ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sợ vợ đến nỗi không dám về nhà
Saturday, January 12, 2013 12:54
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nhìn dáng gầy gò, quắt queo ít ai nghĩ rằng ông Nguyễn Bảy (Đặng Văn Bi, Thủ Đức, TPHCM) mới chỉ ở tuổi 42. Cái cơ cực của công việc thợ hồ cộng thêm sự khắc khổ trên khuôn mặt làm cho người đối diện càng thấy ông tội nghiệp hơn!

Vác dao rượt chồng
Ông bộc bạch về sự cơ cực từ nhỏ của mình: Sinh ra ở Quảng Ngãi, gia đình nghèo mà có tới 14 người con nên chẳng ai được học hành, người học nhiều nhất là lớp 5 trường làng, còn lại là lớp 3 đủ để viết tên mình. Cái nghèo nó bủa vây nên ông đi làm thuê sớm rồi mới 12 tuổi đã lưu lạc đến bãi vàng Tà In (xã Tà In, Đức Trọng, Lâm Đồng – PV) để phụ nấu cơm kiếm tiền gửi về nuôi em.

Nhờ chịu khó và hiền lành nên ông được ông chủ thầu thương và gả em gái cho. 25 tuổi ông đã dành dụm được hai mươi cây vàng và số vốn này đủ cho hai vợ chồng làm ăn nhỏ. Vợ ông là người bán quán nhậu trong bãi vàng. Thời đó bà cũng nổi tiếng là dữ dằn và liều lĩnh. Nhưng khổ nỗi ai muốn sống được trong bãi vàng đều phải liều lĩnh và có máu mặt. Nhiều lần ông chứng kiến cảnh bà đánh dân bãi vàng đến ăn quỵt và cố ý gây sự. Tiếng lành đồn xa, tiếng ác cũng đồn xa, nghe nói đến bà Hằng bán quán nhậu là không ai dám đụng tới. Bà chưa đánh chết ai nhưng lấy của người ta ngón tay hoặc cho què một chân cũng đủ chết rồi.

Ông có hai người con, không muốn con phải sống cảnh giang hồ như cha mẹ nên ông bàn với vợ về Sài Gòn kiếm cách làm ăn để có nơi chốn cho con ăn học. Những ngày đầu ông đạp xích lô còn vợ thì buôn bán nhỏ. Của để dành chỉ được một thời gian là hết vì vợ ông là người quen tiêu xài phóng khoáng và cả đánh đề, từ nhà mua chuyển sang nhà thuê rồi tiếp tới là phòng trọ. Nhiều lần thua đề túng thiếu bà vợ nổi máu giang hồ vác dao rượt chồng, ông mà không chạy kịp chắc bà cũng cho ăn dao.

Sợ vợ đến nỗi không dám về nhà - Tin180.com (Ảnh 1)

Công việc thợ hồ cộng thêm sự khắc khổ trên khuôn mặt làm cho
người đối diện càng thấy ông Bảy tội nghiệp hơn!

Bị vợ dọa cắt tai

Nhiều lần bị vợ rượt chém hụt và dọa sẽ cắt tai nên ông không dám về phòng trọ nữa mà ở luôn công trình xây dựng. Anh em thợ hồ làm chung với ông Bảy biết chuyện cũng khuyên can ông đừng có về nhà mà rước họa vào thân. Ông ở lại công trường, cha con nếu cần thì liên lạc với nhau qua điện thoại, đứa nào cần tiền đóng học phí thì qua chỗ ông làm để lấy. Ông cũng không dám nói là bỏ vợ vì sợ con buồn ảnh hưởng đến học hành nhưng cứ tìm cách thoái thác dăm ba bữa về ở nhà một lần với con.

Ông tâm sự: “Cứ tưởng phụ nữ khi đã có con sẽ đổi tính đổi nết chứ ai ngờ chứng nào tật đó, tôi khiếp sợ nhất là cái tính liều lĩnh của bà ấy, đã nói là làm, trời có cản cũng không được. Liều lĩnh với người ngoài riết quen rồi giờ liều luôn với người trong nhà. Bà ấy nói là đời không còn gì để mất nữa rồi, mình ở chung không chịu đựng nổi rồi cãi nhau lỡ xảy ra án mạng bả đi tù mình mất mạng rồi ai nuôi con. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, đời người đàn ông sợ nhất là gặp phải bà vợ hung dữ. Gia tài còn lại duy nhất của tôi bây giờ là hai đứa con phải làm sao để chúng không lây cái tính ngang ngược của mẹ”.

(theo kienthuc)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.