ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Teen và tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
Wednesday, October 5, 2011 6:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Bạn gặp người ấy trong một buổi tiệc, trên đường hay trong sân trường và… “đổ cái rầm” ngay lập tức…

Tình yêu sét đánh, bỗng dưng bị hút hồn bởi một anh chàng hay cô nàng nào đó ngay khi gặp mặt là điều hoàn toàn có thể xảy ra đấy nhé. Thế nhưng, nhiều khi cũng chỉ là do teen mình “tưởng bở” mà ra. Có nhiều teen đang thắc mắc liệu tình yêu của mình có phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, vậy phải làm sao để biết được nhỉ?
 
Liệu tâm trí có đang đùa giỡn với bạn?
 
Bạn bất ngờ gặp người ấy và ngay lập tức bị hút hồn bởi tất cả những gì thuộc về người ấy: từ ánh mắt, cử chỉ, hành động cho tới tính cách của họ, dù bạn chưa một lần tiếp xúc hay nói với người ấy bất cứ câu nào. Bạn có thể nhanh chóng cho đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nó có thể là hiệu ứng “vầng hào quang” hấp dẫn thôi nhé. Theo các nhà khoa học thì khi đó, chất endolphin tiết ra từ não làm người bị “tiêm” say mê đối phương trong một thời gian ngắn, nhưng rồi sau đó trở lại nhịp độ bình thường – hay chúng mình còn gọi là “say nắng” đấy. Và khi bạn “cảm nắng” một ai đó, ngay lập tức bộ não bạn sẽ đi đến kết luận: người ấy thật tuyệt vời về mọi mặt. Bạn thấy không, đó chỉ là “sản phẩm” của trí tưởng tượng mà thôi. Để phát triển cơn “say nắng” thành tình yêu thì còn cần nhiều yếu tố lắm bạn ạ.
 
Chưa chắc thích nhau từ cái nhìn đầu tiên thì gọi là tình yêu đâu đấy! (Ảnh minh họa)
 
Có nhiều teen boy đang học ở trường cấp 3 tâm sự: “Chả biết có phải đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng khi bọn tớ thấy cô bạn ấy xuất hiện ở dưới sân trường với nụ cười xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu là đã say nắng rồi.”  Chúng mình đều biết rằng ngoại hình và tính cách chưa chắc đã phù hợp với nhau. Không phải người nào có ngoại hình bảnh bao, trông có bộ “hot” thì tính cách cũng OK cả. Một số người hấp dẫn nhưng tính cách có vấn đề, một số khác trông cũng tạm được thôi nhưng lại là người có tính cách tốt. Hiệu ứng “vầng hào quang” chỉ là ảo giác hay sự ảo tưởng thôi nhé. Ảo giác này sẽ mất đi ngay lập tức khi bạn quen được một ai đó hơn hẳn người kia. Tình cảm với người trước chỉ là sự rung động nhất thời chứ không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu bạn nhé.
 
Tình yêu cần những cái khác hơn là chỉ nhìn
 
Mỗi bạn có một định nghĩa khác nhau về tình yêu. Và rất ít bạn cho rằng tình yêu được tìm thấy chỉ bằng cách nhìn nhau “chớp chớp”. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ít xảy ra khi bản thân chúng ta cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng hay khi chúng ta đang phải suy nghĩ để giải quyết một vấn đề rắc rối nào đấy. Với những teen nào quan niệm rằng tình yêu được gây dựng dựa trên sự tin tưởng, đồng cảm, thoả hiệp hay kiên nhẫn thì tình yêu không thể đến từ cái nhìn đầu tiên được. Cho dù bạn bị hớp hồn hay say nắng khi nhìn thấy anh ta, tất cả chỉ là ảo tưởng và rung động nhất thời của con tim mà thôi.
 
Điều đó không có nghĩa là cảm giác ban đầu của bạn sẽ không biến thành tình yêu. Khi bạn rung động trước người ấy, ngay lập tức bạn có cảm giác muốn gần gũi và tìm hiểu về người ấy. Một khi mối quan hệ của hai bạn tiến triển, những cảm xúc ấy có thể trở thành tình yêu đấy. Nhưng đó là “tình yêu bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên”, chứ không phải “yêu từ cái nhìn đầu tiên” đâu nhé.
 

Mọi thứ đều phải suy nghĩ thật kĩ càng. (Ảnh minh họa)
 
Chỉ cần chúng tớ biết và hiểu nhau
 
Có nhiều cặp nói rằng khi họ gặp nhau lần đầu tiên, họ đã biết rằng đó là tình yêu và họ sẽ đến với nhau cơ đấy. Vậy điều cặp đôi ấy thật sự biết ở đây là gì nhỉ? Có thể họ thích cách nhìn của đối phương, cách người ấy hành động và những gì cặp đôi ấy muốn tiếp tục để hiểu nhau hơn. Nếu cặp đôi ấy cho đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng rất có thể, chỉ cần họ xác định được đó không phải là áo giác mà là giác quan của họ, phù hợp với định nghĩa của họ thì không còn bàn cãi vào đâu được.
 
Bên cạnh đó, có những cô gái lại phải lòng ngay lập tức một ai đó bởi vẻ đẹp trai và cách ăn mặc mới lạ của họ. Bản năng của bạn mách bảo rằng bạn đã lựa chọn cho mình một người bạn đồng hành rất phù hợp, cứ như thể là hai người sinh ra là để dành cho nhau vì thế mà bạn không ngần ngại tiến đến. Thật vậy, có bạn chỉ mất ít hơn 30 giây quyết định liệu đã tìm ra ai đó hấp dẫn với mình. Quá thấp, quá cao, quá già, quá trẻ, quá lôi thôi lếch thếch hoặc quá sạch sẽ đều có thể bị loại ra khỏi sự chú ý của bạn.
 
Cặp đôi Quốc Minh – Hồng Hạnh quen nhau được 2 năm vui vẻ chia sẻ: “Có lẽ tình yêu của chúng tớ là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thật! Tình cờ gặp nhau, nhìn nhau là hai đứa biết người ấy chính là nửa kia mà mình đang tìm kiếm. Cũng khó tả lắm, nói chung chúng tớ có thể cảm nhận được như vậy.” Nhưng các teen cũng cần chú ý nhé, có những cặp đôi cũng có cảm giác như vậy nhưng kết quả lại không như họ mong đợi hay chẳng đi đến đâu cả. Nó có thể chỉ là những thứ đến sau thôi nhé. Một khi tình cảm lấn át lý trí thì nhiều teen chúng mình không còn nhạy bén để phân biệt nữa rồi. Hãy lắng nghe con tim và lý trí của mình nhé. Đứng quá vội vàng rồi mới kịp nhận ra đó chỉ là ảo giác do chính bản thân mình tạo ra.
 
 

(N.M.T – Theo PLXH)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.