ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bị ‘ném đá’ vì quá… hạnh phúc ngày Valentine
Friday, February 17, 2012 9:38
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sáng sớm, nhận được sô cô la tình yêu của một “fan” nào đó gửi tặng, Ly đã không ngần ngại chia sẻ miếng ngon cho các đồng nghiệp, nhưng không ngờ cô lại bị Trang liên tục đá xoáy.

Ảnh minh họa

Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Đành rằng Ly xinh đẹp, tài giỏi nhưng dẫu sao vẫn thuộc hệ gái đã có chồng, trong khi Trang nhan sắc chẳng đến nỗi nào, lại là “hoa chưa chủ”, ấy vậy mà cứ những ngày này cô nàng lại “ế sưng”, còn Ly thì hết tấp nập kẹo ngọt lại đến ồn ào, rộn rã hoa tươi. Thế nên chả trách lúc bon chen ăn thử sô cô la, Trang đã không thể giấu nổi vẻ ghen tỵ, cô nàng buột miệng thốt lên: “Trời ơi, sao người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra thế này? Mà này, bà có à ơi gì không, chứ không dưng tại sao mà sao lũ trai tân vẫn cứ cắm đầu vào thế?”. Dù biết chỉ là câu nói đùa, song với tư cách là một người phụ nữ “chính chuyên”, Ly vẫn hơi khó chịu vì câu “đá xoáy” của cô bạn đồng nghiệp.

Nhưng cái sự “chạnh lòng” của Trang vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhấm nháp xong miếng sô cô la rõ to, cô nàng lại bĩu môi chê bai: “Sao thằng cha này dốt thế, ai lại đi tặng loại kẹo đắng ngắt thế này? Mà nhìn cái hộp quà kìa, thắt cái nơ rõ quê…”. Nghe đến đây, các đồng nghiệp khác chỉ biết bụm miệng cười, chẳng ai dám comment thêm vì biết nếu châm thêm tí dầu thôi là ngay lúc này sẽ có “vụ nổ” nghiêm trọng giữa một gái ế xinh đẹp và một gái có chồng chính chuyên nhưng “đắt show”.

Rơi vào hoàn cảnh éo le hơn, Mai Lan – một nhân viên kinh doanh chia sẻ: “Là con gái, những ngày này ai chẳng thích, chẳng tự hào khi mình được bạn trai bày tỏ tình cảm. Nhưng đi làm nhiều khi cũng phức tạp lắm. Sếp mình là nữ, U40 chưa chồng, bà ấy lại trùng tên với mình. Sáng nay oan trái thế nào người yêu mình tặng hoa với kẹo gửi lên công ty. Ai ngờ cô bé lễ tân lại gọi nhầm sếp mình ra nhận quà. Chẳng biết có phải mình nhạy cảm quá không nhưng từ lúc bị ‘nhận vơ’, sếp cứ sưng xỉa và khó chịu ra mặt với mình. Khổ thế cơ, mình thì vừa mới chân ướt chân ráo đi làm được ít lâu, còn đang trong giai đoạn thử thách, tự nhiên vì mấy cái ngày này lại vô tình động chạm đến sếp”.

Có kinh nghiệm thương đau nên Lan bày tỏ quan điểm và khuyên các bạn gái trẻ trung, xinh đẹp khác khi mới đi làm công sở rằng: “Tốt nhất là đừng thể hiện mình quá, không khéo lại bị ghét chỉ vì tội hạnh phúc đấy”.

Không chỉ phái nữ, Quang Minh (30 tuổi, Hà Nội) cũng bị công kích chỉ vì tội “cưới nhau gần 10 năm rồi mà vẫn lãng mạn như hồi mới yêu”.

Anh Minh kể, sáng nay anh khá bất ngờ vì cô vợ mình bỗng nhiên lãng mạn đột xuất. Cô đã gửi bưu thiếp, hoa hồng và một hộp quà to đến tận công ty chồng để bày tỏ tình cảm trong ngày Lễ Tình Nhân. Chỉ có điều, anh Minh còn chưa hết ngất ngây thạnh phúc vì sự chu đáo đến tuyệt vời của vợ thì đột nhiên đã có kẻ giọng nửa đùa nửa thật mỉa mai: “Ôi trời, chả biết còn định yêu nhau phát sốt đến bao giờ nữa thế?”. Người đó không ai khác là một nữ đồng nghiệp được mệnh danh là “chuyên gia nói xấu chồng” ở công sở. Kì thực, nếu chỉ một câu đùa như vậy thôi thì không sao, thậm chí anh Minh còn cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, đến trưa, anh lại vô tình nghe thấy cô ả “ném đá” sau lưng. Cô ta luôn miệng thì thào bàn tán chuyện vợ chồng anh trong phòng ăn. Nào là “cứ những cái đôi phát sốt như thế rồi đến lúc trở mặt thì không ai bằng. Thôi xấu đều còn hơn tốt lỏi”. Nào là  “gớm lấy nhau lâu rồi việc gì phải phông màn, khoe mẽ thế, mệt người! Vợ chồng cứ phải xuê xoa dần đi cho thoải mái”… Dù là đàn ông, chẳng muốn chấp đàn bà, nhưng với cái kiểu “ngồi lê đôi mách, ghen ăn tức ở” một cách vô lý như thế, anh Minh cũng cảm thấy ức chế vô cùng.

“May là tôi thấy mọi người có vẻ chẳng ai đồng tình lắm với thái độ ‘dở người’ của cô ta, chứ bằng không, chắc lúc đó tôi sẽ chẳng kiềm chế được đâu, có lẽ tôi sẽ chẳng nể nang gì đâu, sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời vì tội xấu miệng, ghen ăn tức ở không phải lối!”, anh Minh bức xúc cho biết.

Cuộc sống là vậy, đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn hay cái chạnh lòng của người kia, nhất là ở trốn công sở lắm điều thị phi. Bởi thế, dù có hạnh phúc hay đau khổ thì có lẽ “đi nhẹ, nói khẽ, không khoa trương” vẫn là kim chỉ nam cho những dân văn phòng khôn ngoan.

Hoàng Nhi

(Theo Infonet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.