ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: clbhongoccan2013
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bản tin 260/1356 – Ngày 17/9/13
Monday, September 16, 2013 14:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Logo ban tin

2 Be 2 dau 1BÉ TRAI “2 ĐẦU”
TẠI ẤN ĐỘ

Bé trai Ấn Độ có tên Tofajjal đã mắc phải một chứng hiếm gặp gọi là encephalo meningocele. Được biết, trong khoảng 40.000 – 45.000 trẻ em thì có một trường hợp được ghi nhận bị dị tật này.

Bác sỹ phẫu thuật thần kinh Sisir Das của một bệnh viện tại Kolkata nói với các phóng viên rằng : “Tofajjal được sinh ra với một dị tật hiếm – một “chiếc đầu” thứ 2 hình thành trên đỉnh đầu cậu bé”.

Chiếc “đầu” thứ 2 nặng gần 1 kg và mọc ngay bên trên đỉnh đầu của bé. Nó được cho là “chiếc đầu sinh đôi sống ký sinh” và có mô não ở bên trong. Các bác sỹ đã phẫu thuật cắt bỏ “chiếc đầu thứ 2” thành công sau 5 giờ đồng hồ nỗ lực. Rất may mắn, Tofajjal có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng sau phẫu thuật. 2 Be 2 dau 2Họ hy vọng rằng, cậu bé sẽ có một cuộc sống bình thường trong tương lai.

Bác sỹ Sisir Das nói : “Tôi chưa bao giờ thực hiện một cuộc phẫu thuật như vậy từ trước tới nay. Chỉ một sai sót nhỏ có thể khiến cậu bé mất mạng”.

Trước đó, cha mẹ cậu bé cho biết, họ đã từ bỏ mọi hy vọng rằng con trai mình có thể được chữa khỏi. Tất cả những người thân đều cho rằng, dị tật của cậu bé sẽ không thể chữa trị được và cậu bé sẽ sớm qua đời.

Encephalo meningocele là một dạng khuyết tật thần kinh não và thường gặp ở khu vực Đông Nam Á hơn những nơi khác. Ở người mắc chứng bệnh lạ này, cả hai bộ não đều mọc nhô ra. (theo Nguyễn Hằng – Dailymail)

2 Lau dai 1THĂM LÂU ĐÀI
PHƯƠNG ĐÔNG BÍ ẨN 

Ngôi làng Taoping Qiang (Đào Bình Khương) của người Khương tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được xem như một “Lâu đài Phương Đông bí ẩn” với những nét kiến trúc vô cùng độc đáo.

Hầu hết các ngôi nhà trong làng được xây bằng đá và được nối với nhau bằng các con đường mòn, làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho ngôi làng. Phía trước ngôi làng là sông và bao quanh nó là những ngọn núi.

Ngôi làng thuộc Huyện Lý, Châu tự trị A Bá, có nhiều pháo đài xây bằng đất tơi, đá hoặc gỗ. Cho đến nay, những công trình này vẫn còn nguyên vẹn sau trận động đất lịch sử xảy ra tại Huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, năm 2008.

2 Lau dai 2

Ngôi làng mang nét kiến trúc điển hình của người Khương, một trong 56 dân tộc cổ xưa nhất Trung Quốc. Các ngôi nhà pháo đài là điểm nhấn của ngôi làng vì chúng cao nhất, có vai trò phòng thủ trước sự xâm lược của kẻ thù. Các pháo đài này có hình dạng khác nhau như hình tứ giác, lục giác hay bát giác.

Một số pháo đài có 13, thậm chí 14 tầng, với chiều cao hơn 30 mét và được xây bằng loại đá lát đường với bùn đất sét. Cạnh của các pháo hàng nghìn năm tuổi này khá sắc, các bức tường khá bằng phẳng, vững chắc và có sức chịu đựng lớn.

2 Lau dai 3

Thoạt đầu bước vào ngôi làng, bạn có thể nghĩ rằng các ngôi nhà riêng rẽ nhau, nhưng khi đứng trên mái nhà, bạn sẽ thấy một điều thật đặc biệt: các mái nhà được nối với nhau. Đây là một biện pháp giúp người dân trong làng có thể bảo vệ nhau trong trường hợp gặp vấn đề gì đó.

Ngôi làng có thiết kế như một mê cung mà người dân có thể dễ dàng mai phục còn kẻ đột nhập rất dễ dàng mất phương hướng.

Phía dưới ngôi làng là một hệ thống rãnh nước ngầm cung cấp nước cho mỗi gia đình. Hệ thống này được che phủ bởi các ls-mai-tr-tin-3phiến đá có màu xanh lục. Nước suối chảy vào rãnh sẽ là nguồn cung cấp nước cho các gia đình và họ có thể lấy nước ngay khi ở trong nhà. Bên cạnh đó, rãnh nước ngầm này cũng là một phương tiện cứu hỏa rất hiệu quả.

Đến thăm ngôi làng, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống của người Khương và đặc biệt là loại rượu làm từ lúa mạch, cũng như các vũ điệu rất cuốn hút của họ. (theo Nam Hằng)

Mai Trung Tín post

Logo Phong su

2 Nha tho toc 1NHÀ THỜ TỘC
NHÓM TỰ LỰC VĂN ĐOÀN

Nhà thờ tộc Nguyễn Tường, thờ gia tộc của Nhóm Tự lực Văn Đoàn ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) lưu giữ sách hiếm của các nhà văn Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam và nhiều đồ cổ, sắc vong vua ban.

Nhà thờ tộc này tọa lạc tại đường Minh Khai, gần Chùa Cầu (Hội An) với kiến trúc cổ kính, uy nghi được mở cửa đón khách tham quan vào tháng 7 này. Tiền nhân khởi dựng ngôi nhà vào năm 1806 là cụ Nguyễn Tường Vân (1774 – 1822). Năm Minh Mạng thứ 1 (1820), cụ được thăng chức Binh Bộ Thượng Thư (tương đương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày nay).

H1: Cửa sổ của ngôi nhà thờ tộc này được thiết kế hình quả phật thủ.

H2: Có hai bậc tam cấp bên nam, bên nữ, dẫn lên lối nhà thờ. Ngăn cách phần hiên với nội thất công trình là ba bộ cửa “thượng son hạ bản”, mỗi bộ có bốn cánh.

2 Nha tho toc 2

H3: Bên trong của phủ thờ. Toàn bộ công trình gồm 3 gian 2 chái. Ngoài thờ Binh Bộ Thượng Thư, phủ còn thờ người con thứ là ông Nguyễn Tường Phổ, đỗ tiến sĩ thời Thiệu Trị, hậu duệ của các cụ sau này có các nhà văn trong nhóm Tự lực Văn đoàn là nhà văn Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân), Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long).

2 Nha tho toc 3H4: Nhiều di vật có giá trị được trưng bày tại nhà thờ tộc. Trong đó có hai bình hoa bằng gỗ được chạm nổi hình rồng có niên đại hơn 100 năm.

H5: Hệ thống cột kèo của phủ thờ có sự kết hợp khá hài hòa độc đáo của nhiều kiến trúc ở cả hai mái trước, sau. Giá đỡ mái vỏ cua được tạo dáng chạm thủng hình hoa cúc cách điệu mang ý nghĩa vĩnh cửu, trường thọ, bền bỉ kết nối với cây dưa theo đề tài Cát Tường… thể hiện ước vọng sự nối tiếp vô cùng, vô tận.

H6: Gian chính là bàn thờ Binh Bộ Thượng Thư Nguyễn Tường Vân. Những người lo hương khói hiện tại là hậu duệ thứ 9, 10 của cụ. Theo hậu duệ cụ Nguyễn Tường Vân, bức ảnh thờ của cụ được họa trong một lần cụ đi sứ bên Trung Quốc.

2 Nha tho toc 4

H7-8: Nhiều chiếu chỉ, sắc phong của cụ Nguyễn Tường Vân và người con trưởng Nguyễn Tường Vĩnh qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức vẫn được gia đình lưu giữ, cất cẩn thận trong tủ sau bàn thờ.

2 Nha tho toc 5H9: Khi mở cửa phục vụ khách tham quan, các chiếu chỉ, sắc phong vua ban của gia tộc được scan lại, treo hai bên hông phủ thờ.

H10: Phủ thờ cũng đặt ba tủ sách của ba nhà văn Nhất Linh, Thạch Lam, Hoàng Đạo với các cuốn sách vào hàng “hiếm” như tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh phần bìa chưa được in chữ, hay cuốn Mười điều tâm niệm của nhà văn Hoàng Đạo… Hậu duệ phủ thờ cũng mong muốn nhận sách hiến tặng từ các độc giả xa gần yêu quý ba nhà văn này để làm phong phú thêm cho tủ sách và phục vụ đông đảo du khách. (theo Nguyễn Đông)

Xuân Mai post

KHU ‘Ổ CHUỘT’ TỒI TÀN GIỮA SÀI GÒN HOA LỆ

2 O chuot 12 O chuot 22 O chuot 3

Giữa Sài Gòn hoa lệ vẫn còn những căn nhà ‘ổ chuột’ lụp xụp, ẩn mình bên dòng kênh nước đen kịt, quanh năm ngập ngụa rác rưởi bốc mùi hôi thối. (theo VTC News)

Nguyễn Văn Danh post

Logo tim hieu

2 Tham hiem 1VÀO KHÔNG GIAN VÔ TẬN

Theo NASA, Voyager 1 đã ra khỏi hệ Mặt Trời từ tháng 8 năm 2012. Vị trí hiện tại của Voyager 1 đã xa cách Mặt Trời 19 tỉ km. Voyager 1, 2 được phóng lên quỹ đạo để nghiên cứu các hành tinh khổng lồ hệ Mặt Trời, NASA Voyager 1  sẽ rời thái dương hệ. V1, 2 được phóng năm 1977, vận tốc trên không gian (không có không khí ma sát và không tỉ trọng gravity nên nhanh) 17 ngàn km/s để thoát khỏi sức hút của mặt trời. Vận tốc này đi một tỉ km trong 2 năm, đã đi 19 tỉ km và đang ra khỏi quĩ đạo mặt trời, vào không gian vô tận tìm những hình ảnh tín hiệu những hệ thống ngân hà những vì sao. Voyager 1 hiện đã ở rất xa so với Trái Đất và tín hiệu radio gởi phải mất 16 tiếng mới về đến các trạm thiên văn.

Voyager 1 à 2 đã qua các hành tinh gần và xa nhất của hệ mặt trời là Jupiter, rồi Saturn, tìm thấy Titan có màu xanh vòng khí methane, qua khỏi hành tinh nhỏ Pluto,  đã qua Uranus tìm thấy 10 vệ tinh của hành tinh này. Và tìm thấy Miranda lạ lùng của Uranus. Đã qua khỏi hành tinh lớn Neptune với bầu khí xanh methane và tìm thấy vệ tinh Triton của hành tinh này. 2 Tham hiem 2Triton có khí lạnh đông đá methane và hydrogen ở nhiệt độ âm 240 độ C là lạnh nhất trong hệ mặt trời vì ở xa nhất từ mặt trời.

Voyager 1 đi xa nhất hiện đã qua hệ mặt trời và tiến vào vũ trụ, từ trường mặt trời hiện mất đi, từ trường không gian nhận tới và những tia mặt tròi gồm gamma và beta, X ray cũng giảm. Đang đi vùng tia tử ngoại UV. Những tia không gian cosmic rays và những nguyên tử không gian charged particles cũng  nhận được.

Máy quan trọng nhất hiện nay đo tín hiệu của Voyager 1 là máy đo từ trường magnetometer. Voyager tiếp tục còn nguyên liệu hoạt động, dùng nguyên liệu nguyên tử Plutonium 238, half life là 87 năm. Đủ loại máy Imaging Science, IR, UV, Plasma Spectometer, Magnetometer, Charged particles instrument, Cosmic Ray System, photopolarimeter, plasma system, máy từ tính.

Hng Bui Van VietTừ không gian xa khỏi vùng quĩ đạo mặt tròi, heliosheath, heliosphere, vào vùng không gian của  những vì sao Interstellar space, Vogager 1 tiếp tục công hiến những hình ảnh tin tức về hệ thống những giải ngân hà nhũng vì sao ngoài vòng mặt tròi, trước nhất là vì sao Syrius lớn nhât trên nền trời nhìn thấy. Voyager sẽ hoạt đông giúp NASA khoa học không gian tới năm 2025 thì sẽ yếu nhiên liệu không hoạt động, nhiều năm sau sẽ hủy diệt trong không gian.

Việt B

Logo van de

2 Tinh yeu 1NHỮNG TÌNH YÊU
ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 

Những hành động của con người trong tình yêu, dù chỉ là rất nhỏ nhưng cũng đủ để khiến mọi người xung quanh cảm thấy hết sức xúc động.

1/- Nắm tay cho tới lúc lìa trần : Cặp vợ chồng Norma và Gordon Yeager đến từ Iowa, Mỹ đều đã ngoài 90 tuổi và có 72 năm chung sống hạnh phúc bên nhau. Họ đã phải nhập viện sau khi gặp phải vụ tai nạn ô tô và được các bác sĩ chăm sóc ở cạnh nhau tại khu vực điều trị đặc biệt.

Vụ tai nạn đã khiến cả hai rơi vào trạng thái bất tỉnh, họ gần như không phản ứng lại các tác động từ bên ngoài, nhưng có một điều đặc biệt là hai người vẫn… nắm tay nhau. Cho tới khi ông Gordon ra đi, bà Norma cũng nối gót ông chỉ một giờ sau đó và họ vẫn tiếp tục nắm tay nhau cho tới lúc qua đời.

2/- Không rời bỏ nhau, ngay cả khi bạn trai trở nên khuyết tật : Taylor Morris và Danielle Kelly đã làm quen và đến với nhau từ sau lễ tốt nghiệp trung học. 2 Tinh yeu 2Họ đã có một mối tình bền chặt và ngọt ngào cho tới năm 2007, khi Morris quyết định nhập ngũ vào lực lượng phá dỡ bom mìn của Hải quân.

Thật không may, vụ nổ bom trong lần công tác cùng với đơn vị của mình tại Afghanistan đã cướp đi tứ chi của Morris. Trở về từ chiến trường với chân tay không còn nữa song không vì thế mà Kelly rời xa Morris. Khó khăn dường như chỉ khiến cho tình yêu của họ trở nên ngày càng bền chặt và gắn bó với nhau nhiều hơn. Câu chuyện cảm động cùng những cử chỉ thân mật của hai người đã được truyền đi khắp nơi trên thế giới và trở thành những hình ảnh cao quý, tuyệt đẹp của tình yêu đích thực.

3/- Người chồng 96 tuổi viết nhạc tặng vợ quá cố : Fred và Lorraine Stobaugh đã cùng chung sống với nhau trong suốt 75 năm qua. Có lẽ vì thế mà khi người vợ của mình không may qua đời, trái tim của người đàn ông 96 tuổi dường như đã bị tan vỡ. Mất đi tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình, Fred đã quyết định dành tặng cho người vợ thân yêu của mình một bản nhạc để tưởng nhớ. 2 Tinh yeu 3Bài hát “Oh sweet Lorraine” sau đó đã được ông gửi bằng thư tay tới một cuộc thi âm nhạc trên mạng và nhanh chóng trở thành một câu chuyện cảm động khiến hàng triệu người Mỹ phải rơi nước mắt.

4/- Romeo và Juliet của thời hiện đại : Vào năm 2009, dư luận tại Ấn Độ đã bị chấn động trước vụ tự vẫn của một cặp uyên ương trẻ do không đến được với nhau. Được biết, Amreen vốn là người theo đạo Hồi trong khi đó người bạn trai Lokesh lại là người theo đạo Hindu. Khác biệt về tôn giáo đã trở thành trở ngại quá lớn khiến cả người không thể đến được với nhau. Sự phản đối quá lớn của người xung quanh cứ thế lớn dần theo tình yêu của họ và cuối cùng, họ đã cùng tự sát bằng thuốc độc để được bên nhau mãi mãi.

Mai Trung Tín post

Logo phiem

CHẾT OAN !!!

Bạn tôi gọi phone, giọng nghiêm trọng : Kiếm gấp giùm một người giúp việc nữ đứng tuổi, có năng khiếu săn sóc người già. Tr Beo phi 2Cho ai ? Cho ông bà già, ông già bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối, đau đớn lắm, bao nhiêu người giúp việc thuê làm chỉ vài tuần là hoặc ông già đuổi, hoặc người ta bỏ việc vì tính khí cáu bẳn của ông già.

Giới thiệu đến người thứ 41 bạn tôi mới ưng ý. Vâng, siêu sao ôsin mà tôi giới thiệu là một người phụ nữ đẫy đà, có đủ các tiêu chuẩn đặt ra. Nàng khoảng 40 xuân xanh, chưa từng lấy chồng.

Một tuần sau khi đưa nàng vào chăm sóc ông già bạn tôi, tôi nhận được điện thoại của bạn gọi đến, giọng vui như chim sáo. Này nhé, tuyệt vời ! Cả mấy tháng nay đêm nào ông già cũng đau đớn không ngủ được, các loại thuốc giảm đau gần như không còn tác dụng. Vậy mà từ khi có nàng, ông già vừa rên lên khe khẽ, lập tức nàng đến đỡ đầu ông già lên, áp sát vào lòng mình, nơi có đôi gò bồng đảo phốp pháp mềm hơn gối lông ngỗng, ấm áp hơn nắng ban mai, lại thêm những tiếng đập thổn thức đều đặn của trái tim tràn nhựa sống, bàn tay nàng mềm mại vừa xoa nhẹ hai bên thái dương ông vừa hỏi giọng du dương :

- Ông ơi, ông nhìn lên bức tranh kia kìa, có đẹp không ông ? Con hát ru cho ông dễ ngủ nghe !

- Ừ ! Khẽ thôi !

Tr hi hoa 2Và thế là nàng hát, hát thật khẽ, thật nhẹ, thật hay. Và ông già ngủ thiếp đi một mạch cho đến sáng.

Này nhé, bấy lâu nay, lúc nào ông cũng gắt gỏng chuyện người ta cứ ép ông ăn ăn uống uống. Cuộc sống đối với ông như vậy là đã quá đủ rồi. Vậy mà nàng cứ bưng chén xúp đến, nhoẻn một nụ cười thật mộc mạc dễ thương với ông, lấy cái khăn ướt lau khắp mặt cho ông, đưa bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên khắp bụng ông nói thì thầm :

- Ông ơi, bụng lại xẹp hết cả rồi, cho vào tí xúp ông nhá !

Ông lại nhìn nàng như muốn bật cười vì tính hay dụ dỗ ông của nàng :

- Ừ !

- Tí thôi í mà, con nấu cho ông đấy, ngon lắm !

Và cứ thế, đút cho ông một muỗng, nàng lại nói một câu, vuốt lên bụng ông mấy cái. Ăn xong nàng lại còn nghiêng tai áp sát xuống bụng ông, nói thì thầm :

- Bụng ơi, đủ chưa ? Cố mà nghiền kỹ cho ông nha ! Cố mà đánh nhau với mấy thằng ma cô cho nó chết hết đi cho ông mau hết bệnh nha !

Tr Beo phi 3Thế là ông lại cười, cười to nữa là đằng khác.

Này nhé ! Mỗi lần lau rửa chỗ vết mổ, lau rửa cái của quí của ông, bàn tay nàng cứ như diễn viên múa chèo ấy, nâng nhẹ lên, lấy bông gòn nhúng nước ấm, lau cẩn thận như sợ chạm phải kíp mìn nổ, vừa lau vừa nhìn ông cười duyên hỏi :

- Ông ơi, con lau cho ông, ông có thấy dễ chịu không ? Lau cho nó sạch sẽ, thoáng mát ông nha !

Ông lại nhìn nàng, ánh nhìn đầy vẻ biết ơn, ánh nhìn tràn ngập niềm vui sướng, thích thú. Trong đáy mắt ông có điều gì đó mới mẻ.

Phải nói, nghe chuyện của nàng, mũi tôi phình to hết cỡ.

Không đầy một tháng sau, bạn tôi lại gọi điện thoại lúc nửa đêm, giọng hốt hoảng, cầu cứu, hỏi địa chỉ và điện thoại liên lạc với nàng. Tôi ngơ ngác: nàng đang chăm sóc ông bà già mà ? Không ! Bà già đuổi nàng đi cả tuần nay rồi. Tại sao ? Bà già ghen ! Này nhé, không ghen sao được ! Lúc đầu tìm được người chăm ông tuyệt vời thế bà mừng lắm, giao khoán trắng cho nàng chăm ông, bà lên lầu ngủ thẳng giấc.

Sau vài ngày, bà mới để ý thấy ông dạo này là lạ thế nào ấy. Này nhé, lâu lắm rồi không thấy ông cười, vậy mà mấy tuần nay cứ thấy ông cười nói vui vẻ ! Này nhé, da dẻ ông cứ như là có sắc hồng ấy ! Này nhé, chẳng thấy ông rên la đau đớn vật vã nữa !

Tr Ba gia 2Bà giành chén xúp trên tay nàng để ngồi xuống cạnh giường ông, cũng nhẹ nhàng đưa muỗng xúp vào miệng ông. Khó nhọc lắm ông mới há miệng ra, thức ăn chưa kịp đụng lưỡi ông đã nhăn mặt, nhè ra cả gối, mắng bà là cho cả ký muối vô chén xúp hả ?

Này nhé, tối đến, bà bảo nàng lên gác vào giường bà mà ngủ cho ngon giấc, để bà ngủ trong phòng nàng. Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên thưa cả tuần nay nàng có ngủ trong cái phòng dành riêng cho nàng đâu ! Thế mày ngủ ở đâu ? Dạ con ngủ luôn bên cạnh ông cho tiện, để ông trở mình là con xoa cho ông ngay. Thế là ba máu sáu cơn, bà đuổi nàng cuốn xéo khỏi nhà ngay lập tức.

Khổ nỗi, suốt một tuần rồi, không có nàng, ông cứ nằm yên, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, thực hiện khẩu hiệu ba không : không nói ! không ăn ! không ngủ !

Cuộc họp đại gia đình ngay lập tức được tổ chức để biểu quyết áp đảo bà già là phải chiều lòng ông già trong những ngày cuối cùng sống trên cõi đời này. Bà già ấm ức lắm, nhưng đành gọi các con lại để nói rằng mẹ nghĩ kỹ rồi. Thôi thì cứ gọi cái con đó lại đi, để ba con được nhẹ nhàng sung sướng trước khi ra đi !

HNg Huynh V. Yen 2Tôi đã phải vất vả mới truy tìm lại được nàng. Tôi tất tả, háo hức, đưa nàng trở lại nhà ông bà già bạn tôi. Tôi có cảm giác như mình đang thay Chúa Trời đưa nước thánh diệu kỳ đến ban cho một người đàn ông đang đau đớn vì bệnh tật trong những ngày cuối cùng, bớt đau đớn vật vã.

Nhưng không, muộn rồi, ông già vừa ra đi. Người ta phải vuốt mắt ông mãi ông mới chịu thôi không nhìn trân trân lên trần nhà để tìm kiếm phép lạ nữa… (truyện của CHÂU THỔ)

Yên Huỳnh post

Logo thu gian

Ca nhac- Không thấy ghế ngồi

Trong trình diễn tại Shanghai Expo 2013 tháng 9 và chương trình tiếp tục năm 2013. Trong màn trình diễn này, họ làm hoa mắt không nhìn thấy ghế ngồi của những cô gái ngồi đánh đàn.

Hope you enjoy the colorful performance at Shanghai’s Expo Festival 2013.

http://www.youtube.com/watch_popup?v=6HfDeTVpinU&vq=medium

Việt B

- Nét đẹp của hoa sen

Mời click vào đường dẫn : 1-Lotus-The secret beauty

- Roses PPS của Hy-Van

Mời click vào đường dẫn : 1-Flowers-Roses-Sergio E Perez

7 Chuon chuon 2CHUỒN CHUỒN
CẮN RÚN BIẾT BƠI

Cái ao nhà Em rộng lại sâu,

Sâu lắm, ra xa ngập cả đầu. 

Hằng đêm Em vẫn thường ra tắm

Múc nước dội lên toé chân cầu

Thuở ấy tuổi Em đôi tám thôi 

Thơ ngây như nụ mới đâm chồi

Em vẫn tắm truồng bên ao rộng

Hôm nào trăng sáng lắm mới thôi

Gặp thằng phải gió ở cạnh bên

Nó hay nhìn lén phía sau thềm

Một hôm nó gạ dạy bơi thử

Nó bảo chỉ cần mất vài đêm

Nó bảo muốn bơi bắt chuồn chuồn 

Cắn rốn vài đêm biết bơi luôn

7 Chuon chuon 1Thích quá Em ừ cho nó thử

Nó hứa không đau chỉ… buồn buồn

Rồi đêm nó hẹn ở bờ ao 

Bảo Em cởi áo vắt bờ rào

Đưa rốn ra cho chuồn chuồn cắn

Rồi Em thấy nhột, nhột… làm sao

Tr kh than 1Em thấy mơ màng như muốn bay 

Bơi trong ngây ngất sướng mê này

Cảm thấy đôi tay thằng phải gió

Vượt qua cái rốn cả gang tay… !

Hết biết

Giờ văn, thầy giáo : – Theo các em, thế nào là sự rung động trước cái đẹp ?

1 bé trai : – Thưa thầy, ví dụ như khi ta đứng trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân 100% ạ !

Thầy: – Em ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi !

Ngày hôm sau, thầy vào lớp, thấy bé trai nọ lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận cuối lớp, dãy bàn cuối cùng. Thầy :

- Ai cho phép em tự tiện đổi chỗ ? Phụ huynh đâu, sao không thấy đến ?

Trò : – Thưa thầy, bố em bảo là, nếu thầy không thấy rung động khi đứng trước hoa hậu khỏa thân, thì thầy là người bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm không muốn gặp, còn em phải ngồi tránh thầy ra.

Yên Nhàn post

Filed under: BẢN TIN Tagged: Tin tức

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.