ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thư gửi mẹ chồng
Wednesday, October 5, 2011 12:58
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Quả bóng bơm đầy hơi thì sẽ có lúc nổ tung, con giờ đây như cũng đến lúc sắp vỡ tan rồi.

Lúc này là ba giờ sáng, chồng và con gái con đang say giấc, còn với con, lại là một đêm mất ngủ. Lại một đêm mà những dằn vặt, trăn trở, bức bối khiến con chỉ muốn từ bỏ…
 
Mẹ cũng đã từng đi làm dâu, con gái mẹ yêu thương hết mực giờ cũng đã đi làm dâu và rồi cháu nội ngoại của mẹ, nếu là phận gái, cũng sẽ có một ngày làm dâu nhà người…  Chuyện mẹ chồng – nàng dâu rất khó kết luận ai đúng ai sai.
 
Con chỉ băn khoăn: con phải làm gì để con trai mẹ, cháu mẹ và chính con được hạnh phúc trong cuộc sống đầy rẫy những lo toan, muộn phiền này? Thật ra đến giờ phút này, nếu không có xích mích, to tiếng giữa mẹ và con, thì con có lẽ cũng là người phụ nữ hạnh phúc trong tổ ấm của mình khi có người chồng thương yêu vợ con, có đứa con kháu khỉnh…
 
Con về làm dâu đến nay đã hơn một năm, nhưng trong suốt thời gian đó, số ngày vui vẻ của con có lẽ không nhiều bằng số ngày mẹ căng thẳng với con, với chồng con khi chồng con có vẻ đứng về phía vợ… 
 
Con không muốn kể lể những xích mích đã xảy ra, vì con sợ viết theo cách nhìn của con, biết đâu lại không khách quan. Thế là không công bằng phải không mẹ? Con chỉ muốn hỏi, giờ con phải làm gì đây, để mẹ vừa lòng?
 
Mẹ ơi, con không thể giống mẹ được. Không thể làm theo những điều mẹ muốn khi con biết là nó không hợp với con, nếu chưa muốn nói đó là cách của những người con không ưa. Con không thể sống mà nhất nhất phải dựa dẫm vào bố mẹ để rồi có ngày mẹ lại kể ra công mẹ thế này, thế kia, như cách mẹ làm với chồng con, với mọi người.
 
Con không thể làm theo tất cả sự “chỉ huy” của mẹ, từ cách làm việc đến chuyện nấu gì, ăn gì, tắm cho cháu ra sao, rửa bình sữa cho cháu thế nào… Mẹ dạy con (có lẽ thế) nhưng dạy để con thấy là con chẳng làm được gì cả, dạy để con hiểu được vai trò “chủ chốt” của mẹ trong căn nhà này.
 
Hay cả cách cư xử với mọi người, có những quan điểm của mẹ không hề giống với những gì con đã học được. Làm sao con có thể sống phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ? Con cũng có công việc của con, có những nguyên tắc sống của con, có những gì mà hai mươi mấy năm qua con đã tích lũy (dù con biết là chưa hoàn hảo). Con không thể thay đổi hết để làm vừa lòng mong muốn được “quản” tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này của mẹ…
 
Mẹ ơi, thú thực với mẹ là con căng thẳng lắm. Con sợ phải nhờ mẹ để rồi không biết nhờ mẹ thì mẹ sẽ vui hay sẽ trách móc. Con sợ áp lực từ chính những gì con và mẹ trao đổi. Nó căng thẳng và mệt mỏi lắm mẹ ạ.
 
Đôi khi con nghĩ, con từ đâu đến? Ai đã cho con cuộc sống ngày hôm nay? Con có quan hệ gì với mẹ? Để rồi con phải sợ hãi, căng thẳng. Có cần thiết phải thế không?
 
Quả bóng bơm đầy hơi thì sẽ có lúc nổ tung, con giờ đây như cũng đến lúc sắp vỡ tan rồi. Cố gắng, nỗ lực hay là buông tay để cho mọi việc tới đâu thì tới? Có khi nào mẹ ở tình cảnh như con không mẹ?
Con dâu của mẹ
PNO

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.