Thành phố của các ban công
Sunday, August 28, 2011 13:20
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
| Phố cổ Porto với những ngôi nhà mái ngói đỏ đã được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới. |
| Đường cao hơn cả nhà với tàu điện chạy suốt ngày. |
| Ban công là nơi hóng gió, cũng là phơi quần áo. |
| Thỉnh thoảng, từ ban công lại xuất hiện một chú chó, hoặc mèo đang nhìn ngắm đường phố. |
| Nhà ở Porto nhỏ nhưng có nhiều tầng, mỗi tầng đều có ban công nhìn ra đường. |
| Những ngôi nhà màu trắng, được điểm xuyết sắc màu. |
| Ban công của một ngôi nhà với cây xanh và những chiếc đĩa trang trí ngộ nghĩnh. |
| Porto nhìn từ trên cao. |
| Mỗi ban công có một màu khác nhau, nhưng đều được bao quanh bởi chấn song sắt. |
Linh Phạm
(theo ngoisao)








