ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chán vì vợ quá chu đáo
Monday, April 25, 2011 8:46
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chúng tôi cưới nhau được 4 năm và đã có một bé trai rất đáng yêu. Chúng tôi yêu nhau được 6 năm rồi mới làm đám cưới. Bình thường ai cũng ngưỡng mộ vì tôi lấy được một người vợ vừa thông minh, giỏi giang và chu đáo lại rất xinh đẹp.

Hồi còn học đại học cũng như bây giờ vợ tôi luôn là niềm mơ ước của rất nhiều người đàn ông. Phải nói rằng vợ tôi rất tuyệt vời và hoàn hảo. Cô ấy rất biết chăm sóc mọi người, bố mẹ và anh chị em nhà cô ấy và cả bố mẹ tôi, em tôi và cả họ hàng bên nội, bên ngoại, bạn bè tôi, bạn bè cô ấy… tất thảy đều yêu mến cô ấy. Cô ấy hy sinh tất cả miễn là mọi người vui và hạnh phúc.

Tuy nhiên cô ấy không nhận bất cứ cái gì từ người khác trong đó có tôi, là chồng của cô ấy. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì vợ hy sinh cho mình, cho gia đình mình quá nhiều nhưng ngược lại cô ấy không cần bất cứ cái gì từ tôi,. Tôi không hiểu trong lòng cô ấy tôi có phải là chồng không nữa.

Chán vì vợ quá chu đáo - Tin180.com (Ảnh 1)

Ngày còn đi học, gia đình nhà tôi khá giả trong khi nhà cô ấy nghèo lắm. Cô ấy vừa đi học vừa đi làm. Bố mẹ không phải lo bất cứ cái gì cho cô ấy. Tôi thấy cô ấy cực quá nên muốn giúp đỡ nhưng cô ấy không chịu. Tôi nghĩ chắc do cô ấy ngại và giữ ý không muốn mang tiếng phụ thuộc nên tôi đành thôi. Nhưng đến khi lấy tôi rồi cô ấy vẫn vậy, tự mình lo tất cả.

Tôi muốn bù đắp lại sự vất vả trước kia của cô ấy, chăm lo cho cô ấy đề cô ấy không còn khổ nữa nhưng cô ấy vẫn muốn tự mình làm tất cả. Kể cả tôi có giận cô ấy nhưng cô ấy vẫn không nghe. Cô ấy muốn tự mình làm, rồi cô ấy mở công ty kinh doanh, phải nói là cô ấy thông minh nên công ty làm ăn rất tốt. Dù bận mấy nhưng con cái cô ấy lo rất chu đáo và cả chăm sóc tôi nữa. Hình như cô ấy sinh ra là để cho mọi người, việc nhà, con cái, cơm nước, đối nội, đối ngoại cô ấy tự thu xếp thời gian để tự tay làm tất cả, tôi không phải bận tâm bất cứ việc gì. Tôi cảm thấy mình là người thừa trong cuốc sống của cô ấy.

Tôi có góp ý rằng nếu coi tôi là chồng thì hãy để tôi có trách nhiệm một phần lo cho cuộc sống của cô ấy nhưng cô ấy nói cô ấy không cần, phụ nữ có trách nhiệm lo cho chồng cho con. Và rằng tất cả những gì cô ấy làm không có gì to lớn cả, cô ấy không thấy vất vả, cô ấy tự lo được. Dần dần tôi thấy chán và giờ tôi cảm thấy hình như cô ấy không phải là của tôi nữa, tình yêu của tôi cũng đã mất đi rồi, tôi phải làm sao đây?

Tôi muốn ra đi vì thấy mình không có giá trị gì hết. Hễ tôi làm gì không phải với cô ấy là cả thế giới này quay ra chỉ trích tôi như bạn bè tôi, bố mẹ tôi, anh em họ hàng nhà tôi… vì cô ấy quá hoàn hảo. Xin cho tôi lời khuyên.

Nguyễn Minh Anh
(theo ngoisao)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.