ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
‘Bảo mẫu’ bất đắc dĩ của bé 1 tuổi bị bỏ rơi ở bến xe
Wednesday, September 18, 2013 2:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chiếc xe khách Hà Nội – Đà Lạt đến giờ khởi hành mà đợi mãi không thấy người phụ nữ gửi con cho mình trông hộ đâu, Dũng lúng túng rồi quyết định chuyển cháu bé gần 1 tuổi cho nhân viên bán vé để lên đường. 
 

be-Hai-bi-bo-roi-1-5734-1379480174.jpg
Bé Hải xinh xắn, hiếu động. Ảnh: Phan Dương.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Đức Dũng từ Nghệ An ra Hà Nội. Theo kế hoạch, 13/9 là ngày chàng trai sinh năm 1990 bắt xe khách Hà Nội đi Đà Lạt thăm người thân. Khi anh ngồi đợi giờ xe xuất bến ở Giáp Bát, gần bên có 3 mẹ con với đứa lớn khoảng 3 tuổi, bé nhỏ chừng 1 tuổi rất hiếu động, hồn nhiên, Dũng vui vẻ chơi cùng các cháu. Người mẹ thỉnh thoảng cũng gửi con để lúc thì đi mua bánh khi mua nước, chàng trai trẻ vui vẻ nhận lời.

23 tuổi đầu, Dũng nói rằng chưa bao giờ đứng trước tình huống bị động không biết xử lý như thế nào ngày hôm ấy. Lần cuối người mẹ gửi cháu bé nhỏ nhất nhờ Dũng trông rồi dắt đứa lớn đi. Cháu nhỏ đáng yêu cứ túm lấy áo Dũng nghịch ngợm. “Chơi rất lâu mà người mẹ không thấy quay lại, em cảm thấy lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, đến khi đứa bé tè dầm và bắt đầu khóc em mới thấy sợ”, “bảo mẫu” bất đắc dĩ nhớ lại.

Dỗ mãi mà cháu bé vẫn không nín, Dũng càng thấy căng thẳng. Nhìn vào chiếc ba lô nhỏ người mẹ để lại thấy có quần áo lộ ra ngoài nhưng cậu trai không dám thay cho bé, cố dỗ thì cháu lại khóc to hơn.

chang-trai-giu-be-bi-bo-roi-8115-1379480
Anh Dũng đã tận tình chăm sóc cho em bé bị bỏ rơi. Ảnh: Đỗ Việt.

Lúc này, Dũng hoảng sợ thật sự nên quyết định đưa bé nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên bán vé trong bến. “Khi em bế cháu bé đến, mọi người xúm lại đông lắm. Một chị nhân viên mua sữa cho bé uống, cháu đã nín và lại cười đùa. Nhìn bé đáng yêu nên các chị đều thích bế cháu và chụp ảnh”, Dũng kể.

Cũng như chàng trai, mọi người cứ đợi mãi xem mẹ cháu bé có quay lại đón con không nhưng tuyệt nhiên không thấy người phụ nữ đó nữa. Cháu bé đã bị mẹ bỏ rơi

Để lại cháu bé cho các chị nhân viên bán vé ở bến xe, ngồi trên chiếc xe khách đi Đà Lạt khởi hành đúng giờ, Dũng không khỏi băn khoăn lo lắng cho đứa trẻ. Chàng trai liên tục gọi điện cho nhân viên quầy vé để hỏi tình hình của bé. Cháu bé sau đó được chuyển đến Trung tâm bảo trợ số một để chăm sóc, khám sức khỏe rất tốt. 3 ngày sau, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh đi cùng người thân đến trung tâm tự nhận là mẹ cháu bé và xin lại con. 

Sau khi xác minh đúng chị Thanh là mẹ đẻ của cháu bé tên Nguyễn Thanh Hải, ngày 17/9, công an và trung tâm đã trao bé cho người mẹ. Ba mẹ con hiện tá túc tại nhà người cậu của chị Thanh ở thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Gia đình của chị Thanh cũng cho biết sẽ giúp đỡ cưu mang ba mẹ con để có cuộc sống ổn định và thuận lợi hơn. 

Cái kết có hậu của cả ba mẹ con khiến chàng trai mới lớn từng “bỗng nhiên làm bảo mẫu giữ trẻ bị bỏ rơi” mừng rỡ như chuyện của mình. “Trước, khi chuyện vừa xảy ra, càng nghĩ em càng buồn và giận người mẹ sao nỡ nhẫn tâm bỏ rơi con. Đến khi biết hoàn cảnh của mẹ con chị Thanh thì em lại rất thương”, Dũng tâm sự với VnExpress.net

Bé Hải trở về trong vòng tay mẹ. Ảnh: Đỗ Việt.
Bé Hải được trao vào vòng tay mẹ. Ảnh: Đỗ Việt.

Chàng trai chia sẻ, đây là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời và kỷ niệm đáng nhớ về lần đầu đến Thủ đô. Trong khi đó, nhiều độc giả VnExpress.net những ngày qua gửi thư bày tỏ đầu tiên là chê trách người mẹ, sau đó khi biết hoàn cảnh thì cảm thông, đồng thời khen Dũng đã chăm sóc tốt một đứa trẻ gần 1 tuổi khi bé vắng mẹ.

 

Theo vnexpress

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.