ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những mối quan hệ ‘lưng chừng’
Wednesday, November 28, 2012 11:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không phải là người yêu cũng không phải là bạn thân, có nhung nhớ nhưng không hề ràng buộc, có cần nhau nhưng không hề níu kéo… đôi khi trong cuộc sống, luôn tồn tại một mối quan hệ lưng chừng.

Những mối quan hệ ’lưng chừng’ - Tin180.com (Ảnh 2)

Ảnh minh họa

Những mối quan hệ không rõ ràng

Thật dễ dàng nếu bạn có thể xác định ranh giới cho tình cảm cũng như các mối quan hệ của mình: bạn thân, anh kết nghĩa, người yêu, chồng hờ… nhưng giữa những mối quan hệ được phân tách rạch ròi, luôn có những tình cảm không thể xác định được thuộc đối tượng nào, và người ta gán cho nó một cái tên: một mối quan hệ không rõ ràng.

Tôi có một cô bạn thân và câu chuyện tình cảm của cô luôn khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm. Hằng ngày, người con trai đó, mà tôi hay giỡn là người yêu hờ, qua chở cô đi làm, tối tối chở cô đi ăn. Khi cô sợ hãi, buồn bã, người đó luôn ở bên cạnh chăm sóc ân cần. Tôi hỏi cô: “Mi với nó là quan hệ như thế nào?”, cô chỉ cười mỉm và nói: “Chẳng phải bạn thân mà cũng chẳng phải người yêu”. Bởi lẽ tình cảm của họ đã quá nhiều để gọi là bạn thân, nhưng lại không hề có một sự cam kết ràng buộc hay ngỏ lời để được gắn mác là người yêu của nhau.

Cô nói: “Hai người quen nhau, nhưng không hề ràng buộc. Mỗi người đều có một lối đi riêng, khi không có người này, người kia vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Hạn chế trách nhiệm và những nỗi đau, gặp nhau thì vui vẻ đẩy đưa nhưng mong manh như bèo nước, xong ai về nhà nấy, ai làm việc nấy và cũng chẳng kỳ vọng hẹn hò. Nhưng vẫn muốn gặp nhau hằng ngày, chăm sóc và yêu thương nhau”.

Điều đặc biệt của mối quan hệ này là cả hai đối tượng đều có tình cảm sâu đậm với nhau, nhưng họ không bao giờ xác định được tên gọi của mối quan hệ ấy. Họ không gọi nó là bạn nhưng không bao giờ để nó tiến đến một cái đích rõ ràng là tình yêu.

Minh Anh (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình từng quen một người, tất cả các hành động, cư xử đều rất giống tình yêu, nhưng cả hai đều xác định không tiến xa nên mọi thứ cứ lưng chừng. Đôi khi, cả hai đều có tình cảm với một người khác, tạm xa nhau một thời gian, rồi lại gặp lại và gắn nhau như hình với bóng. Có những khi buồn, cả hai kéo nhau đi du lịch như một cặp tình nhân, rồi trở lại thành phố ai sống cuộc đời người đó, không đón đưa và không hứa hẹn… Cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo và thoải mái”.

Những mối quan hệ này như một cuộc thỏa thuận ngầm giữa hai người, họ tự hiểu họ cần nhau trong cuộc sống này nhưng chỉ như một trạm dừng chân hay như một cây xăng. Xe chạy không thể không dừng lại đổ xăng, nhưng khi đổ xong thì xe lại tiếp tục cuộc hành trình, xe cần xăng và xăng cần cho xe.

Nhiều người vẫn đánh giá đây là một cuộc tình dang dở nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu: đôi khi ta cần những mối quan hệ không rõ ràng. Như Minh Anh cho biết: “Cơ bản là không thể buông tay nhau ra”.

Quan hệ lưng chừng, liệu có thích không?

Thường thì đây lại là mối quan hệ lâu bền và rất hiếm khi tan vỡ. Vì đơn giản, cả hai đều được thỏa mãn cảm xúc yêu thương nhau, khi cần luôn có người bên cạnh, khi buồn luôn có người tâm sự… nhưng họ không hề ràng buộc nên không hề có những vấn đề trách nhiệm, ghen tuông, đòi hỏi. Đây cũng chính là lí do mà nhiều người thích “tình dang dở” như vậy.

Tuy nhiên, chỉ cần một chút đi lạc cảm xúc thì ngay lập tức mối quan hệ sẽ đổ vỡ. Hoài An (25 tuổi) chia sẻ: “Tôi quen anh được 2 năm, cũng qua vài cuộc tình nhưng rốt cuộc cả hai vẫn gắn bó. Cho đến một ngày, tôi cảm thấy sợ hãi và thắc mắc: ’Liệu có phải tình cảm cả 2 quá sâu đậm dành cho nhau nên chúng tôi không thể tiến đến với một ai đó khác được’. Tôi bắt đầu hoang mang với mối quan hệ này. Không gặp thì nhớ, ở bên nhau rất thoải mái, có thể chia sẻ mọi thứ với nhau… nếu không phải là tình yêu thì nó là thứ tình cảm gì. Phải chăng cả hai đang trốn tránh một sự thật?”.

Cảm giác lưng chừng cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nó là sự giằng co giữa rất hạnh phúc nhưng cũng rất cô đơn. Hoài An cũng tâm sự: “Mình không thích những mối quan hệ không rõ ràng. Nó cứ lỡ cỡ một cách dở hơi. Bạn không thể nắm người đó trong tay như người yêu hoặc yêu cầu họ có trách nhiệm với mình. Có cảm giác, mối quan hệ như thế này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Một là bạn, hai là người yêu, đừng bao giờ thân nhau như kiểu người yêu hoặc yêu nhau như những người bạn. Cảm giác đó như đi lạc giữa rừng hoa đẹp nhưng không có lối thoát”.

Tạm kết

Có thể bạn đang sở hữu một mối quan hệ không rõ ràng. Ai cũng từng trải qua những mối quan hệ như thế. Và cách bạn ứng xử ra sao tùy vào sự ưu tiên của bạn. Một cô nàng thích sở hữu không thể nào yêu thương lưng chừng không ràng buộc, nhưng một cô nàng yêu tự do thì đôi khi một cảm giác cứ ngỡ yêu cũng đã đủ. Mọi người nhìn vào, có thể phê bình mối quan hệ không rõ ràng này, nhưng chỉ cần bạn biết chính cảm xúc của mình rõ ràng hơn bao giờ hết và bắt đầu lựa chọn.

Theo Thebox/zing

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.