ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chuyện những nữ hoàng sắc đẹp nhí bị cha mẹ ‘bạo hành’
Tuesday, April 12, 2011 10:12
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Để nổi tiếng và có tiền, các cô bé con đã bị chính cha mẹ bóc lột không thương tiếc, tận dụng mọi khả năng vốn có, gồm cả nhan sắc.

Oằn lưng gánh các danh hiệu

Mái tóc màu hạt dẻ sẫm phủ trên đôi vai gày, hàng mi dài, nụ cười trông không chút tự nhiên, đầy gượng gạo, chiếc váy dạ hội màu tím khiến khuôn mặt trở nên già đanh. Đó là hình ảnh của một Nữ hoàng sắc đẹp tuổi teen ở Anh. Sophie Watson, chỉ mới 13 tuổi, nhưng trên vai đã nặng trĩu những danh hiệu: Miss Cinderella (Hoa hậu Lọ lem), Miss Tourism International (Hoa hậu Du lịch Quốc tế), Miss County Durham (Hoa hậu hạt Durham), Miss Photogenic (Hoa hậu ảnh), Miss Beauty of the British model (Người đẹp cuộc thi người mẫu Anh), Miss Princess và rất nhiều giải thưởng khác.

Nhiều người gọi Sophie Watson là biểu tượng của thế hệ mới. Điều này có thể không sai. Nhưng để trở nên giàu có, các cô bé này đã bị chính cha mẹ bóc lột không thương tiếc, tận dụng mọi khả năng vốn có, trong đó có cả nhan sắc.

Chuyện những nữ hoàng sắc đẹp nhí bị cha mẹ ’bạo hành’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Sophie trông già hơn tuổi 13 quá nhiều.

Mẹ của người đạt các danh hiệu nữ hoàng, Joy, tỏ vẻ hài lòng với những gì con gái mình có được. “Chúng tôi muốn chiến thắng, và sau mỗi cuộc thi, mức tiền thưởng lại cao hơn. Giờ đây mọi người chờ đợi ở Sophie điều gì đó lớn hơn”.

Mới 13 tuổi nhưng Sophie Watson đã làm khá nhiều nghề: người mẫu, ca sĩ, vũ công. Nhưng với cô bé, tất cả những công việc này vẫn không phải là mục tiêu phấn đấu cuối cùng. Cô đang tập trung vào một mục đích cao cả hơn: trở thành một siêu sao tầm cỡ thế giới. “Sophie hát hay, nhưng chúng tôi không có ý định để con bé phí phạm cuộc đời vào nghề “xướng ca vô loài” này. Con gái tôi biết rõ mình muốn gì và sẽ tập trung toàn bộ sức lực để đạt được điều đó. Một khi bạn đã có tên tuổi thì bạn sẽ nhanh chóng có sự nghiệp thành công. Các danh hiệu, đó chính là cánh cửa mở ra thế giới của người nổi tiếng dành cho Sophie”, Joy cho biết.

Còn người đẹp tuổi teen, nhờ sự rèn rũa của cha mẹ, cũng xem việc nổi tiếng và có nhiều tiền là mục tiêu phấn đấu của cả cuộc đời mình. “Justin Timberlake nổi tiếng nhờ việc tham gia vào các cuộc thi. Còn Miley Cyrus nữa chứ? Cô ấy mới chỉ 17 tuổi nhưng đã có hàng triệu USD trong ngân hàng. Tôi hy vọng mình có thể làm được điều gì hơn thế”.

Chuyện những nữ hoàng sắc đẹp nhí bị cha mẹ ’bạo hành’ - Tin180.com (Ảnh 2)

Nữ hoàng tuổi teen với các danh hiệu đã đạt được.

Sophie giành giải thưởng đầu tiên khoảng hai năm trước nhờ vào vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng cho đến ngày hôm nay, cái vẻ tự nhiên hầu như không còn nữa: tóc đã được lại nhuộm màu hạt dẻ tối, má được phủ một lớp phấn dày cộp. Người ta không còn thấy mái tóc xoăn màu hung dễ thương và những nốt tàn nhang của Sophie đâu nữa.

Vài tháng trước, sau khi trên đài truyền hình BBC chiếu bộ phim về nữ hoàng sắc đẹp tuổi teen, có khá nhiều người hâm mộ gửi thư về xin ảnh của Sophie. “Những bức thư yêu xin ảnh con gái tôi đến từ khắp nơi trên thế giới: Hong Kong, Singapore, Trung Quốc, Pháp… Trong số những người muốn có ảnh con bé có cả những người đàn ông trung niên. Nhưng như thế có sao đâu, chẳng có gì tồi tệ cả. Chỉ đơn giản là ảnh thôi mà. Điều này cũng chứng tỏ con bé ngày một nổi tiếng”, Joy nói với giọng tự hào không giấu diếm.

Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh Eden Wood, thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp Toddler’s & Tiaras, bốn tuổi, thổ lộ: “Cháu thích trang điểm, thích keo xịt tóc. Khi được trang điểm cháu rất vui. Cháu muốn mình trông thật xinh đẹp khi trên sân khấu”. Nhà của Eden tại thị trấn nhỏ Arkansas cũng tràn ngập các chiến tích của cuộc thi sắc đẹp: những chiếc vương miện, kỷ vật về cuộc thi. Mẹ cô bé, Mickie Wood, từng là một người đẹp, nên cô coi việc rèn luyện cô con gái yêu thành hoa hậu là công việc chính. Mickie muốn cho con mình những cơ hội tốt nhất để tỏa sáng.

Tuy nhiên, mong ước nhỏ nhoi của bà mẹ trẻ không hề rẻ. Mickie Wood đã chi khoảng 70.000 USD cho việc chụp ảnh, làm đẹp cho con gái, 3.000 USD đầu tư cho trang phục. “Chi phí này quá đắt đỏ ư? Cũng có thể. Nhưng không quan trọng vì chúng tôi đang đầu tư cho tương lai của con mình. Chúng tôi làm việc và có tiền gửi ngân hàng. Tại sao tôi không thể chi tiền con mình bởi đây là việc tôi muốn được làm”, Wood tâm sự.

Chuyện những nữ hoàng sắc đẹp nhí bị cha mẹ ’bạo hành’ - Tin180.com (Ảnh 3)

Eden Wood phải cố gắng rất nhiều để trở thành Miss America trong tương lai.

Gia đình nhà Wood mang cô con gái đến các cuộc thi với lời hứa nếu thắng cuộc, cô bé sẽ được mua một chú chó xinh xắn. Eden phải chịu khá nhiều áp lực, nhưng cha mẹ bé thì tin chắc vào chiến thắng của con gái. Bà mẹ cho rằng cô con gái bốn tuổi sẽ vượt qua được khó khăn khi nghĩ đến phần thưởng là chú cún con xinh xắn. Trong một năm, Eden tham gia đến 25 cuộc thi sắc đẹp, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cha mẹ cô bé hy vọng con gái mình sẽ giành vương miện Miss America khi thành người lớn.

Britney Campbell, mới 8 tuổi, nhưng cũng sớm trở thành vật hy sinh cho mong ước được nổi tiếng của mẹ. Cứ ba tháng một lần chuyên gia làm đẹp Kerry lại cho con gái Britney lên bàn thẩm mỹ và tiêm botox vào mặt cô bé. Kerry mua các thuốc thẩm mỹ trên mạng hay từ một số bà mẹ khác rồi tiêm chúng vào trán, môi, và quanh mắt con gái. Kerry nói: “Việc tôi đang làm hiện tại sẽ giúp con trở thành một ngôi sao. Tôi biết một ngày cháu sẽ trở thành người mẫu, diễn viên hay ca sĩ. Và chắc chắn những phương pháp điều trị của tôi sẽ khiến con gái trông trẻ hơn và có khuôn mặt ngây thơ trong thời gian lâu hơn”. Kerry còn ráo riết chuẩn bị để cho Britney tham gia các cuộc thi, cô bé buộc phải học piano dù không chút hứng thú.

Xu hướng biến con thành vật hy sinh

Một điều gây sốc đó là Kerry hay Joy không phải là người duy nhất cố gắng biến con mình thành vật hy sinh cho danh tiếng. Nó đang dần phát triển thành một xu hướng tại Mỹ và Anh. Những cô bé như Sophie Watson, Eden Wood hay Britney Campbell đã bị chính các bậc phụ huynh đánh cắp tuổi thơ và biến thành công cụ kiếm tiền, kiếm danh tiếng cho mình. Việc làm này khiến nhiều người làm cha mẹ và chưa từng làm cha mẹ bức xúc.

“Các vị muốn con gái mình trở thành siêu sao. Liệu họ có nghĩ đến cuộc đời của những ngôi sao nổi tiếng từ bé như Michaeel Jackson, Lindsay Lohan, Britney Spears, Mary Kate and Ashley Olsen, Miley Cyrus hay không? Hãy nhìn xem cuộc sống của họ đã bị sự nổi tiếng hủy hoại đến mức nào? Tôi thấy thương xót cho những cô bé phải sống trong những gia đình như thế”, nickname lecharde viết.

Chuyện những nữ hoàng sắc đẹp nhí bị cha mẹ ’bạo hành’ - Tin180.com (Ảnh 4)

Britney Campbell với khuôn mặt được tiêm botox hàng tháng.

“Những cuộc thi sắc đẹp như Toddlers and Tiaras là hình thức bóc lột và lạm dụng trẻ em. Đến bao giờ thì chính phủ mới có những đạo luật cấm những cuộc thi sắc đẹp không mang tính giáo dục và thiếu đạo đức như thế. Các cuộc thi như thế chỉ có tác dụng nhân sự ham muốn được nổi tiếng, có nhiều tiền ở bậc làm cha mẹ lên gấp nhiều lần”, falgirl57 bày tỏ.

Nguyệt Hằng (tổng hợp)
(theo baodatviet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.