ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
9X bỏ dở ĐH, `trốn’ gia đình đi thi thiết kế thời trang
Monday, July 11, 2011 9:54
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không chỉ gây ấn tượng bởi khuôn mặt giống hệt nhà thiết kế Công Trí, chàng trai sinh năm 1992 còn khiến ban giám khảo cuộc thi Tài năng thiết kế trẻ bất ngờ với khả năng sáng tạo “siêu” độc đáo…

Lấy ý tưởng cách điệu từ hình ảnh mái nhà của nhà hát lớn Syney, giống như đoàn lữ hành, của những người đi xa, muốn khám phá vùng đất mới lạ, bộ sưu tập “Cánh Buồm phiêu du” của Nguyễn Công Tín đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo của cuộc thi Thiết kế thời trang trẻ 2011. Nhờ đó, Tín đã vượt qua hàng trăm thí sinh để giật giải nhất trị giá 165 triệu đồng.

Tuy nhiên, Tín tâm sự, để giành được thành quả này chàng trai đất Quảng Ngãi đã phải nỗ lực và quyết tâm rất lớn để theo đuổi đam mê của mình.

9X bỏ dở ĐH, `trốn’ gia đình đi thi thiết kế thời trang - Tin180.com (Ảnh 1)

Nguyễn Công Tín.

Bỏ ngang ĐH, `trốn’ nhà đi thi

- Đam mê thời trang đến với Tín như thế nào?

- Mình thích “vẽ vời” ngay từ nhỏ. Bàn ghế, tường nhà, giấy nháp… tràn ngập những bức vẽ mẫu quần áo. Thậm chí, có bận học cấp 1, mình không chăm chú nghe giảng mà ngồi vẽ bậy đầy ra bàn ghế bị cô giáo kỷ luật, làm vệ sinh trường 1 tuần liền mà không chừa.

Năm lớp 11, mình cũng tham gia cuộc thi thiết kế thời trang Mực tím style và được lọt vào chung kết Top 25 người, nhưng không được giải gì hết.

Hết cấp 3, mình thi Đại học Ngành thiết kế nội thất do ba mẹ định hướng. Nhưng khi học thì cảm giác chán quá nên mình bỏ, vì trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những mẫu vẽ thời trang thôi.

- Bố mẹ bạn phản ứng thế nào trước quyết định “rẽ ngang” ấy?

- Ban đầu bố mẹ biết thì buồn lắm, cũng khuyên nhủ mình rất nhiều. Nhưng mình nói rằng mình đã lớn, muốn tự quyết định và sẽ có trách nhiệm với con đường mình chọn lựa. Sau thuyết phục mãi bố mẹ cũng chiều theo ý mình nhưng vẫn rất lo lắng vì cho rằng con đường thời trang là con đường nhiều thử thách.

Tham dự cuộc thi này, cũng là một cách để mình khiến bố mẹ yên tâm và tin tưởng vào mình hơn. Mình đã bí mật đến phút chót mới nói vì muốn chứng minh cho ba mẹ biết là mình có thể làm được.

9X bỏ dở ĐH, `trốn’ gia đình đi thi thiết kế thời trang - Tin180.com (Ảnh 2)
9X bỏ dở ĐH, `trốn’ gia đình đi thi thiết kế thời trang - Tin180.com (Ảnh 3)
9X bỏ dở ĐH, `trốn’ gia đình đi thi thiết kế thời trang - Tin180.com (Ảnh 4)

Một số mẫu thiết kế của Tín trong bộ sưu tập “Cánh buồm phiêu du”.

- Nhưng quá trình hoàn thành bộ sưu tập, không nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình, hẳn Tín đã gặp rất nhiều khó khăn?

- Nói đến chuyện này, mình vô cùng biết ơn sự tận tình giúp đỡ của thầy cô trường Học viện thời trang London. Bởi vì mình ở Quảng Ngãi, mà trong này không phát triển ngành thời trang, mình lặn lội 900km vào mãi TP.HCM để mua vật liệu, đặc biệt số lượng hạt pha lê đính trên trang phục rất đắt tiền, kinh phí thì hạn hẹp.

Tiếp đến là đi tìm người may mẫu, không có nhà may nào nhận hết. Mình phải trổ tài vừa “ăn vạ” và năn nỉ mãi mới có người chịu giúp, vừa làm vừa gọi điện hỏi Ban tổ chức về chuyên môn. Cái mẫu đầu tiên thể hiện phom dáng xòe rộng mang hình ảnh của một cánh buồm đón gió phải may đến lần thứ 5 mới ưng ý. Tưởng chừng phải bỏ dở vì mệt mỏi và áp lực, nhưng 2 mẫu sau đỡ vất vả hơn, nhìn BST hoàn thành mình hạnh phúc vô cùng.

9X bỏ dở ĐH, `trốn’ gia đình đi thi thiết kế thời trang - Tin180.com (Ảnh 5)

- Cảm xúc của Tín như thế nào khi biết mình trở thành người xuất sắc nhất trong cuộc thi Thiết kế thời trang trẻ 2011?

- Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Có thể nói, giải thưởng này có một ý nghĩa lớn lao đối với mình. Vì mặc dù đam mê thời trang nhưng điều kiện gia đình khó cho phép mình theo học một ngành có học phí cao như vậy, giải thưởng là bước đệm cho mình bước tiếp và mình sẽ cố gắng hết sức.

- Người thân và bạn bè nói gì khi bạn đã khẳng định được chính mình?

- Vì đường xa nên gia đình không thể cùng Tín đến tham gia lễ trao giải của cuộc thi, do đó, khi biết mình đoạt giải Tín vội vàng gọi điện về nhà thông báo cho mọi người. Ai cũng vui mừng và xúc động nhảy nhót, ôm chầm lấy nhau, reo hò chúc mừng Tín. Tín thực sự rất xúc động và cảm ơn gia đình.

- Dự định của bạn sau khi đoạt giải là gì?

- Sau khi may mắn đến với mình, Tín đã đăng kí một lớp học Tiếng Anh để nâng cao trình độ và chờ đợi ngày nhập học ở Học viện Thời trang London tại Hà Nội. Đây chính là con đường biến giấc mơ thành hiện thực của mình, tuy vậy mình biết mình còn phải cố gắng thật nhiều.

Lê Trang
(Theo Bưu Điện Việt Nam)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.