ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mẹ ăn cho chóng lớn!
Tuesday, June 21, 2011 13:54
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Những khi mẹ đau đầu, mệt mỏi hay bố mẹ giận nhau thì con chính là ’thần dược’, là ’sợi dây gắn kết’ tuyệt vời nhất.

1. Để con đút cho mẹ

Đang ăn sữa chua trước cửa, thấy mẹ đi làm về cu Tí nhảy `tâng tâng’, chạy ào ra hô hoán: “A, mẹ về”. Nhìn thấy con mà mẹ quên hết mệt mỏi, bế bổng con lên, mẹ ngọt nhạt: “Ôi, Tí có sữa chua ngon quá, cho mẹ ăn với!” – “Vâng, mẹ há miệng ra Tí đút cho!’.

Những khoảnh khắc thế này giúp mẹ có thêm thật nhiều động lực. Mẹ cảm động lắm, chàng trai 36 tháng tuổi của mẹ ạ!

Mẹ ăn cho chóng lớn! - Tin180.com (Ảnh 1)

Những khoảnh khắc bên con giúp mẹ có thêm thật nhiều động lực. (Ảnh minh họa).

2. Sao không đẻ con để con ăn cưới bố mẹ?

Một buổi tối trời mưa, mẹ lật giở lại những bức ảnh cưới trong cuốn album cách đây hơn 2 năm. Thấy thế, Tí sấn đến ngồi cạnh mẹ rồi khen hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác đẹp khiến mẹ phổng cả mũi. Đang say sưa, bỗng con khựng lại, khuôn mặt thoáng buồn hỏi mẹ: “Sao chẳng thấy ảnh Tí ở đâu hả mẹ?’. Mẹ ấp úng: “Vì khi đó con chưa ra đời’ – “Sao bố mẹ chưa đẻ con ạ?” – “Đúng rồi, mãi sau này mẹ mới đẻ con” – “Mẹ hay nhỉ, sao không đẻ con để con ăn cưới”… Đến nước này mẹ bó tay toàn tập. Nhìn nét mặt ngây ngô của con mà cười lớn.

3. Mẹ ăn cho chóng lớn

Mẹ hay nịnh nọt: “Con phải chịu khó ăn cho chóng lớn”. Mỗi lần như thế Tí ta gật gật ra chiều hiểu vấn đề lắm.

Một hôm giận bố, mặt mẹ buồn thiu, cơm chẳng muốn ăn. Thấy thế, Tí nhìn mẹ chằm chằm ra điều cảm thông rồi xúc một miếng thịt bỏ vào bát mẹ, miệng nhanh nhảu: `Mẹ ăn đi, mẹ ăn cho chóng lớn” – “Để lúc nữa mẹ ăn nhé!” – “Không, mẹ ăn luôn, lớn lên không ai bắt nạt mẹ”.

Bố có tật giật mình, phá lên cười sặc cả cơm. Nhà mình lại rôm rả, cười cười nói nói.

(theo eva)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.