ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Con trai và ngày mùng 8-3 dành tặng mẹ
Thursday, March 3, 2011 8:48
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ngoài ngày sinh nhật, 20-10 thì dịp 8-3 thực sự là một cơ hội vàng cho các teen boy học cách bày tỏ tình yêu với mẹ của mình đấy!

Con trai luôn cực kì yêu mẹ

Ai cũng biết đa phần con trai thường không mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình, đặc biệt là với mẹ. Khác các bạn nữ, dù đã vào cấp 3 hay trở thành sinh viên đại học thì vẫn rất thích nũng nịu trong lòng mẹ và kể cho mẹ nghe mọi chuyện hàng ngày, các bạn trai của chúng ta thì không như thế. Sẽ rất hiếm khi bắt gặp một cậu bạn nào đó ngồi nhổ tóc bạc rồi thủ thỉ với mẹ, hay dành trọn buổi sáng chủ nhật cùng mẹ đi chợ và chuẩn bị những món ăn thật ngon cuối tuần dành cho cả nhà

Nhưng có phải vì thế nên con trai sẽ không yêu mẹ bằng con gái không nhỉ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem các bạn í nói gì nhé:

Duy Anh ( lớp 11-CVA) đã rất hào hứng kể về “thành tích” của mình : “Năm ngoái mẹ mình bị rạn mắt cá chân do một lần ngã xe máy, phải bó bột một tháng liền và hạn chế tối đa việc đi lại. Bố mình đi công tác xa, em trai học lớp 4 nên hầu hết mình làm mọi việc trong nhà: nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, đưa đón em đi học… Bình thường mẹ làm hết nên lúc đầu chưa quen, động đến cái gì cũng khó như giải toán đố vậy. 3 ngày sau khi bó bột, thấy mình cứ loay hoay rối như gà mắc tóc, mẹ đành gắng dậy nấu cơm, nhưng không ngờ chân còn bị nặng thêm. Thế là mình quyết tâm sẽ học mọi thứ thật cẩn thận. Sau thời gian đó, mình đã hiểu được sự vất vả của mẹ và cảm thấy cần quan tâm tới mẹ hơn. Giờ mình đã có thể chuẩn bị cả một mâm cơm đầy đủ, đặc biệt là món canh cá, mẹ còn khen mình nấu ngon hơn cả mẹ nữa đấy!

Còn Lâm Minh (17t) tâm sự : “Hồi trước mình khá nghịch ngợm và “quậy” trong lớp. Có lần mình với mấy thằng bạn cùng lớp trốn học Lý buổi chiều đi chơi, cô giáo chủ nhiệm gọi điên về tận nhà. Mình sợ quá không dám về nhà, cứ ngồi trong phòng đứa bạn cả tối. Đến gần khuya, mẹ tới, chưa kịp nói câu nào thì nước mắt mẹ đã trào ra, rồi mẹ lẳng lặng đèo mình về nhà. Nói thật đó là lần đầu tiên mình thấy mẹ khóc, đến nỗi ám ảnh tới mức cả tuần liền không ngủ được. Mình đã xin lỗi mẹ và hứa sẽ không trốn học làm mẹ buồn nữa. Sau vụ đó, mình ngoan hẳn lên, học hành tử tế và biết quan tâm và lo cho mẹ hơn. Sinh nhật mẹ, 20/10 và 8/3 mình đều tặng quà cho mẹ, mẹ mình vui lắm.

Nghe thế thôi cũng đã đủ hiểu tình cảm của teen boy với mẹ như thế nào rồi nhỉ. Không phải các bạn í không yêu mẹ của mình bằng các girl đâu nhé, chỉ là cách thể hiện có chút kín đáo và ít nói hơn mà thôi, con trai mà . Thế nên chắc chắn là con trai sẽ không quên ngày 8/3 dành tặng Mẹ rồi!

Con trai và ngày mùng 8-3 dành tặng mẹ - Tin180.com (Ảnh 3)

8/3 thật ý nghĩa dành tặng mẹ

Đi dọc dãy phố bán đồ lưu niệm khá nổi tiếng trên phố Tôn Thất Tùng, hình ảnh mà chúng tớ bắt gặp nhiều nhất là những gói quà thắt nơ xinh xắn cùng nụ cười thật mãn nguyện của các bạn nam. Không chỉ tặng cho “bạn í”, cô bạn cạ cứng, các boy còn dành tặng mẹ yêu của mình những món quà thật đặc biệt.

Nam Long (16t) hí hửng với 2 hộp quà trên tay : “Đây là hai món quà mình sẽ tặng cho chị gái và mẹ. Năm nay đỗ cấp 3 nên Tết vừa rồi tiền mừng tuổi của mình cũng khá khẩm hơn chút ít. Mình đã mua cho chị một chiếc đồng hồ treo tường rất đáng yêu và một cái kẹp tóc khá đẹp dành tặng mẹ. Có lẽ mình với bố sẽ chuẩn bị một chiếc bánh gato thật to nữa. Chắc chắn hôm đó nhà mình sẽ rất vui.” Còn cậu bạn Thái Hưng (19t) thì đang lên kế hoạch sẽ cùng bố dành cho mẹ một món quà bất ngờ, vì mùng 8-3 cũng trùng với sinh nhật mẹ Hưng luôn. Như mọi năm cả nhà sẽ đi ăn ngoài hàng và hát karaoke cùng các cô chú bạn thân của hai bố mẹ. Nhưng năm nay, cậu muốn thay đổi không khí một chút. Bố với Hưng và em trai sẽ đích thân xuống bếp nấu những món ăn thịnh soạn tặng cho “người đẹp nhất nhà”, mẹ Hưng nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trong ngày 8-3

Không giống Long hay Hưng, Việt Phương (18t) lại chọn cho mình một cách tặng quà thật độc đáo. Phương đang làm một clip thật đặc biệt và thông qua dịch vụ bưu điện sẽ gửi đến tận cơ quan mẹ. Công việc khiến cho mẹ Phương rất bận, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mùng 8-3 lại vào ngày giữa tuần nên khả năng mẹ về nhà sớm cũng rất hiếm. Hẳn là khi nhận được clip mà con trai tự làm để tặng, mẹ của Việt Phương sẽ rất bất ngờ, hạnh phúc và tự hào với các cô chú đồng nghiệp lắm đây!

Còn bạn, bạn đã nghĩ ra ý tưởng và dự định gì cho mẹ thân yêu của mình chưa? Là con trai thì đâu phải quá khó khăn để thể hiện yêu thương đúng không nào. Có rất nhiều cách tặng quà, trực tiếp như một bó hoa và chiếc khăn voan nhẹ nhàng, gián tiếp thì chuẩn bị một bữa ăn đầm ấm hay làm đồ handmade, clip bài hát tặng mẹ… Dù trực tiếp hay gián tiếp, đơn giản hay cầu kì, chỉ cần bạn thật chân thành với tình cảm của mình thì chắc chắn mẹ của chúng ta sẽ vô cùng cảm động và hạnh phúc.

Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy cho mẹ thấy cậu con trai đã lớn và biết quan tâm đến mẹ như thế nào rồi nhé! Chúc bạn có một ngày 8-3 thật trọn vẹn với những món quà ấm áp và ý nghĩa

Trang Ngỗng
(Theo PLXH)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.