ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hành trình đưa ‘Chú ếch con’ tới Italy của Hương Trà
Tuesday, May 24, 2011 15:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tám năm sau ngày tham dự cuộc thi hát dành cho thiếu nhi tại Italy, Lê Nguyễn Hương Trà, cô bé hát bài ’Chú ếch con’ (Phan Nhân), vẫn luôn dành một ’ngăn’ trong ký ức để chứa những kỷ niệm với bạn bè quốc tế. Nhớ lại ngày đó, Trà như có cơ hội được lật giở lại từng ’bức ảnh’ đầy ý nghĩa.

Hành trình đưa ’Chú ếch con’ tới Italy của Hương Trà - Tin180.com (Ảnh 1)

’Chú ếch con’ giờ đã là nữ sinh chuyên Anh của trường chuyên Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau khi clip Chú ếch con phát sóng trên Đài truyền hình nổi tiếng Rai Uno ở Italy xuất hiện trên Youtube, cô bé lĩnh xướng bắt đầu được chú ý. Hương Trà, khi ấy mới học lớp ba, chính là người thể hiện ca khúc yêu thích của thiếu nhi Việt Nam bằng tiếng Italy. Cô bé đã đưa Chú ếch con ngộ nghĩnh góp mặt trong cuộc thi hát dành cho thiếu nhi quốc tế, Zecchino d’Oro, lần thứ 46 tổ chức tại Bologna năm 2003. Bài hát được cả các bạn nhỏ lẫn cha mẹ các em ở đây yêu thích nhờ giai điệu vui nhộn, cách phối chuyên nghiệp và cả lối biểu diễn tự tin của Trà. Sau cuộc thi, cô bé người Việt giành được giấy khen thí sinh hát tiếng Italy hay nhất. Và suốt thời gian ở đây, mỗi khi ra đường, Trà lại được mọi người nhận ra và gọi là “Ma va Lá” (Chú ếch con).

Gặp lại “chú ếch con” tám năm sau khi Zecchino d’Oro diễn ra, cô bé giờ là nữ sinh trung học của một trường chuyên ngữ ở Hà Nội. Dù đã cao, lớn hơn nhưng khuôn mặt và đôi mắt ánh lên vẻ tự tin của Trà vẫn khiến người đối diện nhận ra. Mỗi khi có ai hỏi về cuộc thi, em lại lôi cuốn album ra “thuyết trình” lại những ngày ở Italy, cả những cô bạn người nước ngoài “đáng yêu, xinh xắn và tóc rất đẹp”.

Hành trình đưa ’Chú ếch con’ tới Italy của Hương Trà - Tin180.com (Ảnh 2)

Hương Trà ’Ma va Lá’ (Chú ếch con) cùng các bạn trẻ nước ngoài trên báo Italy.

Trà nhớ lại: “Năm em học trường tiểu học Sơn Ca thuộc Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, cuộc thi Zecchino d’Oro do trường Piccolo Coro tổ chức có mời một số nước tham dự. Em gửi clip của hai bài Chú ếch conCon gà gáy le te sang và họ chọn bài của tác giả Phan Nhân”. Cuộc thi muốn những thí sinh có tố chất và chất giọng, không yêu cầu được đào tạo bài bản về âm nhạc. “Em ngạc nhiên vì mình được chọn”, Trà nói.

Hành trình tới đất nước hình chiếc ủng của Trà bắt đầu với lịch luyện tập cùng các bạn nhỏ khác ở trường âm nhạc Piccolo Coro. Cuộc thi tiếng hát của thiếu nhi quốc tế sẽ chọn ra đại diện từ 7 quốc gia khác nhau tới tham dự, riêng nước chủ nhà có 7 thành viên. Trước khi diễn chính thức, các bé sẽ được đào tạo về thanh nhạc và phải trải qua một đợt sàng lọc nữa. Chương trình từ thiện này không có giải nhất, nhì, ba, tất cả những thí sinh lọt vào vòng cuối đều là người chiến thắng.

Chuyến đi đầu tiên tới Italy, đồng hành với Trà là một cô giáo có kiến thức về âm nhạc. “Chú ếch con” nhớ lại, khoảng gần một tháng ở Italy, em cùng các bạn được hướng dẫn cách hát tiếng Italy và cách biểu diễn. Trong lúc tập, chỉ có các bé và cô giáo, người thân không được phép vào. “Ai tập xong sẽ ra một khu vực khác để chơi đùa, vẽ tranh. Thỉnh thoảng, các cô dẫn chúng em đi chơi và tham quan khắp nơi. Có tới ba thày cô cùng trông chừng và chăm sóc nhóm 14 đứa trẻ nghịch ngợm”, Trà chia sẻ.

Hành trình đưa ’Chú ếch con’ tới Italy của Hương Trà - Tin180.com (Ảnh 3)

Trà cùng các bạn còn mặc nguyên đồ biểu diễn chuẩn bị lên xe đi chơi.

Để học bài hát Chú ếch con bằng tiếng Italy, Trà phải tự phiên âm ra tiếng mẹ đẻ và học thuộc. Buổi tối, hai cô trò cùng nhau luyện lại những gì học trên lớp. Sáng cô bé thức dậy từ sớm để lên xe buýt tới trường học hát. Trà tiết lộ, điều đặc biệt trong ca khúc Chúc ếch con là đoạn rap do chính cô giáo đi cùng sáng tác. Nhờ đó, bài hát trở nên hấp dẫn khiến các bạn nước ngoài yêu thích.

Trải qua khóa huấn luyện đầu tiên, Trà về nước. Em nhận lời mời tới Italy lần hai sau khoảng một tháng đợi kết quả. Lần này, mẹ con Trà lại mang Chú ếch con lên đường. “Em cùng mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ đạc vì bên Italy lúc đó đang lạnh. Mẹ em phải mang cả mì gói vì sợ không ăn được đồ Tây”, vừa kể chuyện, Trà vừa giở cuốn album để “minh họa”.

Trong thời gian học hát cùng các bạn nước ngoài, Trà thân nhất với hai bạn gái đến từ Syria và Lebanon. Các cô bé cùng nhau chơi đùa, “tâm sự” và chuyện trò bằng tiếng Anh. Tới giờ, Trà vẫn nhớ như in ấn tượng về hai bạn gái có mái tóc rất đẹp đó.

Hôm quay tiết mục, phụ huynh không được vào trong trường quay mà chỉ được ngồi ở một phòng riêng và nhìn qua tấm kính. Chương trình không bán vé nhưng khán giả tới xem sẽ dành một chút tiền bỏ vào chiếc hộp ở ngoài cửa. Toàn bộ số tiền được sử dụng vào mục đích từ thiện.

Hành trình đưa ’Chú ếch con’ tới Italy của Hương Trà - Tin180.com (Ảnh 4)

Ngoài giờ học hát, ’ếch con’ cùng bạn bè học vẽ.

Cô bé khoe: “Hôm cuối biểu diễn xong, chúng em có một bữa tiệc lớn. Mỗi thí sinh giới thiệu món ăn của đất nước mình và mẹ em đã làm món nem rán. Ai cũng ngạc nhiên và thích thú khi thưởng thức nem”.

Trờ về từ Italy, Trà mang theo rất nhiều tờ báo nói về bài hát Chú ếch con của thiếu nhi Việt Nam, cả đĩa và những bức ảnh kỷ niệm. Không tiếp tục đi theo con đường âm nhạc, Trà quyết định chú tâm vào việc học để thực hiện mơ ước trở thành nhà ngoại giao.

Trà bảo, với cô, chuyến sang Italy ngày đó là một dấu mốc không thể quên. Cô bé tự hào vì đã mang bài hát đậm chất Việt tới bạn bè quốc tế và trình bày ca khúc ấy bằng cả tiếng Italy và tiếng mẹ đẻ ở sân khấu hoành tráng được trực tiếp trên kênh truyền hình. “Mặc dù chương trình không có giải thưởng về mặt vật chất nhưng tham gia vì mục đích từ thiện, lại được giao lưu là điều may mắn và ý nghĩa nhất với em” – dứt lời, cô nàng “ếch con” vội vàng leo lên xe của mẹ để đến lớp học thêm cho kịp giờ.

Bình Minh
(theo ngoisao)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.