ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: chiemhaha
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Jaejoong và TVXQ- Đánh đổi quá nhiều mồ hôi và nước mắt!
Thursday, August 8, 2013 7:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


TVXQ là nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, bắt đầu với 5 thành viên là Jaejoong, Junsu, Yoochun, Chang min và Yunho.
 
Ngày nay nhiều bạn trẻ mong muốn trở thành ca sĩ, diễn viên…vì cái họ nhìn thấy được từ những nghệ sĩ nổi tiếng- chẳng phải là 1 cuộc sống trong mơ sao? Anh (cô) ấy sở hữu vẻ đẹp hơn người, thêm chút khả năng diễn hay hát hò, được phát hiện và lăng xê, từ đó được phục sức lộng lẫy, xài hàng hiệu, có trăm ngàn fan hâm mộ reo hò vẫy gọi mỗi nơi họ đặt chân đến…Hệt như trong mơ vậy.

Nhưng sự thực là cuộc sống KHÔNG BAO GIỜ quá dễ dàng với bất cứ ai! Đừng quên những nghệ sĩ thành công cũng có xuất phát điểm chỉ là người bình thường. Và họ cũng phải đánh đổi rất nhiều. Người mà tôi muốn nhắc đến ngay lúc này làm ví dụ là Hero Jaejoong của DBSK, tên quốc tế là TVXQ và tại Nhật thì họ là THSK. Cũng 1 phần bởi tôi quý con người, tính cách và giọng hát của Jaejoong, nhưng đó chưa là tất cả…

Sẽ không phải nói nhiều về tuổi thơ và quá khứ của Jaejoong, vì có lẽ fan hâm mộ và những người yêu quý anh đều đã tìm hiểu, đã cảm động, và đã khâm phục. Tôi chỉ muốn nói rằng tương lai thì không ai đoán biết trước được, chúng ta đừng chỉ chờ đợi những gì ta muốn mà hãy tự đi tìm kiếm chúng – như cái cách Jaejoong đã làm khi cậu ấy 14 tuổi: ra đi để tìm cơ hội, để thực hiện ước mơ…

Ai có thể ngờ cậu bé bán kẹo cao su ngày nào sẽ chiến thắng trong cuộc tuyển chọn của SM Town lừng danh…
Ai có thể ngờ học viên Kim Jaejoong chật vật ngày ấy được chọn làm Lead vocal của TVXQ mà không phải ai khác…
Ai có thể ngờ nhóm nhạc TVXQ ấy sẽ đứng đầu Hàn Quốc, nhờ tài năng chứ không chỉ ngoại hình…
Ai có thể ngờ nhóm nhạc Hàn Quốc ấy còn là niềm tự hào của cả châu Á, khi mà họ chinh phục được Nhật Bản-nơi chọn lọc đến mức khắc nghiệt…
Ai có thể ngờ nhóm nhạc no1 châu Á ấy sắp đi vào huyền thoại khi họ liên tục tạo ra các kỉ lục…
Và Jaejoong, ai có thể ngờ cậu bé hay ngượng ngày nào không chỉ đã học hát, học nhảy, học ngoại ngữ để làm ca sĩ giỏi, mà thậm chí còn đã đóng phim nữa…Tôi thực sự khâm phục sự cố gắng ấy. Bạn thấy đó, tất cả nhưng điều trên đều là những thứ KHÔNG AI NGỜ đúng không? Ngay cả với chính Jaejoong cũng như TVXQ. Họ hoàn toàn không thể biết trước, đại loại như: “À, nếu cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đấy, sẽ là no1 Hàn Quốc, no1 châu Á đấy…” Không! Họ không thể biết trước để mà cố gắng,ko gì đảm bảo sự khổ luyện của họ sẽ được đền đáp xứng đáng, mà đơn giản là họ LUÔN LUÔN cố gắng, dẫu cho kết quả là thế nào.

Còn về cuộc sống sung sướng của họ? Không, tôi lại nghĩ đó hoàn toàn là một sự đánh đổi, để có thể được đứng trên sân khấu. Đánh đổi công sức, mồ hôi nước mắt, đánh đổi thời gian, đánh đổi sự tự do, đánh đổi hạnh phúc bên gia đình….Tưởng tượng nhé bạn trẻ, bạn khó chịu khi cha mẹ luôn quản lí bạn đúng không? Bạn khó chịu khi có người phát hiện ra những thói quen xấu của bạn đúng không?…vv…Vậy nhưng, Jaejoong và TVXQ- họ đã không còn gì để gọi là bí mật. Họ bị theo sát gần như 24/24, gần như mọi lúc mọi nơi đều có fan đi theo họ, xem họ làm gì, đi đâu, đi với ai, mặc gì mua gì… Dường như tất cả những gì thuộc về họ, thì cũng THUỘC VỀ FAN, vì fan biết hết mọi điều, thậm chí là cả…đồ trong của họ nữa! (Tôi không chắc). Nếu là bạn, bạn nghĩ sao? TVXQ, với lịch trình dày đặc, luôn phải là việc với ekip: không nhạc sĩ thì cũng là người quản lý, không ban nhạc thì cũng là stylist, không đạo diễn thì cũng là phóng viên, fan hâm mộ… Tôi tiếc cho họ- những thanh niên trẻ mà không thể làm theo những gì họ muốn, dù chỉ rất ít. Áp lực mà họ phải chịu là cực lớn.Tôi nghĩ chắc cũng có lúc họ nghĩ về sự nổi tiếng của mình, nhưng dù họ có nghĩ thế nào ,thì cũng đã không thể quay lại được nữa, chỉ có thể là tiếp tục đánh đổi- hoặc là mất đi 1 TVXQ của 6 năm cố gắng không mệt mỏi…

Jaejoong và TVXQ đã đi cùng nhau được 6 năm. Đúng, đã 6 năm rồi, 6 năm miệt mài gian khổ. Trong 6 năm, các bạn làm được những gì? Còn 6 năm của TVXQ, tôi thực sự ngưỡng mộ:

- Phát hành:
+36 single ( cả Hàn Quốc & Nhật)
+ 1 single tiếng Anh và 1 single tiếng Trung.
+ 4 Album tại Hàn Quốc ( và 1 Album Chrismas Gift)
+ 4 Album tại Nhật ( lúc đó bác ấy chưa biết đến Best Album)
+ 2 bộ remix nhạc.
- Tập luyện cật lực cho 29 bài hát có yêu cầu vũ đạo (đều rất khó và đòi hỏi thể lực)
- Thực hiện các buổi chụp hình (tôi đã đọc ở 1 web nào đó là hơn 500 triệu tấm)
- Thực hiện các buổi biểu diễn live.
- Quay tổng cộng 49 MV ( hay gọi là clip cho bài hát)
- Thực hiện hàng trăm buổi diễn tập, hàng trăm buổi phỏng vấn, đóng quảng cáo, đi quảng bá đĩa…
- Tổ chức các buổi Fan meeting
- Số bài hát tổng cộng mà họ đã phải : nghe nhạc sĩ nói về cảm xúc chủ đạo+ học lời+ ghép nhạc+ luyện hát+ thu âm: là 115 bài (Rất nhiều trong số đó phải nhớ cả Japanese version)
- Tổ chức cực kì thành công 3 tour xuyên châu Á, 4 tour xuyên Nhật Bản ( Không concert nào dưới 20 bài hát)
- Học và nói được lưu loát tiếng Nhật
…………………

Chưa kể họ còn đi máy bay giữa các nước liên tục, thậm chí 1 ngày đi máy bay 3 lần!!! Họ thiếu ngủ trầm trọng. TVXQ làm việc giống máy móc vậy! . Nhiều khi sức khỏe giảm sút, đau ốm, khán giả lại chỉ vô tâm chê trách: “Ồ, sao mà họ hát live dở tệ!”

 
Sau hàng loạt thành công của DBSK, 5 người họ đã có ánh hào quang ở đỉnh cao nhất thì giông bão lại đên.Bây giờ jaejoong, yoochun và junsu đã tách khỏi DBSK vì hợp đồng nô lệ, nhưng sự cấm đoán áp bức đối với họ thì vẫn diễn ra ngày càng khắc nghiệt. Jaejoong hay bị nhận xét là nữ tính, nhưng sự thưc anh là con người kiên cường nhất, anh vẫn đứng vững và cam đảm đi trên con đường mình đã chọn.

Vì vậy, với những ai mong muốn thành danh trong phút chốc, hoặc ghen tị với thành công của họ, thì xin hãy xem lại bản thân mình xem bạn có đủ năng lượng và ý chí để làm việc như họ không đã nhé! Còn với những ai đã và đang dành tình cảm mến mộ cho TVXQ- xin hãy tiếp tục yêu thương và ủng hộ cho họ! Họ đã phải đánh đổi quá nhiều…

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.