ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hoa khôi ĐH Đà Lạt nói chuyện “đầu tư sắc đẹp”
Monday, March 7, 2011 16:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Học giỏi, xinh đẹp, thông minh nhưng hoa khôi sinh viên đại học Đà Lạt 2010 Phạm Lệ Xuân lại là cô gái rất dễ gần. Cuộc sống đời thường của Xuân thật giản dị, ngoài thời gian lên lớp, cô còn đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học và sinh hoạt hằng ngày, bớt đi một phần gánh nặng cho gia đình. Cô đang “đầu tư” dài hạn…

Không “chảnh chọe” như nhiều người vẫn tưởng, cuộc sống đời thường của khoa khôi sinh viên đại học Đà Lạt năm 2010 thật giản dị; không son phấn trang điểm; không chạy theo mốt áo này, kiểu tóc nọ như nhiều cô gái xinh đẹp cùng trang lứa; và cũng vắng bóng những kẻ đón, người đưa…

Phạm Lệ Xuân (22 tuổi, khoa Quản trị Kinh doanh) thu hút mọi người không chỉ bởi nét đẹp duyên dáng, tính nết dịu dàng của người con gái Đà Lạt, mà còn qua cách nói chuyện dí dỏm, thông minh và nhiệt tình.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, PV Bee.net.vn đã có cuộc trao đổi với Hoa khôi Duyên dáng giảng đường – Miss DaLat Student 2010 Phạm Lệ Xuân.

Hoa khôi ĐH Đà Lạt nói chuyện ’đầu tư sắc đẹp’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Phạm Lệ Xuân – Hoa khôi sinh viên ĐH Đà Lạt năm 2010

Bạn suy nghĩ gì về nhan sắc của mình? Bạn tận dụng sắc đẹp và sự dịu dàng của mình thế nào trong đời sống?

Đã là một người con gái, ai cũng mong muốn mình đẹp. Có thể đó là một vẻ đẹp trời phú, nhưng cũng có những người sắc đẹp không thể gọi là mặn mà, nhưng lại rất dễ thương, xinh xắn, có duyên. Có những người qua thời gian vẻ đẹp ngày càng mặn mà, có sức sống, mọi người phát hiện ra ở họ có vẻ đẹp tiềm ẩn. Em là một cô gái tự nhận mình không có vẻ đẹp lộng lẫy, sắc sảo, mà em nghĩ rằng mình có nét duyên, dễ thương, đằm thắm và giản dị.

Trong đời sống, sắc đẹp và sự dịu dàng là một điểm nổi trội và cũng là một lợi thế đặc biệt, nhất là trong xã hội ngày nay. Vì vậy, em luôn biết tận dụng sắc đẹp của mình vào công việc một cách phù hợp, không quá đà, điều đó giúp em có nhiều thuận lợi trong công việc và giao tiếp.

Người ta thường nói “cô ấy đẹp nhưng mà thông minh”, chứng tỏ người đẹp và thông minh là “của hiếm”, bạn có nghĩ mình đẹp và thông minh không?

Người đẹp và thông minh là “của hiếm”, nhưng thông minh cũng có nhiều cách hiểu khác nhau. Cô ấy thông minh, nhưng sự thông minh đó phải đi đôi với sự hiểu biết rộng rãi, không chỉ những kiến thức hàn lâm trong sách vở mà đó còn là kinh nghiệm sống, cách đối nhân xử thế để tạo và giữ được các mối quan hệ tốt. Như vậy, cô ấy sẽ là một cô gái thật tuyệt vời.

Là một sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân kinh tế, thì có thể gọi đó là một cô gái có tri thức. Theo quan điểm và suy nghĩ của cá nhân em, em thích mình đẹp và có tri thức, hơn là mình đẹp, được nâng niu chiều chuộng nhưng lại không có hiểu biết.

Hoa khôi ĐH Đà Lạt nói chuyện ’đầu tư sắc đẹp’ - Tin180.com (Ảnh 2)
Phạm Lệ Xuân (giữa) đăng quang Hoa khôi Duyên dáng giảng đường 2010

Bạn quan niệm thế nào về tri thức của một cô gái đẹp? Bạn đã đẹp, vậy bạn đã và đang ý thức nâng cao tri thức của mình thế nào?

Tri thức là hành trang vững chãi, là nền tảng để bước vào cuộc sống. Một cô gái ngày càng đẹp không có nghĩa là trí tuệ của cô gái ấy càng giảm đi. Một cô gái không chỉ đẹp mà còn có tri thức, trí tuệ nữa thì càng được tôn vinh, được đánh giá cao và được nhiều người quý mến hơn.

Là Hoa khôi đại diện cho sinh viên Đà Lạt, em ý thức được trí tuệ không được để tỷ lệ nghịch với sắc đẹp. Ngày nay, với rất nhiều cách tiếp cận tri thức thì một người đẹp không ngoại lệ trong việc làm chủ kho tri thức. Sự hiểu biết có thể hiểu rộng ra là tri thức.

Khi nói đến từng cá nhân thì tri thức là lượng kiến thức tích lũy được trong quá trình học tập, rèn luyện và trau dồi những kỹ năng, kiến thức của cuộc sống. Khi có tri thức, bản thân mình cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước người khác.

Tri thức chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Và để vốn tri thức được sâu rộng hơn nữa, bản thân em luôn luôn trau dồi, tiếp thu những kiến thức trong học tập, cuộc sống, học hỏi kinh nghiệm từ người khác và cả những thất bại ban đầu.

Bất cứ thành công nào có được trên đời này cũng phải có sự đầu tư đúng đắn. Thành công không tự đến, cũng không phải là thứ hàng có sẵn để chúng ta đưa tay với lấy. Thành công là cái đích của một quá trình phấn đấu, tích lũy lâu dài.

K. L (thực hiện)
(theo bee)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.