ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Thanh Thanh
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thí sinh cảnh giác với các chiêu lừa đảo mùa thi
Wednesday, July 4, 2012 23:08
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Thi sinh canh giac voi cac chieu lua dao mua thi

Thí sinh và người nhà cần trợ giúp hãy liên hệ với thanh niên tình nguyện tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

- Một thí sinh từ Nam Định lên Hà Nội chuẩn bị thi đã bị người quen lừa lấy tiền mặt, một phụ huynh thí sinh thì bị xe ôm và người môi giới nhà trọ bắt chẹt. Dù hôm nay, kỳ thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) mới bắt đầu diễn ra nhưng hiện tượng bắt chẹt thí sinh và người nhà cũng như hiện tượng lừa đảo các thí sinh đã diễn ra. Thí sinh cần cảnh giác với các chiêu lừa đảo và nhớ phải hỏi giá cả kỹ lưỡng trước khi mua và sử dụng dịch vụ trước cửa trường thi hay trên đường đi.

Lừa tiền của thí sinh

Ngày 3/7, Ban Thanh niên trường học Thành đoàn Hà Nội phụ trách tư vấn ở khu vực Bến xe Giáp Bát (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, em Đoàn Thị Khơi (18 tuổi, ở thị trấn Nam Giang, H.Nam Trực, Nam Định) lên Hà Nội dự thi vào Học viện Báo chí Tuyên truyền bị một thanh niên quen trước đó qua điện thoại lừa lấy mất 2 triệu đồng.

Nạn nhân cho biết, chỉ nhớ mang máng quê kẻ lừa đảo ở Tuyên Quang, đi xe máy BKS 22Y1-03266. Tuy nhiên, Khơi đã chụp lại được ảnh trên thẻ của người này làm bán hàng đa cấp cho hãng Armway với ngày sinh 12/12/1989, tên Đỗ Trung Kiên.

Theo Khơi, từ năm học lớp 12, em và kẻ lừa đảo vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại nhưng chưa từng gặp mặt và Kiên hứa lo cho chỗ ăn chỗ ở, đưa đón Khơi trong kỳ thi năm nay.

Sáng 26/6, Khơi cầm 3 triệu đồng và được mẹ đưa lên Hà Nội. Sau đó được Kiên dẫn tới một phòng trọ (Khơi không nhớ ở phố nào) cho Khơi ở còn mẹ em lại về Nam Định. Đến sáng 29.6, Kiên vay Khơi gấp 2 triệu đi chuộc lại laptop. Sau đó, lấy lí do chuyển chỗ ở gần trường thi, Kiên đưa Khơi tới một căn phòng lụp xụp số 54, ngõ 111, đường Nguyễn Phong Sắc, Q.Cầu Giấy. Ngay sau đó Kiên biến mất, điện thoại không liên lạc được.

Sáng 30/6, khi mẹ Khơi lên nhà trọ thăm con mới tá hỏa khi biết chuyện con gái không còn đồng nào trong túi. Chiều 30/6 hai mẹ con tìm đường xuống Bến xe Giáp Bát hy vọng nhớ được đường về nhà trọ cũ, thì được đội thanh niên tình nguyện Thành đoàn Hà Nội trực tại đây giúp đỡ.

Hiện tại, Khơi đã ổn định tâm lý và được giúp đỡ nơi ăn, ngủ, nghỉ miễn phí cũng như được bố trí người đưa đón em tận trường thi.

Đến bắt chẹt phụ huynh

Cũng trong sáng qua, tại cổng Học viện Kỹ thuật Mật mã, mẹ của thí sinh Phan Thị Phượng đến từ Thanh Hóa đi xe ôm để mang giấy tờ cho đến trường thi cho con gái đã bị lái xe ôm bắt chẹt. Chỉ quãng đường từ ĐH Quốc gia đến Học viện Kỹ thuật Mật mã, vị phụ hunh này bị lái xe chở đi lòng vòng 2 tiếng đồng hồ và lấy giá 150.000 đồng.

Vị phụ huynh này cho biết, mỗi lần đưa con lên Hà Nội dự thi là chị không yên tâm về đường xá. “Số tôi nó khổ thế đấy, năm nào đi thi Đại học cũng đen đủi. Mới năm trước đi lạc đường, đưa con chị nó lên Sơn Tây mà lại đi ra mãi Nội Bài, năm nay lại tắc đường, quên giấy tờ” – phụ huynh em Phượng than thở.

Đưa con gái đến trường thi, gia đình em Phượng còn mang theo cả đồ đạc để tìm chỗ thuê trọ ngay cạnh trường cho tiện, tránh những rủi ro cho các ngày thi. Nắm bắt được nhu cầu của vị phụ huynh này, một phụ nữ đội nón, bịt khẩu trang đến gạ gẫm về chuyện thuê trọ. Chị ta hô giá khởi điểm là 150.000/1 ngày/1 người, giọng phân trần: “Giá này cách đây 3 năm đã như thế rồi, tôi là thương mẹ con chị nên vẫn giữ nguyên đấy thôi. Là người khác thì còn phải tăng nữa”.

Dù giá thuê phòng được hét khá cao, nhưng không còn cách nào khác mẹ thí sinh Phượng vẫn phải chấp nhận.

Không chỉ từ câu chuyện của gia đình thí sinh Phượng, xung quanh cổng trường thi là những gương mặt người nhà thí sinh căng thẳng, thấp thỏm với kỳ thi lớn của thí sinh.

(tổng hợp)

Việt Báo

(Theo vietbao)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.