ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đắng lòng chuyện mẹ chồng… tham
Tuesday, March 29, 2011 14:43
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cầm số tiền ít ỏi trên tay, chị Minh không thể ngờ được rằng mẹ chồng mình lại tham đến vậy. Tham tiền bạc của con cái đã đành, đây lại tham cả chút tiền của cháu đích tôn.

Ngày Minh lên xe hoa về nhà chồng, ai cùng xuýt xoa cô thật tốt số, lấy được con nhà gia giáo, lại có của ăn của để, còn gì bằng. Thế mà từ ngày về nhà chồng cho đến khi cô sinh thằng cu con đến nay, tất tần tật các khoản chi tiêu, trang trải viện phí chỉ hai vợ chồng cô lo, ông bà nội không mảy may gọi là cho cháu một chút “đồng quà tấm bánh”. Mang tiếng là có cháu đích tôn nhưng dường như với ông bà, tất cả là lẽ đương nhiên, và ông bà không cần có trách nhiệm chăm cháu hay phải cho cháu cái này cái kia.

Ngày các công ty xây dựng mở rộng quy mô về làng ven đô lấy đất ruộng để xây khu đô thị, ai ai cũng hồ hởi vì nghĩ đến khoản tiền đền bù kha khá. Và gia đình nhà chồng Minh cũng không nằm ngoài diện được đền bù. Dù là phận làm dâu nhưng Minh cũng không khỏi cái tâm trạng khấp khởi, mong ngóng. Cô biết, dù ít dù nhiều thì chồng cô cũng có một chút đất, tức là cũng có một khoản tiền. Và vợ chồng cô quyết định sẽ giữ chỗ tiền đó để làm vốn cho thằng con trai sau này, chứ không dám mong chờ “chút đỉnh” của ông bà nội.

 Đắng lòng chuyện mẹ chồng... tham - Tin180.com (Ảnh 1)

Ấy thế mà, tiền chưa thấy đâu, đã thấy nhà cô họp gia đình. Trước đông đủ cả nhà, bố mẹ chồng Minh thản nhiên tuyên bố, số tiền đền bù phần đất ruộng của chồng cô sẽ để ông bà giữ. Lý do rất đơn giản, chồng cô đi làm ngoài đã lâu, đất ruộng bỏ đó chỉ mình bà nội lo trồng rau, thế nên bà phải được hưởng phần nào. Mới nghe đến đó thôi là Minh đã hiểu, mẹ chồng cô không muốn rời ra một đồng nào, dù là cho con hay cho cháu.

Không thể để như vậy, chồng Minh lên tiếng: “Đã vậy thì bố mẹ giữ một phần ba, còn hai phần ba số tiền đó, vợ chồng con sẽ giữ làm vốn…”. Vậy mà chưa nghe con trai nói hết câu, bà mẹ chồng Minh đã lớn tiếng: “Không được, số tiền đó bố mẹ còn phải trả nợ. Chúng mày có biết cái nhà này xây lên là nhờ vay tiền của các cô các chú không? Bây giờ có tiền thì phải trả nợ chứ. Số tiền này có trả nợ cũng chưa đủ ý chứ đừng tưởng…”. Nghĩ mình phận làm dâu, Minh không dám tham gia ý kiến về chuyện đất cát nhà chồng, thế nhưng nghe mẹ chồng nói vậy, cô mới ngớ người, cái khoản tiền nợ nần kia không biết từ đâu mà ra, sao giờ tự nhiên lại thấy nhắc đến. Cô xin phép trình bày với ông bà ý định biếu ông bà một chút, còn đâu sẽ gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học sau này.

Nhưng dường như mọi ý kiến của vợ chồng cô giờ không còn ý nghĩa gì, ngay cả chuyện lo cho cháu đích tôn của ông bà cũng không khiến ông bà suy nghĩ lại. Nghe những lời bố mẹ chồng nói mà Minh không khỏi tủi thân: “Chuyện vợ chồng, con cái thì hai đứa phải tự lo. Tiền này nhất định phải để trả nợ. Nhà sau này cũng là cho vợ chồng chúng mày chứ cho ai. Còn gửi tiết kiệm cho cháu thì bố mẹ bớt lại cho hai chục triệu thôi…”

Nhà xây từ trước cả khi cô về làm dâu, lại cả đại gia đình ở, cả anh chị em nhà chồng, trong khi ai cũng có suất tiền của người đó, thế mà giờ đây lại đổ tiệt chuyện trả nợ xây nhà lên vợ chồng cô. Cả nhà mới có một đứa cháu nội, vậy mà ông bà bảo bớt lại cho hai chục triệu gọi là cho cháu thôi. Cầm số tiền ít ỏi trên tay, Minh không thể ngờ được rằng mẹ chồng mình lại tham đến vậy. Tham tiền bạc của con cái đã đành, đây lại tham cả chút tiền của cháu đích tôn.

Dế Mèn
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.