ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cách tôi nói với mẹ chồng
Thursday, April 14, 2011 7:46
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không phải vì tôi muốn nói dối đâu, chỉ là muốn tránh cho bà một vài sự thật có thể gây sốc. Và rất có thể, những cách nói mà tôi đã áp dụng này giúp ích được cho bạn ít nhiều.

Cách tôi nói với mẹ chồng - Tin180.com (Ảnh 1)

Con nấu ăn khá cừ, có thể đảm đương làm mâm cỗ ngày Tết.

>> Con chỉ thích nấu các món luộc thôi. Con vừa đăng ký lớp học nữ công. Hi vọng từ giờ đến Tết, con có thể làm mẹ hài lòng.

Chồng con là người đàn ông vô cùng tử tế. Chắc chắn chúng con đang cố gắng cho mẹ sớm có cháu bế.

>> Thực tế thì con đang phấn đấu lên chức trưởng phòng, còn chồng con bù đầu với kế hoạch mở rộng công ty. Con cũng thích thú gì đâu khi tối nào cũng phải nuốt thuốc tránh thai.

Chúng con luôn dự tính cho tương lai đấy chứ ạ.

>> Thực ra, cuối tuần này chúng con đi du lịch hè theo diện tự túc, tháng sau cơ quan con đi nghỉ mát, tháng nữa đến lượt cơ quan chồng con.

Con rất dễ thích nghi với môi trường sống mới.

>> Con thích người khác nuông chiều mình hơn.

Chồng con là người biết chia sẻ việc nhà.

>> Mẹ không thể tưởng tượng được mỗi lần nhờ được chồng cùng làm việc nhà, con phải thuyết trình 30 phút. Việc của anh ấy chỉ là lau phòng ngủ và cho quần áo bẩn vào máy giặt.

Mẹ thích thực phẩm tươi mua ngoài chợ ạ? Con sẽ cố gắng.

>> Con đi làm từ sáng đến 8h tối, con đi chợ trong siêu thị cũng được mà mẹ.

Ngày mai mẹ lên chơi với chúng con ạ? Chết thật, hai vợ chồng con đi công tác ngày kia mới về. Ngày kia chúng con đón mẹ lên chơi mẹ nhé!

>> Thực ra, cả tuần nay con chưa có thời gian dọn nhà. Con chỉ có một ngày dẹp bãi chiến trường từ phòng ngủ tới phòng ăn thôi. Chắc con phải thuê người giúp việc theo giờ.

Dạo này chúng con vẫn ăn cơm đều mẹ ạ.

>> Cơm trưa văn phòng 25 ngàn đồng/suất, đủ rau, thịt và canh. Như thế cũng thừa chất rồi chứ ạ. Tối đi làm về muộn, một tuần con chỉ nấu cơm được ba bữa thôi mẹ ạ.

Tủ lạnh của chúng con hỏng mất rồi mẹ ạ. Con mua luôn cái to, sau này có con nhỏ đỡ vất vả.

>> Cái trước bé quá, cái mới này mới đủ chỗ chứa thực phẩm đóng gói mua ở siêu thị trong hai tuần mẹ ạ.

Theo Toan Toan
Lửa Ấm

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.