ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mùa xuân, mùa xuất hành của nhiếp ảnh gia
Tuesday, February 8, 2011 9:46
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Rộn ràng trên các diễn đàn nhiếp ảnh, mạng xã hội… là những cuộc du xuân và săn tìm hình ảnh, phong cảnh đẹp ở các địa danh của đất nước.

Hoa đào, hoa mai, hoa mận, hoa ban, những chợ trái cây trên sông… hay hình ảnh đồng bào vùng cao xúng xính trong váy áo đã thu hút các tay máy chuyên nghiệp trong những hành trình đầu năm mới.

Nhóm nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc câu lạc bộ (CLB) Hải Âu do bà Đào Hoa Nữ làm “chủ xị” đang có những ngày rong ruổi ở Đồng bằng sông Cửu Long để tìm kiếm những khoảnh khắc thú vị. Nếu như những năm trước đây, họ thường đi săn ảnh ở các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ thì năm nay, họ lại chọn những miệt vườn trĩu nặng cây trái ở miền Tây sông nước.

“Săn” ảnh “độc”

Những chợ hoa, vườn hoa bạt ngàn với muôn vàn màu sắc rực rỡ, tươi tắn của mùa xuân giúp họ có được khuôn hình ưng ý. Mang lại cảm giác bồng bềnh, trôi nổi nhất, theo nữ nghệ sĩ Đào Hoa Nữ, đó là phiên chợ trên sông với những con thuyền đầy ắp hoa quả. Cảnh mua bán, trao đổi hàng hóa của vùng sông nước vừa thú vị, vừa nên thơ… đã được các ống kính nhiếp ảnh ghi lại. Một khu vườn rộng với cảnh thu hoạch những trái bưởi tròn căng, những quả quýt sai trĩu cành cũng đem lại những xúc cảm cho các nữ nghệ sĩ. Nhưng đặc biệt ấn tượng và độc đáo là cảnh thu hoạch hành tím của bà con trên cánh đồng ở vùng đất châu thổ đã khiến 12 tay máy nữ thỏa sức chớp lấy từng khoảnh khắc. Hành tím có tạo hình và màu sắc đặc biệt, lạ lẫm, do đó, họ kỳ vọng đây sẽ là những tác phẩm thú vị.

Mùa xuân, mùa xuất hành của nhiếp ảnh gia - Tin180.com (Ảnh 1)
Những ngày đầu xuân luôn mang đến nguồn cảm hứng săn ảnh “độc” của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Trong ảnh (từ trái sang) các nhiếp ảnh gia: Quang Trung, Hoàng Hà, Xuân Chính “xuất hành” săn ảnh tại Mai Châu,
Hòa Bình.

Những bức ảnh có được sau chuyến đi 5 ngày sẽ được tập hợp trong một cuộc triển lãm tới đây tại TP HCM của CLB nhiếp ảnh Hải Âu. Bà Đào Hoa Nữ tiết lộ, kinh phí do các bà tự trang trải gần như toàn bộ cộng thêm số tiền thưởng từ giải xuất sắc mà CLB Hải Âu mới nhận được, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để đi sáng tác.

Sức hút hoa ban

Một trong số những người có nhiều bức ảnh đẹp về thiên nhiên nhất phải kể đến nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nhiệm. Mùa hoa đào, hoa ban nở có một sức hút kì lạ khiến ông thường có những chuyến đi lên vùng cao, nhất là các địa danh như Lào Cai, Hà Giang…, nơi nào cũng có dấu chân của ông. Sự thân thuộc địa hình, nhạy bén trong phát hiện chi tiết của ông khiến nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh vùng cao phải “ngả mũ”. Có lẽ vì thế, người ta mệnh danh Hoàng Thế Nhiệm được coi là người đi đầu về ảnh phong cảnh, cùng một góc nhìn, nhưng hầu như khó ai chụp “qua” được ông.

Ấn tượng Hang Giang

“Mùa xuân Hà Giang quyến rũ vô cùng!”, nghệ sĩ Thạch Công Thịnh thốt lên như vậy. Sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở vùng đất địa đầu của Tổ quốc nên ông đặc biệt đam mê với phong cảnh và con người nơi đây. “Nếu đã ở Hà Giang, không thể không chụp ảnh hoa đào, hoa mận và nhất là hoa dại của mùa xuân. Hoa dại mọc ở trên các triền đá, sườn núi, nơi nào càng khô cằn thì càng đẹp, tạo ra sự tương phản giữa thiên nhiên khắc nghiệt và sức sống mãnh liệt của thiên nhiên”, ông Thạch Công Thịnh nói.

Không thể không nhắc tới ở vùng cao Hà Giang này là những phiên chợ Tết với các sản vật địa phương và những trang phục truyền thống sặc sỡ, đa dạng của người dân nơi đây. Ông Thịnh nói: “Chẳng lẽ nghệ sĩ đi những đâu đâu, mà không nói nổi một câu về làng” hay sao! Tôi là người Hà Giang, giờ đây, cao nguyên đá Đồng Văn trở thành công viên địa chất thế giới, tôi càng phải phản ánh những cái đẹp kỳ thú của nơi đây”.

Chụp ảnh trước hết vì “máu nghệ sĩ”, để thỏa mãn đam mê, sau là gửi tác phẩm thường niên cho Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, bởi vậy, nghệ sĩ Thạch Công Thịnh thường rong ruổi một mình một ngựa. Năm nào rủ được đồng nghiệp đi cùng thì vui, nếu không, ông vẫn một mình đi sáng tác. Trước đây ông đi bằng xe máy, giờ đây đã có ô-tô riêng, lại có “tay nghề” sửa xe nên càng yên tâm. Trước mỗi chuyến khởi hành, ông Thạch Công Thịnh chỉ việc nạp pin máy ảnh thật kỹ, thế là đã có thể tha hồ sống với đam mê nhiếp ảnh của mình trong những ngày xuân. Tuy nhiên, năm nay, theo ông, sau rằm thì Hà Giang mới có hoa, bởi những ngày trước Tết, thời tiết quá lạnh nên mùa hoa đến muộn.

Lê Thoa
(theo baodatviet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.