ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: clbhongoccan2013
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bản tin 244/1340 – Ngày 1/9/13
Saturday, August 31, 2013 15:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Logo ban tin
Tr cao boi gia 1CAO BỒI GIÀ “TÁM CHUYỆN”

Các bạn,

Hình như trong tuần này trang nhà “Hồ Ngọc Cẩn Group” đi quá tầm trang báo của “học sinh” trong vụ bênh vực cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ? Hình như Cao Bồi Già trước đây (trước 1975) là anh em kết nghĩa với nhạc sĩ Nguyễn Đức ? Hình như Cao Bồi Già có ác cảm với tên ca sĩ họ Đ…?

Có quá nhiều câu hỏi dồn dập gửi về tra vấn Cao Bồi Già, khiến Cao Bồi Già buộc phải hồi âm kẽo bị mang tiếng là “chảnh” với bạn đọc (trong và ngoài giới CHS.HNC). Xin được trả lời :

Tr Blogger 11/- Trang “Hồ Ngọc Cẩn Group” là một trang báo cá nhân, phi lợi nhuận, nội dung được thiết lập như một tạp chí đa sự, với mục đích nhằm thư giãn đến người đọc sau một ngày làm việc mệt mõi bằng các đề tài “trên trời dưới đất”, nhưng vẫn có mục đích chính là thông tin về các đồng môn Cựu học sinh của trường Trung học công lập Hồ Ngọc Cẩn – Gia Định 1954 – 1977, tức các niên khóa và các khối lớp.

Về có bênh vực cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hay không ? Xin thưa rằng, Cao Bồi Già chỉ chuyển tiếp tin từ các bạn đồng môn gửi đến trang nhà. Và cũng nói thật rằng, khi còn làm báo (trước 1975) Cao Bồi Già chưa một làn tiếp xúc với NS Nguyễn Ánh 9, nhưng luôn ủng hộ ông, vì ông luôn trong mẫu mực của một nhạc sĩ chuyên nghiệp, ít tai tiếng trong làng tân nhạc ở Sài Gòn từ trước đến nay.

2/- Nói Cao Bồi Già là anh em kết nghĩa với nhạc sĩ Nguyễn Đức (hiện đang sống tại Toronto Canada) có phần đúng phần sai. Có nghĩa vào  khoảng đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, Ng Duc 2Nhạc sĩ Nguyễn Đức có nhờ tôi viết “kịch bản” cho các chương trình của Ban Việt Nhi, Ban Sao Băng trên đài phát thanh Sài Gòn, sau là Đài Truyền Hình số 9. và lo báo chí cho gia đình ca nhạc sĩ Nguyễn Đức bằng hình thức “lăng xê” ca sĩ của lò nhạc này, và phụ trách những trang báo như các trang thiếu nhi mang tên Sơn Ca trên báo Chuông Mai (đề tên Cẩm Hồng – Phương Hồng Ngọc), Vườn Hồng trên báo Hòa Bình (đề tên Phương Hồng Hạnh), Họa Mi trên báo Trắng Đen (đề tên Phương Hồng Quế).

Vì thế ai cũng nghĩ rằng Cao Bồi Già là anh em kết nghĩa với NS Nguyễn Đức.

3/- Nói rằng có ác cmả với tên ca sĩ họ Đ… (xin đừng nghĩ chữ sau Đ với âm tiếng Đan Mạch), cũng có phần đúng. Nhưng Cao Bồi Già chưa một lần phê bình tiếng hát của  tên ca sĩ này (nếu có là trích bài phỏng vấn từ phóng viên VTC với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mà các bạn đã đọc qua).

Hỏi tại sao ác cảm, có thành kiến với tên ca sĩ này, xin được thưa rằng, có ác cảm vì lối sống bất nhân của hắn, một trong những ca sĩ tự nhận mình đã và đang là cái rún trong làng showbiz. Lý do :

- Với tên nam ca sĩ ngày còn tập tễnh đi vào làng nhạc Việt, đã thụ giáo nhạc sĩ 3T (ông này xin giấu tên) và trở thành ca sĩ có chút tiếng tăm. Khi nguyên gốc của tên này là một anh thợ hớt tóc, 9 Xit keonhưng nhờ có giọng ca khác với những nam ca sĩ lúc đó, và qua ông 3T dạy luyến láy cho từng âm đoạn, mà trở thành ca sĩ hát nhạc Sến có 102 như bây giờ, nhưng đã phủi ơn ông.

Khi có danh, hắn đi thăm mẹ ruột đang ngồi bóc lịch trong trại giam mà không dám nhận mẹ con, khi mẹ của hắn đã tham ô lấy tiền cho hắn chi phí trong những bước đầu tạo dựng sự nghiệp (mướn người đi cổ võ, thành lập các fans, mua chuộc bồi bút  v.v…). Vậy có nên tẩy chay tên này hay không ? Mới đây còn bám váy HL (một cây hài có xuất xứ từ Hoa kỳ) , nhưng HL cũng phải “bó tay” không dám đưa tên này qua Mỹ, vì sợ Đại Nhạc hội bị tẩy chay.

Vì ở Mỹ người ta đã chào thua, các ông bà bầu không dám mời hắn qua hát vì cái tẩy, cứ mỗi khi hắn hát lại kêu gọi khán giả vỗ tay để hoan hô hắn, khiến Lý Tống phải lấy bình keo xịt vô miệng tên này cho hắn câm họng.

Thôi Cao Bồi Già “tám” đến đây đã dài, nếu có thêm thắc mắc sẽ xin giải trình sau.

Cao Bồi Già

SG Than Binh 2GẶP NHAU Ở PARIS

Hóa thân, 

Vậy là một ngày vui, đầy ắp những kỷ niệm thời tuổi nhỏ đã trôi qua. Trong cái mail gửi cho mày lúc trưa thứ năm 29/8 sau khi vừa mới xuống TGV ở ga Montparnasse tao đã kể chuyện dzui là đi “tè” bị chặc gần 15.000 tiền VN chỉ để xả nước trong mình ra. Mắc quá. Tao cũng đã xin lỗi mày về việc chép cái số ĐT cũng… rán dư 1 con số khiến mày mệt mỏi.

Gần 11 giờ trưa nay hai thằng đã thực sự gặp nhau ở “kinh đô Ba-lê ánh sáng hoa lệ”. Điều mà tao đã từng tâm sự với các bạn rằng “nằm mơ không thấy nổi”. Tao cũng đã năn nỉ mấy ông bạn dân tây hôm gặp mặt trước khi đi là làm ơn chưa nói vội chuyện tao mang “1 đống giấy tờ tiếng Đức” sang tận Áo để làm việc với các cơ quan pháp luật Áo. Vì e rằng việc làm của tao tưởng như chuyện đùa.

HNC Than Binh 1Bởi lẽ nhiều Luật sư Việt Nam có học vị, danh phận, giấy phép hành nghề của nhà nước cấp chưa chắc có người đi làm cái chuyện tào lao như tao là … đến tận thành phố Vienna Áo quốc để khiếu nại chuyện làm sai qui định pháp luật Áo của công tố viện, luật sư…

Vậy mà cái thằng tao không bằng cấp Luật, chỉ có chút đỉnh kiến thức về luật – có được là do… bị các cơ quan nhà nước (hành pháp, tư pháp) đì cho sói trán, cũng có cả Luật sư tha hóa, y chang cái ông Luật sư Tiến sĩ Reinhard Lachinger, chấp nhận thân chủ của mình dùng chứng cứ giả để… trình với Tòa án, Tòa phúc thẩm ở Sài Gòn để bác yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn, do tao làm người đại diện trước pháp luật. Tao khiếu nại khắp nơi từ năm 2008 đến giờ chẳng đến đâu.

Hôm chiều thứ hai 19/8/2013, tao làm việc với bộ phận hình sự Bộ Tư pháp, họ đưa ra lý lẽ mà phía cảnh sát, công tố viện Korneuburg viện dẫn vụ án này là vụ án dân sự. Tao bèn mở nguyên một cái vali đựng chứng cứ, lấy ra chứng cứ đưa cho ông ta, chỉ ra rằng phía bị đơn đã dối trá trong khai báo và cung cấp chứng cứ với cơ quan pháp luật Áo. Hành vi này vi phạm điều 223 (2) Luật hình sự Áo (StGB), thế là … ông này nói là sáng hôm sau sẽ trao đổi với Tòa án và Công tố viện Korneburg về chứng cứ này, đề nghị một cuộc hẹn để làm việc với phía nạn nhân Việt Nam.

Rất tiếc là … theo quy định của luật pháp Áo, việc khởi tố một vụ kiện phải do một luật sư đại diện của nạn nhân (nguyên đơn) thực hiện. Trước đây phía Áo đã quyết định đình chỉ điều tra hình sự vụ án có dấu hiệu lừa đảo trong mua bán hàng hóa quốc tế do phía bị đơn dùng chứng cứ là hợp đồng không có hiệu lực thực hiện (invalid contract) và khai báo gian dối về địa điểm, thời gian, ký kết hợp đồng, để chối bỏ hành vi lừa đảo.

Tao sử dụng biên bản điều tra của cảnh sát, báo cáo của công tố viện chỉ ra hành vi vi phạm luật hình sự Áo của bị cáo như đã nói ở trên để tiếp tục yêu cầu điều tra hình sự vụ này, thay vì Tòa án và Công tố viện cho rằng đây là vụ việc dân sự.

HNC Than Binh 2Ngày thứ tư 21/8/2013 phía nạn nhân VN đã tìm được 1 Luật sư Thụy sĩ để làm đại diện tiếp tục làm việc với cơ quan pháp luật Áo các vấn đề trên. Tao được nhẹ tội, giảm áp lực so với công sức bỏ ra cả năm qua.

Công việc ở Áo tàm tạm ổn, tao có được những ngày relaxing ở Pháp với vợ chồng cô em áp út. Ăn ngủ, đi dạo lòng vòng ngắm cảnh nơi này nơi nọ, chụp ảnh. Nhận được điện thoại của mày khi đang ở Saint Laurent de La Mer, biết được ngày thứ sáu hôm nay hai thằng sẽ gặp lại nhau ở Paris, tâm sự lòng thòng những chuyện mà từ trước đến giờ hai thằng chưa có dịp nói với nhau.

Nếu không có mày chỉ dẫn nên đi đâu đi đâu, chắc là tao cũng chỉ đến mức nhìn bản đồ rồi leo lên xuống Metro, xe buýt, ngồi trên các phương tiện này chỉa máy vào cảnh phố phường, xe cộ, người qua lại … rồi bấm máy.

HNC Than Binh 3Chiều thứ năm 29/8 tao lang thang ở tháp Eiffel tự chụp ảnh để làm kỷ niệm. Nhờ 1 anh chàng du khách chụp thì hắn ta chụp thiếu ngọn tháp nên ảnh cũng bị giảm giá trị. Đến Palais Royal Musée du Louvre thì chẳng có được bức ảnh nào cho ra hồn.

Hôm nay có mày, còn có được một số ảnh lưu niệm chuyến thăm Paris. Mày còn thông cảm cho tao chuyện tao không đến nhà mày nghỉ đêm nay để mai mày đưa tao ra phi trường về lại VN khi tao giải thích với mày là từ tối thứ bảy tuần trước, khi từ Vienna – Áo bay đến phi trường Charles de Gaulle Paris thì tao đã từ giả ông sếp cũ để transit bay ngay đi Brest vào tối hôm đó.

6 Paris 1Theo chương trình thì hai đêm 29 và 30/8 ông ấy cùng nghỉ với tao ở KS Hotel de Nevers, nhưng rơi vào thế kẹt là con gái lớn ông ấy có nhà ở Paris, làm sao đành lòng để người cha nhiều tuổi đi ở KS với A Bình ? Bởi vậy tao nói mày thông cảm cho tao về nghỉ một đêm thứ sáu cùng với ông ấy ở nhà con gái để 11 giờ trưa mai cùng đi ra phi trường.

Tao download được 2 bức ảnh có 2 thằng trong đó, gửi cho mày có cc. cho thằng Việt, Bác Tư Lê, Anh Châu cùng mấy ông tây (máy tao không có phần mềm giảm dung lượng ảnh nên thằng Việt có download lâu thì đành nghe nó càm ràm thôi)

Một ảnh nhờ một ông tây chụp ở Montmartre và một chụp tự động trong khách sạn.

Gửi thêm 2 ảnh chụp ở Đại học Sorbonne, không chú thích theo nội dung câu chuyện tiếu lâm hai thằng kể cho nhau nghe lúc chụp những bức ảnh ở ĐH nổi tiếng này

Thân Bình

HNg Vu Ngo Cuong 1PHẢN HỒI :
“PHÓNG SANH” HIỆN TƯỢNG ĐẠO ĐỨC GIẢ ?!

Trong : Bản tin 240/1336 – Ngày 28/8/13

Đọc bài này làm tớ nhớ tới nhưng ngày mới vào học Hồ Ngọc Cẩn. Ngày đó kiếm tiền tiêu vặt bằng cách, mỗi sáng trước khi đến trường tớ thường xách lưới đi bẫy chim. Cuối tuần đem ra chợ cũ bán cho lái chim họ bán cho những người phóng sinh lấy phước. Nhờ “phước đức” của mấy người này tớ có tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài thoải mái từ đệ thất tới đệ ngũ. Đệ tứ học buổi sáng lại là năm thi tớ giải nghệ từ đó !

Cường Gà

Logo vannghe

Tr me va conBÀI THIỀN THI của Thích Tánh Tuệ
ẨN TRONG NHAU

Này em, trong chữ BELIEVE

Chữ LIE chen giữa nằm ì, thấy không ?

Chớ tin vội chuyện viễn vông

Sa vào bóng tối mênh mông, mịt mờ.

Em ơi, trong chữ ”Lớp vờ” (LOVER)

Nó ”nhưn” cái chữ ô vờ (OVER) đó em !

Tình phai, dù mãi gọi tên

Người ta vẫn bước qua thềm, lãng quên.

Bạn ơi ! trong một chữ FRIEND.

Tr thieu nuBa mẫu tự cuối vần ”END” phũ phàng.

Khi trong nghịch cảnh, tai nàn.

Mới hay ai thật ”đá vàng” với ai.

Anh ơi ! có thấy chữ WIFE

Ở giữa là ”IF”, nếu mai vẫn là…

Vợ anh, chẳng của người ta.

Tr Cau nguyen 3Vậy mà một chút hở ra, mất liền !.

Trong chữ nghĩa đựng nỗi niềm.

Vô thường thẩm thấu, bình yên tâm hồn.

Mời em nhìn lại chữ ”MOM”

Vắng ”M”, Mẹ vẫn cứ… ôm em hoài.

Dù tha hương, sống bên ngoài

Tình thương Mẹ vẫn trải dài phía em…

Tình nao mới thật tình bền ?

”Ba tình” trên đó gập ghềnh, lắt lay.

Em ơi, thức tỉnh, chớ say !

Vòng tay của mẹ tháng ngày cho em.

Thích Tánh Tuệ

Logo do day

9 Trum cuỐNG TRÙM CU

Theo kinh nghiệm của người xứ Guinea khuyên những khách du lịch đàn ông nếu muốn mua “ống trùm cu” lớn hay nhỏ thì tùy theo tuồi tác,

Trẻ tuổi hay sồn sồn thì nên mua “ống trùm cu” loại lớn vì khi gặp đàn bà con gái ngoài đường rồi hứng tình bất tử nó cương cứng lên cũng không ai biết… nếu ai đó quan sát kỹ thì mới thấy cái ống nó nhúc nhích.

Còn những người lớn tuổi độ cương cứng của của thằng nhỏ giảm đi thì nên mua “ống trùm cu” loại nhỏ nó mới che được vì khít khao với độ teo của thằng nhỏ, nếu mua cái to sẽ không che kín được vì lý do nó bị sút ra hoài…

9 Trum cu 2

CƠN “MƯA TIỀN”
TRÚT XUỐNG CẢNG DU LỊCH

Vào ngày thứ Bảy tuần trước, người dân tại cảng Lewes, Delaware đã vô cùng kinh ngạc khi cơn “mưa tiền” mệnh giá 5 USD, 10 USD, 20 USD và 50 USD rơi rào rào từ trên trời xuống đất.

9 Mua tien 1Một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời khu vực cảng Lewes, rồi bay vòng vòng trong 5 phút để rải những đồng tiền mệnh giá khác nhau xuống đất rồi mới bay đi.

Khi chiếc trực thăng bay lại gần khu vực cảng Lewes, các nhân viên quán rượu Irish Eyes đã chú ý tới nó. Người phục vụ có tên Tina Chaippini cho biết, mọi người đã chạy theo máy bay và trở lại với nắm tiền trong tay. Một nhân viên khác của quán rượu tên là Billy Anderson cho biết anh đột nhiên thấy mọi người chỉ tay lên trời, “Tôi nghe thấy “tiền, tiền”. Những gì họ nói là “tiền, tiền”.”

Được biết, kế hoạch rải tiền này là chủ ý của ông Leonard Maull, người sở hữu một nhà hàng và một cửa hiệu đồ dùng tại thị trấn này. Ông đã qua đời vào năm ngoái. Khi còn sống thường tới bến thuyền này ít nhất là một lần một ngày.

9 Mua tien 2Trước khi qua đời, ông Maull đã để lại chỉ dẫn rất cụ thể trong di chúc rằng vào ngày giỗ đầu tiên của ông, 10.000 USD với các tờ tiền mệnh giá 5 USD, 10 USD, 20 USD và 50 USD sẽ được thả xuống từ một chiếc trực thăng bay phía trên bến du thuyền Lewes. Theo báo Cape Gazette, cảnh sát địa phương đã biết được kế hoạch này, bởi vậy họ đã phái một nhân viên tới bến du thuyền để đảm bảo không có gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, thực tế chứng minh điều đó là không cần thiết.

“Không ai đánh nhau với ai để nhặt tiền, tuy nhiên tất cả mọi người đều cố nhặt càng nhiều tiền càng tốt”, quản lý của Irish Eyes, ông Kara Miele cho biết. HNg Huynh V. Yen 2Khi cơn mưa tiền rải xuống, ông Kara cũng nhặt được 170 USD. Ông sung sướng nói “Đó có lẽ là một trong những điều thú vị nhất từng xảy ra ở đây, tôi có thể nói vậy”.

Một người thân cận của ông Maull là nhân viên kế toán Bill Berry cho biết, ông Maull đã để lại di chúc lại việc rải tiền. Một người bạn của Maull cho hay, anh ta không hiểu tại sao Maull lại chọn rải tiền vào ngày giỗ đầu của mình.

Yên Huỳnh post

Logo tim hieu

9 Bom nguoi 1“BOM NGƯỜI”
VŨ KHÍ KHỦNG BỐ MỚI

Tuần qua, các chuyên gia tình báo Mỹ xác nhận chuyên gia chế tạo bom của al-Qaeda đã nghĩ ra cách giấu chất nổ bên trong cơ thể người mà các máy rà an ninh hiện đại nhất không thể phát hiện ra, đồng thời đã phát triển được một loại chất nổ lỏng có thể thấm vào vải ướt và phát nổ khi khô đi.

Những vũ khí tinh vi mới nhất này đang khiến các chuyên gia an ninh lo sợ nguy cơ tấn công khủng bố sẽ lan rộng trên toàn thế giới.

“Bom người”, bom quần áo

Một thanh niên trẻ mày râu nhẵn nhụi mỉm cười đi qua cửa an ninh ở sân bay Heathrow mà không gặp trở ngại nào. Chiếc túi xách nhỏ của anh ta có một vài quyển sách, tạp chí phụ nữ và bộ dụng cụ của người bị tiểu đường với chiếc kim tiêm khiến anh ta dễ được cảm thông vì còn trẻ mà đã mắc căn bệnh này.

9 Bom nguoi 5Khi máy bay cất cánh đến Chicago, cậu thanh niên thư thái giở một tờ tạp chí ra đọc. Đến không phận Ireland, cậu ta vào nhà vệ sinh, tiêm “insulin” vào bụng, rồi nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Vài phút sau, cậu ta bất ngờ nổ tung như một quả bom sống, tạo một lỗ hổng lớn trên thân máy bay và khiến bình chứa nhiên liệu nổ theo. Chất “insulin” mà kẻ khủng bố tự tiêm vào người mình thực tế là chất dẫn nổ TATP, nó kích hoạt chất nổ đã được cấy sẵn trong bụng hắn. Chiếc máy bay chở theo 416 hành khách nổ tan tành. Không ai sống sót.

Đó là kịch bản về một vụ tấn công khủng bố bằng “bom người” – kịch bản là giả tưởng, nhưng kỹ thuật và vật liệu nổ là có thật – đang khiến các chuyên gia chống khủng bố lo sợ.
Thực tế, “bom người” đã được những kẻ khủng bố sử dụng vào tháng 12 năm ngoái, trong vụ ám sát người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan Asadullah Khalid. Khalid đã từng bị Taliban ám sát hụt 2 lần vào năm 2007 và 2011. Ngày 6/12/2012, khi Khalid đang tiếp một “phái viên hòa bình” của Taliban thì người này nổ tung, dù trước đó việc kiểm tra an ninh kỹ càng cho thấy hắn không mang vũ khí và chất nổ. 9 Bom nguoi 2Ông Khalid bị thương khá nặng, nhưng vẫn sống sót. Các chuyên gia an ninh Afghanistan cho rằng chất nổ được giấu bên trong cơ thể kẻ khủng bố, nhưng không biết cụ thể là ở đâu và nó được kích nổ như thế nào.

Trước đó, năm 2009, Hoàng tử – Bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia Mohammed bin Nayef cũng bị ám sát theo cách tương tự. Kẻ đánh bom liều chết Abdullah al-Asiri khi gặp Hoàng tử Nayef tại dinh tư riêng của ông đã nổ tung như một quả bom nhỏ khi chất nổ cài trong chiếc điện thoại giấu trong ruột hắn được kích hoạt bằng một cú điện thoại.

Tuần qua, các chuyên gia Mỹ tiết lộ một loại bom chất lỏng mới cực kỳ nguy hiểm của Al-Qaeda. Theo đó, những bộ quần áo khi được nhúng vào một loại dung dịch lỏng sẽ trở thành những quả bom tự phát nổ khi khô đi. Theo các chuyên gia, đây là loại bom cực kỳ tinh vi và không thể bị phát hiện, kể cả bằng những thiết bị an ninh hiện tại nhất tại các sân bay trên khắp thế giới.

Kẻ khủng bố nguy hiểm nhất thế giới

Hai loại “bom người” nói trên, cùng nhiều loại bom tinh vi khác được sử dụng trong các vụ khủng bố, ám sát đánh bom liều chết gần đây đều là sản phẩm của Ibrahim al-Asirir – chuyên gia chế tạo bom hàng đầu của al-Qaeda. Hắn là anh trai của Abdullah al-Asiri – kẻ đánh bom liều chết nhằm vào Hoàng tử Saudi Arabia năm 2009.

9 Bom nguoi 3Al-Asiri – 31 tuổi, con trai một binh sĩ Saudi nghỉ hưu, đã được đào tạo về hóa học và được coi là “thiên tài” về chế tạo bom. Hắn đã tấn công nhiều mục tiêu ở phương Tây, Trung Đông và Bắc Phi bằng những loại bom công nghệ cao, như bom giày, bom đồ lót, bom cài trong máy in… Các cơ quan chống khủng bố đã vây bắt al-Asiri nhiều năm nay. CIA nghĩ rằng đã giết được hắn trong một vụ không kích ở Yemen tháng 9.2011. Nhưng 6 tháng sau đó, al-Asiri cho thấy mình còn sống bằng âm mưu đánh bom một hãng hàng không ở Detroit, Mỹ, nhân kỷ niệm ngày Osama Bin Laden thiệt mạng, bằng loại bom giấu trong đồ lót do hắn mới chế tạo. Cũng trong thời gian đó, có một vụ không kích nhắm vào al-Asiri, nhưng kẻ thiệt mạng là một thủ lĩnh al-Qaeda khác.

“Ibrahim al-Asiri là một tên tội phạm nguy hiểm được đào tạo chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm” – Phó cố vấn An ninh quốc gia về An ninh nội địa và Chống khủng bố Mỹ John Brennan phát biểu trên BBC. Liên tục tạo ra các loại bom mới ngày càng tinh vi, có khả năng qua mắt mọi thiết bị an ninh tối tân, al-Asiri được coi là kẻ khủng bố nguy hiểm số 1, hơn cả thủ lĩnh al-Qaeda al-Zawahiri.

Năm 2011, tình báo Mỹ biết rằng Al-Asiri đang làm việc với các bác sĩ phẫu thuật của al-Qaeda để thử nghiệm loại “bom người” trên chó và các con vật khác. Giống như các loại bom trước đó, “bom người” không có kim loại và có thể lọt qua các cửa kiểm tra an ninh ngặt nghèo nhất.

Năm ngoái, một nguồn tin cho biết tình báo Mỹ đã có một báo cáo mật dài 15-20 trang mô tả chi tiết việc al-Asiri và các bác sĩ đã phát triển kỹ thuật cấy ghép “bom người”. Thực tế, việc giấu các món đồ trong người không phải mới. Các điệp viên trong thời chiến cũng thường giấu bản đồ và thông điệp nhỏ trong trực tràng. Tuy nhiên, với loại “bom người” mới của al-Asiri, bom được phẫu thuật cấy ghép sâu hẳn vào cơ thể ở những nơi như bụng, ngực hay mông, sau đó được kích nổ bằng điện thoại di động hoặc tiêm chất TATP vào người. Theo các chuyên gia, 9 Bom nguoi 4một người có thể chứa tới 2,2kg chất nổ, và kẻ khủng bố có thể dễ dàng mang kim tiêm lên máy bay với lý do bị tiểu đường.

Hiện nay, các máy rà an ninh hiện đại nhất mới chỉ phát hiện được các loại vũ khí hoặc bom gắn bên ngoài cơ thể, chứ không có khả năng phát hiện các loại bom cấy bên trong cơ thể người. Đang có một cuộc đua công nghệ giữa những kẻ khủng bố và các cơ quan chống khủng bố. Nhưng sự thật đáng sợ là những kẻ khủng bố luôn đi trước một bước. Và trong khi chờ đợi một loại máy quét phát hiện được bom cấy ghép bên trong cơ thể thì cả thế giới vẫn phải nơm nớp sống chung với những quả “bom người” có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu.

Yên Huỳnh post

Logo thu gian

Tr Cuoi 12Lời thú tội của bác sĩ

Tại nhà thờ, một người đàn ông rụt rè xin tội : “Thưa cha, con nghĩ Chúa sẽ không tha thứ cho con…”.

- Con cứ nói, Người sẽ nghe con.

- Là bác sĩ nhưng con lại làm “chuyện ấy” với khách hàng…

- Ồ, đây không phải lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này, nhiều bác sĩ cũng đến xưng tội đã có hành động dâm ô  với khách hàng.

- Nhưng thưa cha, con là bác sĩ thú y.

Vạ miệng

Máy giặt bị trục trặc, cô vợ gọi người đến sửa. Cô phải đi làm, cô dặn người thợ, cũng là chỗ họ hàng :

- Tôi để chìa khoá dưới thảm chùi chân. Anh sửa xong để hoá đơn lên bệ bếp, tôi sẽ gửi tiền thanh toán cho anh. Anh đừng ngại con bẹc-giê, nó sẽ không làm phiền gì anh. Tr thu gian 2Nhưng, anh đừng nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại, không được nói chuyện với con vẹt !

Hôm sau, người thợ tới, anh ta thấy một con chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng, đúng như bà chủ nhà đã nói, con chó chỉ nằm êm trên thảm nhìn anh ta làm việc. Tuy nhiên, con vẹt thì lại làm cho anh ta phát điên, suốt cả buổi nó la hét chửi rủa liên miên.

Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét lên :

- Câm mồm đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn kiếp !

Lập tức con vẹt quay sang con chó và hét lên :

- Xử lý nó, Spike !

Điên vì đàn bà

Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích :

Tr Dan ba 2- Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.

Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy đâm đầu vào tường tự tử. Vị giám đốc lắc đầu nói :

- Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.

Ai sợ ai?

Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hùng hổ tuyên bố với bạn bè rằng :

- Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ !

- Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả ?

- Thật 100%.

- Còn răng của cậu ?

- Có còn cái nào là thật đâu !

Yên Nhàn post

Filed under: BẢN TIN Tagged: TIN CHS.HNC, Tin tức

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.