ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Teen khởi động 8/3 bằng vụ buôn hoa đáng nhớ
Saturday, March 5, 2011 9:21
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đi chơi kết hợp đi buôn thích ơi là thích!

20/10, 20/11 luôn là những dịp lễ đặc biệt để người ta trao cho nhau những bó hoa tươi thắm và ngày 8/3 cũng không ngoại lệ. Chúng tớ quyết định “phục vụ” sở thích hoa hoét của mình kết hợp với mục đích “cao cả” là kiếm chút ít tiền tiêu vặt bằng cách tự tay mình đi lấy hoa, làm đẹp cho chúng rồi bán. Cách làm này không còn xa lạ với tuổi teen chúng mình nữa nhưng không hiểu sao mỗi lần làm công việc này chúng tớ lại thấy vui như làm lần đầu vậy.

Ra khỏi nhà từ 3h30 sáng, đường phố vắng hoe luôn, vừa sờ sợ vừa vui. Cảm giác chỉ có chúng ta ở đường thật thích ý. Đến chợ hoa đã là hơn 4h, trời vẫn còn tối nhưng ở đây cũng tấp nập người ra người vào từ bao giờ rồi.

Teen khởi động 8/3 bằng vụ buôn hoa đáng nhớ - Tin180.com (Ảnh 1)

Chúng tớ tha lôi nhau đi khắp chợ, hoa gì cũng thấy thích, nhìn ngắm mà mê mẩn luôn nhưng chúng tớ cũng không thể quên nhiệm vụ trước mắt nên dù thích đến đâu vẫn phải chọn lựa kĩ càng, hết hàng nọ tới hàng kia, mặc cả nữa (không được nhiều lắm đâu nhưng công đoạn này vẫn không thể bỏ qua).

Teen khởi động 8/3 bằng vụ buôn hoa đáng nhớ - Tin180.com (Ảnh 2)

Theo dịp lễ, hoa đắt hơn ngày thường là chắc chắn, nhưng vì chúng tớ đi mua từ rất sớm nên giá cả vẫn ở mức dễ chịu, bạn nào đi mua hoa vào ngày thứ bảy chủ nhật thì giá tăng khoảng 1,5 lần cơ. Giờ điểm danh giá hoa một chút nhé, hoa đồng tiền 30-35 k, hoa phăng xê 18k, hồng son 60k, lan tím 65k, lá ngâu chỉ 15k… :D các bạn mua nhiều thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn chúng tớ mua ít ít một thế này đấy nhé.

Teen khởi động 8/3 bằng vụ buôn hoa đáng nhớ - Tin180.com (Ảnh 3)

Hoa rực rỡ bạt ngàn khắp nơi, loại nào cũng muốn mua ý.

Chúng tớ mua nhiều tới mức không ôm xuể, may thay đã có một anh chàng “vệ sĩ” kiêm “khuân vác” vô cùng hiền lành đáng yêu. Bị chúng tớ kéo đi như thế mà anh chàng chả kêu than tẹo nào đâu nhé, lại còn thấy vui vui vì biết thêm tâm lí các bạn nữ và rất nhiều loại hoa nữa. Nhiều anh chị đi xe máy vào tận chợ để chở hoa, chắc lần sau chúng tớ cũng phải làm thế thôi.

Teen khởi động 8/3 bằng vụ buôn hoa đáng nhớ - Tin180.com (Ảnh 4)

Chàng “vệ sĩ” kiêm “khuân vác” vô cùng hiền lành đáng yêu của chúng tớ đây ạ.

Còn một điều nữa các bạn cần lưu ý, đấy là nhớ mang theo đèn pin soi hoa xem có dập nát gì không nhé. Vì trời tối nhập nhoạng thế này khó soi lắm, hơn nữa bạn nào không đi mua quen là hay bị người bán hàng bắt nạt, dúi cho hoa hỏng mà không biết ý chứ.

Teen khởi động 8/3 bằng vụ buôn hoa đáng nhớ - Tin180.com (Ảnh 5)

Bó hoa vất vả và cần khéo léo lắm đấy.

Loáng một cái trời cũng sáng rõ, nhìn qua nhìn lại , chúng tớ cũng thấy hòm hòm số lượng hoa cần thiết rồi, nên chất hoa ra xe cho anh chàng vệ sĩ trông, và tranh thủ pose ảnh kỉ niệm vụ buôn hoa đáng nhớ này. Công đoạn bó hoa vào xe cũng mệt phết đấy, chỉ sợ bị rơi ra lúc đi xe thôi.

Teen khởi động 8/3 bằng vụ buôn hoa đáng nhớ - Tin180.com (Ảnh 6)

Tranh thủ pose ảnh kỉ niệm nào. ^^

Đi buôn hoa kết hợp đi chơi thật là thích, tuy có chút vất vả nhưng chúng tớ thức đêm suốt nên thấy vui lắm. Các bạn còn ngại ngần gì mà không kinh doanh một chút, hay là thoả mãn niềm ham thích hoa cỏ của mình như chúng tớ nhỉ!

Trangnhoc
(theo ione)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.