cho phép quá nhiều hàng quán kinh doanh đã phá vỡ cảnh quan của thắng cảnh Hương Sơn.

Kim Toàn – Hoàng Hưng
(theo baodatviet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.