ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khốn khổ vì “ông mãnh” nhà chồng
Wednesday, March 23, 2011 15:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Ý chị là tôi đầu độc con chị, tôi cho nó ăn thứ không ăn được. Tôi đang cố tình giết con chị?! Chị là loại chị dâu khốn nạn!”, nói rồi Huy hất ngược mặt đi thẳng vào nhà.

Trong khi bạn bè cứ hết lời ca ngợi này, thán phục nọ về em trai chồng tâm lí, dễ tính, giúp nọ giúp kia… thì chị Tâm lại giật mình thon thót khi nghĩ tới chú em chồng của mình. Không nhắc đến thì thôi chứ cứ hễ nhắc đến nhà chồng là chị Tâm rùng mình bởi cậu em chồng không những quá tai quái và ngang ngược mà cực kì độc đoán và thâm nho.

Từ ngày về làm dâu nhà chồng, trong khi chưa thấy mẹ chồng nặng lời, to tiếng nhắc nhở với con dâu lần nào thì cậu em trai chồng lại “vượt mặt” thường xuyên soi mói, phán xét chị Tâm. Từ chuyện vặt vãnh như mua gói tăm đến chuyện tầm thường hơn nữa là chuyện lau bát ăn chưa đủ khô… cũng biến thành đề tài để cậu em chồng “lên lớp” chị. Chuyện càng nhỏ cậu em chồng càng xới lên cho thêm vẻ nghiêm trọng rồi lên mặt phân tích, giảng giải đủ điều là phụ nữ phải thế này, phụ nữ phải thế kia. Đôi khi chị cảm giác chính cậu em chồng mới là mẹ chồng của mình chứ không phải ai khác.

Trước khi lấy chồng, chị Tâm có nghe chồng ca thán về chú em “khó tính” nhưng chưa bao giờ chị nghĩ sự việc lại quá kinh khủng như thế. Ai đời chị dâu mới về nhà chồng mà cậu em chồng xộc thẳng vào phòng tân hôn, dặn dò đủ thứ về việc “tòng phu”, nết ăn nết ở, giờ giấc rồi chuyện bếp núc, nấu nướng… Sau một thôi một hồi huyên thuyên thì cuối cùng chốt lại một câu: “Chị cứ liệu việc mà cân đối, sống cho đúng chừng mực. Đừng để đến lúc tức nước vỡ bờ là tôi lót lá dắt tay ra khỏi nhà!”. Mà đúng sau này có lần Huy – cậu em chồng “lót lá dắt tay” chị ra khỏi nhà thật vì mỗi tội vội vã nấu ăn rồi dám bừa bãi đi làm về vứt áo ở phòng khách đã nhắc nhở hai lần rồi mà không rút kinh nghiệm.

 Khốn khổ vì ’ông mãnh’ nhà chồng - Tin180.com (Ảnh 1)

Hễ mở miệng ra là Huy nhiếc móc, cạnh khóe chị dâu đủ điều. Nấu ăn hơi đậm một chút là ngay lập tức Huy bỏ đũa đứng lên thản nhiên nói: “Sao trên đời lại có người đàn ông vô phúc vớ phải người phụ nữ thế nhỉ!” rồi hầm hầm đi về phòng bỏ lại cả nhà sững sờ ngồi nhìn theo cái dáng khệnh khạng của cậu em.

Có hôm vừa bước chân vào nhà, chị Tâm nghe thấy cậu em đang ầm ầm quát tháo: “Bà ý là cái loại phụ nữ gì, nấu ăn thì dở, việc gì cũng vụng về, lau cái bát ăn hôm nào cũng phải nhắc nhở. Đã thế đồ ăn thức uống cứ như nấu cho kẻ chết đói, chết thèm chưa bao giờ được ăn cứ như kiểu nắng hạn gặp mưa rào ấy”. Nghe thấy mặc dù giận tím mặt nhưng chị nào dám có ý kiến gì vì đến cả bố mẹ chồng cũng phải sợ cậu em một phép huống gì là chị. Chồng chị lại càng không dám phản kháng vì trước đây, có lần vì lên tiếng bảo vệ vợ mà cậu em chồng “hồn nhiên” chỉ thẳng vào mặt anh trai gằn giọng: “Anh đã không dạy được vợ lại còn bênh vô lối!”. Nói qua nói lại chỉ tổ ỏm nhà nên anh cứ nhường nhịn, được thể cậu em lại càng phách lối.

Còn nhớ dạo chị đi làm về nhà, thấy chú Huy đang bổ dừa, nước ngon nước ngọt thì chú uống hết, trong khi cu Minh con chị bụng dạ đang không ổn, mấy hôm đi ngoài rộc cả người. Biết rõ là thế chú vẫn “nhiệt tình” lấy thìa gỡ cùi dừa bắt cháu ăn không bỏ đi lại phí. Sợ con bụng dạ đã xấu, ăn vào lại thêm nặng hơn. Chị Tâm mới bảo chú em đừng cho cháu ăn nữa thì ngay lập tức nguyên cả ca nước dừa vừa rót ra, Huy nhằm thẳng mặt chị dâu mà hắt rồi tát chị một phát dúi vào tường và quát: “Ý chị là tôi đầu độc con chị, tôi cho nó ăn thứ không ăn được. Tôi đang cố tình giết con chị?! Chị là loại chị dâu khốn nạn!”, nói vậy rồi Huy hất ngược mặt đi thẳng vào nhà. Bỏ lại chị dâu ngằn ngặt ngồi ôm con khóc. Em trai sai lè lè còn đánh vùi đánh dập vợ, nhưng về sợ nhà đinh tai nhức óc, chồng chị gọi em ra góp ý thì liền bị Huy nổi khùng trở lại. Biết có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể đổi được tính nết quái đản của Huy nên anh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, vào an ủi vợ và bảo vợ cố gắng “tránh nó đi”.

Maika
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.