ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Má ít học nhưng vẫn được quý trọng
Friday, February 11, 2011 16:24
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ngày nay, một số bạn gái rất ngại chung sống với mẹ chồng. Vì nói cho cùng, mẹ chồng là… người dưng, sống cùng thể nào cũng có chuyện nên không quan tâm việc làm sao có thể chung sống hòa hợp với mẹ chồng

Làm dâu ngày nay có sướng?
Tôi theo chàng về dinh năm mới 22 tuổi và dĩ nhiên không thoát khỏi nỗi lo sợ mẹ chồng-nàng dâu. Anh ấy an ủi: “Em đừng quá lo, má rất hiền”. Anh kể sớm mồ côi cha mẹ nên má được học ít, phải bôn ba khắp nơi kiếm sống và lập gia đình khi chưa đầy 20 tuổi. Từ đấy, suốt đời má chỉ biết sống vì chồng con.
Ban đầu, tôi không trọng má chồng lắm vì thấy bà có lối sống quá cam chịu, chỉ chấp nhận khổ cực. Tôi là con dâu có học vị-chức vụ cao, nhà thành phố nữa nên má cũng e dè trong chuyện trò. Có lẽ má ngại vì tôi quá hiện đại nên giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình.
Má ít học nhưng vẫn được quý trọng - Tin180.com (Ảnh 1)
Ảnh minh hoạ: Internet
Cưới được 3 tháng, chồng tôi phải ra nước ngoài tu nghiệp 2 năm. Hai năm trời xa cách thật kinh khủng đối với một người vợ trẻ mới bước chân về nhà chồng!
Tôi bắt đầu sống lầm lũi như một cái bóng, cố tình tránh mặt bạn bè để khỏi phải òa khóc vì tủi thân, vì ghen tị với cảnh vợ chồng người ta đầm ấm còn mình lẻ loi. Nhiều đêm, tôi không thể chợp mắt, mặt mày tiều tụy, mắt thâm quầng, mới hai tháng mà người gầy đét.
Má nhận ra điều đó nên cố nấu nhiều món ngon ép tôi ăn. Thấy tôi không khá hơn, má cho tôi đi bác sĩ để thuốc thang bồi dưỡng thêm. Má luôn a ủi: “Con phải ráng ăn để có sức khoẻ và động viên chồng thi cử tốt, sớm đoàn tụ”. Nghe vậy, nước mắt tôi ứa ra, vừa thương má vừa thương chồng.
Vì tôi cũng có chút nhan sắc nên có nhiều người yêu mến. Đặc biệt trong thời gian chồng ở xa, đôi lúc, sự yếu đuối của người vợ trẻ và nỗi khao khát được yêu đương trỗi dậy mãnh liệt. Tôi lao vào công việc, học hành, buộc mình luôn bận rộn để không sa ngã.
Má vẫn theo sát, âm thầm lo lắng cho tôi. Má kể, hồi mới kết hôn cũng bằng tuổi tôi, ba cũng đi công tác xa nhà, má ở nhà cùng người mẹ chồng rất khó tính và ba chị chồng độc thân, nổi tiếng nghiêm khắc trong làng. Làm dâu xa xứ, lại không có chồng bên cạnh nên má phải chịu bao nhọc nhằn, có lúc tưởng chừng phải chia tay.
Nghĩ đến chồng cũng một mình nơi đất khách, má dặn lòng phải ráng cam chịu, lấy hạnh phúc của chồng làm động lực vượt khó khăn, nghịch cảnh. Giờ má rất hiểu và thương tôi cũng vì lẽ đó.
Má luôn dặn tôi phải biết giữ gìn vì đàn bà dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi sa ngã. Thân con gái vui ít khổ nhiều, hạnh phúc hay không là do mình, đừng đòi hỏi ở chồng quá nhiều và cũng đừng so sánh, trách hờn khi không được chồng bên cạnh yêu chiều.
Mỗi khi thấy tôi thẫn thờ một mình, má an ủi: “Ngày xưa, con sống một mình cũng có rắc rối, nay sống có đôi rắc rối bội phần. Điều quan trọng là con đừng để nỗi buồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe khiến chồng chẳng an lòng”.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao dù ít học và sống âm thầm lặng lẽ phía sau chồng con, nhưng má luôn được ba và chồng tôi vô cùng yêu thương, quý trọng. Tôi cũng nghiệm ra vì sao ngày nay nhiều người phụ nữ công danh thành đạt, quyền cao chức trọng, nhà cửa khang trang vẫn ao ước có được hạnh phúc như má.
Hai năm không có chồng bên cạnh, má đã giúp tôi trưởng thành hơn và luôn là tấm gương sáng cho con cái trong nhà noi theo. Càng hiểu và thương má, tôi sẽ cố noi theo má để luôn là nàng dâu thảo và người vợ hiền.


Tr.Minh (tringuyen78@gmail.com)
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.